Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên

Chương 113: Thử váy cưới



Hôm sau cô đang ngủ thì bị anh quấy phá cô nhăn măt lấy chăn trùm lên đầu anh thì ko khỏi cười đúng là mèo lười ham ngủ mà anh định cho cô ngủ 1 lát nữa rồi kêu sau bây giờ anh rời khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi sau đó gọi cô sau khoảng 15 phút anh vệ sinh xong quần áo chỉnh tề liền đi ra gọi cô dậy

- - Bà xã mau dậy đi

- - Ưm... cho em ngủ đi mà

- - Trưa anh cho em ngủ bây giờ dậy ăn sáng rồi anh chở em đến 1 nơi

- - Chỗ nào thì để trưa rồi đi bây giờ em muốn ngủ

- - Giờ em chọn ngủ hay là vận động cho khỏe người đây

Cô nghe vậy thì lật đật ngồi dậy gương mặt ngái ngủ nhìn anh khó chịu lúc nào cũng lấy chuyện đó ra dọa cô hết biết là cô buồn ngủ nhưng anh muốn chở cô đến 1 nơi trưa về cô muốn ngủ tới chiều anh cũng ko nói gì nhìn gương mặt trắng mịn cộng thêm vài sợi tóc dính lên má thì ko khỏi cưng chiều cô mà nựng má cô 1 cái rồi nói tiếp

- - Mau vào trong vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống ăn sáng anh chở em đến 1 nơi

- - Là nơi nào vậy

- - Bí mật đến nơi em sẽ biết

- - Lại là bí mật anh giấu em hơi nhiều bí mật quá đấy

- - Từ từ em cũng biết thôi mau vệ sinh đi

- - Biết rồi hối hoài

Cô phụng phịu rời khỏi chiếc giường êm ái mà vào trong vệ sinh cá nhân anh bên ngoài chờ cô thay đồ xong thì cùng xuống chung lun, cô vệ sinh xong thì gương mặt tươi tỉnh lên ko còn vẻ ngái ngủ nữa mà cùng nhau xuống dưới nhà ăn sáng

( ảnh minh họa trang phục của anh và cô)

Anh và cô xuống dưới nhà ăn sáng buổi ăn sáng thì ko có gì bắt mắt nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng ăn xong cả 2 ra xe hôm nay anh muốn mình tự lái xe chở cô đi xe lăn bánh ra khỏi biệt thự trên đường cô nhìn cảnh vật ở ngoài cũng ko thèm hỏi anh là đi đâu mà nếu có hỏi thì chỉ nói 1 câu quen thuộc đến nơi sẽ biết thôi thì khỏi hỏi cho rồi tới nơi thì sẽ biết là chỗ nào

Xe chạy trên đường 1 lúc thì cũng đến nơi cô nhìn ra đây là khu trung tâm chuyên về đồ cưới lớn nhất ở thành phố này cô thắc mắc nhìn anh trong đầu thì ko biết bao câu hỏi sao lại đến đây rồi đến đây làm gì cô nhìn anh ngây ngốc thấy vậy anh gõ nhẹ vào trán cô rồi nói

- - Vào trong thôi

- - Chúng ta đến đây làm gì chứ

- - Em là ngốc thật hay ko biết vậy tất nhiên là thử váy cưới rồi

- - Hả... chuyện này sao anh ko nói trước chứ

- - Chuyện của em bây giờ là thử váy cưới đến ngày chỉ cần măc váy cưới đi trên lễ đường là được mọi chuyện còn lại anh lo hết rồi

- - Sao chứ... vậy là...

- - Đúng vậy vào tháng sao chúng ta tiến hành hôn lễ ngày tháng là do ba mẹ 2 bên quyết định rồi nói với anh lun rồi em ko cần bận tâm việc của em là làm tốt cô dâu xinh đẹp là được

- - Vậy là mọi người lên kế hoạch trước

- - Đúng vậy

- - Ba mẹ anh cũng đến nhà em hỏi cưới 2 bên đồng ý thì anh liền lên ý tưởng cầu hôn và bây giờ là như thế này

- - Chính xác

- - Sao anh ko nói cho em biết chứ

- - Mọi người muốn làm em bất ngờ với lại mọi chuyện đã xong hết rồi ko cần em lo đâu bây giờ vào trong được chưa bà Lãnh

- - Ai thèm làm bà Lãnh chứ ko vô đâu

- - Ăn cũng ăn rồi đằng ký cũng làm rồi bây giờ em muốn chối bỏ trách nhiệm sao

- - Gì chứ này là tại anh chứ bộ

- - Thì tại anh nhưng em cũng có 1 phần

- - Vô lý quá là vô lý

- - Đi thôi ko là anh bế em vào tận chỗ đấy

- - Lưu manh

- - Lưu manh mà có được em anh cũng cam lòng

Cô ko nói lên lời với anh được nữa liền xuống xe rồi cả 2 nắm tay đi vào trong nhân viên ở đây thấy anh và cô liền di lại cuối đầu chào nở nụ cười thân thiện cô thấy vậy cũng lịch sự chào lại anh chỉ gật đầu rồi nắm tay cô vào trong

