Tử Thần Đại Nhân Ra Mắt Vị Trí Center rồi

Chương 36



Edit: Neko Galaxy

Beta: Shi Shi

Từ Nhạc Nhạc thề thốt đinh ninh với Lục Húc rằng trong chung cư thật sự có ma, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, sợ sệt.

"Xùy, còn tưởng tin lớn gì, ra là chung cư có ma."

F4 tò mò xáp qua nghe bí mật, nghe xong liền mất hứng đi ra chỗ khác.

Lục Húc nhìn họ, vô thức cười cười nhưng biểu cảm thì lại vô cùng bình tĩnh.

"Anh Húc, em thấy anh như này là không tin rồi." Từ Nhạc Nhạc sợ Lục Húc không thèm để ý, hận không thể giơ tay thề thốt chứng minh, "Chưng cư thật sự có ma đó, không tin anh chờ Lại đại sư tới là biết liền."

Lục Húc vẫn là khá tò mò về Lại đại sư này, thuận miệng hỏi: "Lại đại sư này rất nổi tiếng à?"

"Đúng vậy, có thể nói là vô cùng nổi tiếng luôn. Không ngờ anh lại không biết ông ấy...." Từ Nhạc Nhạc nghe vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lập tức lấy di động mở Weibo ra cho Lục Húc xem, "Weibo của Lại đại sư hơn nghìn vạn người theo dõi rồi, còn hot hơn so với nhiều nghệ sĩ nữa. Rất nhiều người nổi tiếng trong giới chính trị và cả giới giải trí đều sẽ tìm ông ấy nếu gặp việc khó giải quyết. Anh nhìn xem, ông ấy còn chụp ảnh cùng Tần Lộ nè, còn có cả Trần San San nè...."

Tần Lộ và Trần San San đều là diễn viên đang nổi, hai người đã ra mắt được vài năm nên có lượng fan không nhỏ.

"Nghe nói Lại đại sư có linh lực thông hai giới âm dương, có thể đuổi quỷ còn có thể giúp người khác chiêu tài đổi mệnh. Như Trần Tử San đó, mấy năm trước đều không nóng không lạnh, nhờ người mời Lại đại sư giúp cô ấy sửa vận một chút liền hot lên luôn..."

Từ Nhạc Nhạc đem chuyện Trần Tử San tìm được Lại đại sư như thế nào, rồi lại làm sao để Lại đại sư chịu giúp cô kể ra vô cùng sinh động lôi cuốn, người không biết còn tưởng anh cũng ở hiện trường lúc đó luôn.