Ú Oà! Bạn Trai Trên Mạng Của Tôi Là Trùm Trường

Chương 21: Hờn dỗi.



Vì muốn Thanh Thảo không thể tiếp tục giả mạo nên cô đăng bài trên diễn đàn 1 tấm ảnh trông rất gợi cảm nhưng chỉnh màu tối, chỉ để lộ rõ hình xăm trên cánh tay kèm cap:

"Muốn được ai đó hát ru ngủ, ai may mắn sẽ được 1 suất call video!'

Đợi một lúc đã có một người vào bình luận đầu tiên, cô ấn vào xem thì thấy tài khoản của Nhân Sâm. Chợt nhớ lúc trước chỉ block bên app chứ bên Facebook chưa kết bạn, bài viết ở chế độ công khai nên ai cũng có thể bình luận.

Bình luận của anh ta như sau:

"Đứa nào dám bình luận, nhà đứa đó sáng nhất đêm nay!'

Rõ ràng là đang đe doạ người khác, anh ta bình luận kiểu này ai dám mạo hiểm chứ??? Tiếp theo đó là tràn ngập thông báo đến, mọi người toàn thả haha với sad có cả phẫn nộ nữa. Có các cô gái vào bình luận:

"Khiếp, chưa gì tên trùm trường vào đánh dấu chủ quyền rồi!"

"Ủa, ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ lùng nhỉ? Hai người đang định rắc cơm c.hoá cho bọn tôi à?"

"Trai xinh gái đẹp, thuyền này tui chèo nha!"

"Hóng hai người này công khai với nhauu!

"Thấy họ úp mở với nhau như vậy, tao khoái lắm!"

"......"

"......"

Chưa kịp đọc hết bình luận thì đã có thông báo thêm bạn mới, dù sao cô cũng phải hành lại anh ta cho bỏ tức. Vừa chấp nhận kết bạn xong thì anh ta gọi thẳng luôn, cô hơi giật mình nhưng vẫn nghe cuộc gọi...

- Lâu rồi không gặp!

- Ừm!

- Em vẫn còn giận à?

- Ai dám giận anh!

- Thế xoá bài viết kia đi!

- Không!

Cô trả lời với giọng rất ngang ngược, đợi một lúc thì không nghe tiếng anh nữa nên cô định tắt máy. Bất chợt lúc này anh lên tiếng nhưng giọng nói hơi run rẩy....

- Em đừng block anh nữa được không?



- Tại sao???

- Không nói chuyện với em, anh thấy khó chịu lắm!

- Ồ, thế mà hôm trước ở phố đi bộ ôm chặt lấy người khác không rời luôn mà!

Nghe giọng cô có chút hờn dỗi thì anh bối rối hỏi lại....

- Chẳng phải người đó là em sao?

- Không, là có người giả mạo em!

- Có chuyện này nữa à?

- Anh không tin thì tùy, tóm lại người hôm đó không phải em!! Em....em cũng đã nhìn thấy hai người.....ôm nhau rồi!

Vừa dứt lời cô không nhịn được mà rơi nước mắt, anh sợ cô sẽ buồn ảnh hưởng đến tâm trạng nên nhẹ giọng an ủi.....

- Anh xin lỗi, chuyện này anh sẽ nhanh chóng điều tra ra rồi giải quyết! Em đừng giận nữa, ngoan nhé anh thương.

Cô lau nước mắt mỉm cười đồng ý, phần tin nhắn của hai người đổi thành màu hồng rồi biểu tượng cảm xúc cũng thay bằng trái tym màu đỏ. Biệt danh anh đặt cho cô là Baby, còn cô đặt cho anh là Baka.

Cả hai nhìn thấy biệt danh thì cười tươi, anh tò mò hỏi....

- Vậy bây giờ em có thể call video với anh một lát không?

- Không được!

Dù sao cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt với anh nên từ chối, thấy cô không chịu thì anh thở dài nói....

- Thế thì sao anh hát cho em nghe được nhỉ???

- Lúc trước chẳng phải anh vẫn hát không call video đó sao?

- Nãy em mới đăng bài viết nên anh mới hỏi thôi, nếu không được thì cũng không sao!

- Anh giận à?

- Không có, anh chỉ hy vọng em đừng call video với thằng khác ngoài anh!

Giọng nói của anh có chút buồn tủi khiến cho cô xiêu lòng nhưng lí trí vẫn còn rất tỉnh, thế là cô nhanh chóng bảo anh hát ru mình ngủ. Anh bắt đầu lấy đàn guitar vừa đánh vừa hát...



"Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương.....

Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương....

Ngắm em thật lâu....

Con tim anh yếu mềm...

Đắm say từ phút đó...

Từng giây trôi yêu thêm....

Bao ngày qua bình minh đánh thức xua tan bộn bề nơi anh....

Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh....

Liếc đôi hàng mi

Mong manh anh thẫn thờ.....

Muốn hôn nhẹ mái tóc....

Bờ môi em anh mơ.....

Cầm tay anh dựa vai anh....

Kề bên anh nơi này có anh....

Gió mang câu tình ca

Ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em...

....."

Tui mới sưu tầm được vibe nữ chính với 3 bà bạn kia nè~~

Đầu tiên là Linh Chi thuộc kiểu cá tính.

Cam Thảo thì thanh lịch, tao nhã.

Nấm Hương theo style ngọt ngào, đáng yêu.

Cuối cùng là Mộc Linh vừa quyến rũ lại gợi cảm.