Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 38: Buổi chiều tối nhạc nhẽo



Sau khi thấy cô ngất đi anh bế cô vào vệ sinh rồi bế cô ra ngoài đắp chăn lại còn anh thì thay đồ mới sạch sẽ xong thì ra ngoài tinh thần anh rất sản khoái là đằng khác tất nhiên là vừa ăn cô no nê nên tinh thần thoải mái và vui vẻ rồi lâu lâu anh làm việc thì mỉm cười đây có phải gọi là dấu hiệu tự luyến hay ko đây ngồi xem tài liệu mã cứ cười suốt ko ngừng

Còn bên trong ngủ được 1 giấc tới chiều thì tỉnh dậy cả người đều ê ẩm phía dưới thì đau rác ko khỏi nguyền rủa anh mà nói 1 hiệp nữa thành mấy hiệp cô sẽ ko bao giờ tin anh nữa lần nào làm cũng muốn liệt lun rồi người gì mà sức còn cả hơn trâu nữa giờ thì ê ẩm cả người muốn vào vệ sinh cũng ko được nó đau mà đi ko nổi lun đã vậy cái chiếc đầm của cô đã bị anh làm nhăn nheo ko ra hình dạng gì cả thật tức chết mà.

Cô nằm trên giường mà ko khỏi muốn xé xác anh ra làm 2 mà càng nghĩ càng giận đột nhiên cánh cửa mở ra ' cạch ' ko ai khác chính là anh cô thấy bản mặt anh thì nổi máu mà lấy gối ném về phía anh mà hên là anh chụp kịp ko là tiêu cái mặt soái ca của anh rồi

- - Ai chọc giận em hay gì mà nhăn nhó vậy

- - Anh nghĩ xem là ai làm hả

- - Được được là anh

- - Anh nói 1 hiệp của anh bây giờ em thành ra như thế này nè đồ lừa đảo

- - Được rồi anh xin lỗi mà đừng giận anh nữa hay anh bế em vào vệ sinh rồi anh chở em đi ăn chịu ko

- - Anh nghĩ xem bây giờ em đi được ko mà còn hỏi

- - Được anh bế em vào trong vệ sinh

Nói rồi anh bế cô vào vệ sinh cô đuổi anh ra ngoài tự cô làm để anh ở đây thế nào ko liệt cũng thành liệt lun anh cũng nghe lời đi ra ngoài nếu ko cô giận thì rất mệt anh chuẩn bị 1 chiếc váy kính đáo cho cô gõ cửa anh đưa váy cho cô đợi cô ra thì đi ăn

( ảnh minh họa trang phục của cô)

Sau khi cô ra ngoài thì cả 2 cùng nhau ra khỏi công ty đến nhà hàng ăn tối cùng nhau 1 địa điểm sang trọng quý phái anh và đăt ở tầng 5 ko gian riêng giành cho 2 người gọi món lên hết cô bắt đầu ăn ngấu nghiến ko thèm đếm xỉa đến anh 1 cái cô bị anh bỏ đói từ trưa đến giờ nên ăn rất nhiều rất ngon miệng còn anh nhìn cô ăn thì ko vui vẻ xen lẫn vì anh ham muốn quá độ nên cô mới đói như vậy.

Ăn xong hết bàn thức ăn cô xoa bụng cảm thấy rất mãn nguyện trong lòng trưa giờ ko ăn nên giờ được ăn thì cô rất vui ăn xong cả 2 ra ngoài đi dạo trung tâm mua sắm mua 1 ít đồ chuẩn bị cô đi Anh lưu diễn anh cũng đi theo cô phụ xách đồ trong như anh là 1 chàng vệ sĩ của cô đi qua dang hàng thời trang nam cô lại nhắm trúng bộ âu phục rất hợp với anh muốn vào xem thử nhưng có anh thì cô biện lý do kiu anh ở ngoài chờ còn mình thì lén vào trong xem sau cô vào thì bộ âu phục đó rất đẹp ko chần chờ gì liền tính tiền liền quẹo qua nhiều chỗ khác thì cô lại ưng ý được 1 chiếc cavat kết hợp với bộ âu phục này chắc chắn rất đẹp ko nhiều lời cô liền mua nhân viên ở đây rất nhiệt tình cô rất hài lòng vì đây là trung tâm của cô nên bây giờ ai cũng biết cô là boss của 1trung tâm cửa hàng thời trang phụ kiện cho cả nam và nữ ở đây tính tiền xong cô ra ngoài anh thì chờ cô vừa bước ra ngoài anh nhìn cô cười rồi cả 2 đi tiếp.

Đi được 1 lúc thì cả 2 dừng chân lại nghĩ ngơi uống nước rồi sau đó đi tiếp cả 1 buổi tối đi hết cái trung tâm bây giờ cũng mệt mỏi liền về nhà tắm rửa nghỉ ngơi sớm cô vừa nằm xuống giường thì đã nhắm mắt ngủ còn anh vừa tắm ra thấy cô ngủ thì anh cũng leo lên nằm cạnh ôm cô vào lòng rồi anh hôn lên trán cô

- - Bảo bối của anh ngủ ngon

Sau đó cả 2 cùng chìm vào trong giấc ngủ của cả 2 người mơ về tương lai sau này sẽ ra sau và cùng nhau đi đến cuối đời của hạnh phúc