Two

Chương 12



Thật ra ban đầu Đằng Cận chỉ muốn làm bạn với Xà Cương, giờ Xà Cương lại trực tiếp bỏ qua giai đoạn làm bạn để đòi làm bạn trai cậu, thiết lập quan hệ thân mật hơn với cậu.

Trong đám bạn cậu cũng có người hẹn hò nên Đằng Cận biết lời này của Xà Cương có ý gì.

Cậu rất thích Xà Cương, nếu không lâu nay đã chẳng áp mặt nóng vào mông lạnh của người ta.

Một phần là vì đối phương đẹp trai, phần còn lại là cậu cảm thấy Xà Cương rất thông minh và có sức hút, hoàn toàn khác xa cậu chỉ có chút năng khiếu thể thao.

"Thích hôn tớ không?" Xà Cương hôn môi cậu một cái rồi hỏi.

Đằng Cận cảm thấy đầu lưỡi Xà Cương lành lạnh, thoang thoảng hương bạc hà thơm mát, lúc hôn môi đầu óc cậu mụ mị, chỉ cảm thấy đầu lưỡi mình và Xà Cương quấn lấy nhau dây dưa.

Rất thoải mái, rất thích hôn môi Xà Cương như vậy......

Hôn đến khi Đằng Cận sắp ngạt thở, Xà Cương mới buông bé ngốc này ra rồi kề tai Đằng Cận hỏi tiếp: "Vậy chỗ bên dưới có thích ăn côn th*t của tớ không?"

Hắn vừa nói vừa tiếp tục đút mạnh vào lỗ nhỏ mềm nóng của Đằng Cận mấy lần, Đằng Cận nuốt thật nhiều nước bọt của hắn, thân thể bị lượng độc tố cực nhỏ làm cho mẫn cảm hơn, rõ ràng đã bắn hai lần mà sau khi bị đút vào vẫn cương cứng rất nhanh.

Đằng Cận nhịn không được muốn kêu lên, cậu nắm chặt mép gối, nhưng hình như Xà Cương cố ý không cho cậu lên đỉnh nên khi cảm thấy cậu sắp bị đâm bắn thì ngừng lại.

"Không được sao?" Xà Cương cắn núm vú hơi sưng của cậu rồi hỏi, "Cậu thích người khác rồi à?"

Toàn thân Đằng Cận nóng bừng, hậu huyệt vô thức co lại, rất muốn Xà Cương đút thẳng cả cây vào, mơ hồ ôm cổ nam sinh nũng nịu nói bằng giọng mũi: "Sâu, sâu hơn chút nữa đi......"

Cậu dụi mái tóc quăn vào mặt Xà Cương rồi nói: "Giống như lúc, lúc nãy đó, đâm lên bụng luôn."

Thật sự là......

"Thích bị tớ đâm vậy sao," Xà Cương hít một hơi thật sâu rồi cắn vành tai Đằng Cận, "Vậy cậu có muốn tớ làm bạn trai cậu không? Mai mốt tụi mình có thể thường xuyên làm chuyện này."

Đằng Cận khó nhọc suy nghĩ một lát, đầu óc lâng lâng, dục vọng ập tới liên tục khiến cậu cảm thấy đề nghị của Xà Cương chỉ có lợi chứ không có hại gì cho mình, thế là gật đầu rồi cười khúc khích nói: "Đương nhiên, đương nhiên là được rồi, Xà Cương, vậy sau này cậu sẽ hết làm ngơ tớ đúng không......"

Cậu vừa dứt lời thì côn th*t của Xà Cương hung hăng đâm vào chỗ phía dưới, khi cậu há miệng thở, vật to dài nóng bỏng kia đâm lên bụng làm cậu run rẩy bắn ra.

Thật, thật là sướng...... Thật kích thích......

Cậu bắn xong chưa bao lâu thì Xà Cương cũng bắn thật nhiều tinh dịch vào hậu huyệt của cậu, sau đó tạm thời rút ra côn th*t đã xìu xuống.

Cả người Đằng Cận như mới vớt ra khỏi nước, Xà Cương không đổ nhiều mồ hôi nhưng lại bị tình dục làm cho toàn thân đỏ lên, trên trán, trước ngực, sau lưng và giữa đùi đều lấm tấm mồ hôi óng ánh.

Lần đầu làm chuyện này nên cậu hơi mệt, khoan khoái nằm trên giường Xà Cương, suýt nữa đã ngủ thiếp đi.

Sở dĩ không ngủ được là vì Xà Cương tóm lấy cậu rồi đút côn th*t cứng rắn thứ hai vào hậu huyệt đã bị rót đầy tinh dịch của cậu, sau đó nằm đè lên người tiếp tục chơi cậu.