Chủ cửa hàng ở đây thấy anh thì vui vẻ đi lại tiếp đón 2 người rồi nói

- - Chào Lãnh tổng và phu nhân đây

- - Ừm... đem những bộ váy thiết kế mới nhất trong tháng này ra đây

- - Vâng thưa ngài mời 2 vị đi theo tôi ạ

Lần lượt những bộ váy cưới mới nhất được trưng bày ở đây anh nhìn cô rồi lên tiếng nói

- - Em mau qua đó chọn đi thích cái nào thì lấy cái đó

- - Được

Cô đi lại chạm vào váy cưới từng bộ cô đều coi kiểu dáng như thế nào lựa đi lựa lại cũng được vài cái rồi cô vào trong thử cho anh xem anh thì ngồi bên ngoài chờ cô nhân viên liền đem ra cho anh ly trà rồi đi ra cô thay đồ xong thì rèm cửa mở ra anh nhìn lên ko khỏi động lòng xao xuyến quả thật rất đẹp anh nhìn mà ko chớp mắt

( ảnh minh họa trang phục cô thử váy cưới lần thứ nhất)

Cô thấy anh cứ nhìn cô mãi mà ko nói lời nào thì liền hỏi anh

- - Nam, ko đẹp sao

- - Ko, nó rất đẹp nhưng lại hở ngay vai ko được thay bộ khác

- - Thì đâu hở giữ đâu thấy được mà

- - Mau thay bộ khác ko phải em chọn nhiều bộ sao mau vào thay đi

- - Ồ...

Cô quay vào trong thay 1 chiếc váy khác cũng ko kém gì chiếc váy lúc nảy cùng 1 chất liệu vải cùng 1 bộ sưu tập nhưng chỉ khác là chiếc váy trễ vai trông cũng rất đẹp thay xong cô liền đi ra rồi lên tiếng hỏi anh

( ảnh minh họa trang phục cô thử váy cưới lần hai)

- - Vậy còn bộ này thì sao

- - Ừm.. đẹp nhưng ko được lại hở vào thay bộ khác

- - Ồ... thay thì thay

Thật ra cô lựa váy nào cũng hở vai thì cũng hở lưng rồi khoét trước ngực cứ như thế hết bộ này rồi đến bộ khác thử cho anh xem đều lắc đầu

( ảnh minh họa trang phục cô thử váy cưới lần ba)

( ảnh minh họa trang phục cô thử váy cưới lần bốn)

Cô thử hết 4 bộ đều ko vừa ý anh tuy đẹp thiệt nhưng nó lại hở anh ko ưng chút nào đăc biệt là bộ cuối chiếc váy đuôi cá ôm toàn thân phía chân thì xòe ra nó ôm sát cơ thể cô nhìn rất quyến rũ và tất nhiên anh sẽ ko cho cô măt chiếc váy đó nhưng ngược lại cô muốn măc 2 ý kiến trái chiều cô thử hết ko có nào vừa ý anh cô mệt mỏi ko chọn nữa mà lại ghế ngồi rồi lên tiếng

- - Bộ nào anh cũng ko vừa ý hết em ko chọn nữa

- - Vậy thì anh chọn giúp em

Anh đứng dậy lựa giúp cô chiếc váy kín nhất có thể nhưng ko có cái nào nhưng tới cuối cùng cũng được 1 chiếc váy mà anh cũng ưng ý tuy là thấy phần vai nhưng điểm nhấn chính là phần vai sẽ có 1 lớp vải ren kết hợp vào trông rất đẹp anh liền chọn rồi đưa cho cô

- - Em mau thử bộ này đi

Cô nhận lấy từ tay anh rồi vào trong thay 1 lần nữa lần này cô bước ra măc lên chiếc váy anh chọn rất đẹp anh liền gật đầu rồi cười nói

( ảnh minh họa trang phục cô thử váy cưới lần năm)

- - Quyết định chọn bộ này đi

- - Nhưng em muốn mấy bộ kia kìa

- - Ko được mấy bộ đó quá hở

- - Ko công bằng ko chịu anh mà ko đồng ý thì em liền ko đám cưới nữa

Chỉ là muốn mấy bộ kia mà nở lòng nào nói như vậy anh suy nghĩ 1 lúc rồi cũng lên tiếng nói . Truyện Trinh Thám

- - Được rồi anh đồng ý nhưng mấy bộ đó là chụp ảnh còn bộ em măc sẽ vào lễ đường ko chịu thì thôi

- - Được nghe lời anh

Thà là được măc còn hơn là ko 4 bộ cô chọn sẽ được chụp ảnh cưới rồi cả 2 cùng chỉnh chu trang phục sau đó thì thợ trang điểm cho cô rồi ra ngoài tạo dáng để chụp ảnh cưới