Tử Thần Đại Nhân Ra Mắt Vị Trí Center rồi

Chương 33



Sau một tập phát sóng của [Thần tượng xuất đạo], Lục Húc nghiễm nhiên trở thành thực tập sinh được mọi người chú ý nhất của lớp A.

Từ khi bắt đầu dự thi đến giai đoạn bỏ phiếu Lục Húc đã được lên hotsearch nhiều lần. Dù có không ít người nghi ngờ nhưng hầu hết cư dân mạng đều không cho rằng cậu thao túng phiếu bầu.

[@Loli móc chân yêu tự do]: Mấy nhóm fan nhỏ chúng tôi cũng thường đợi 0h đêm mới bỏ phiếu, không có gì lạ cả á.]

[@Tôi chưa bao giờ dùng mái chèo để chèo thuyền: Cầu mọi người tạo diễn đàn fans điiii, tui muốn cùng anh chị em bỏ phiếu cho nam thần. Xin hứa mọi hành động đều nghe lệnh chỉ huy!]

[@Quốc gia mau phân phối bạn trai: Đã biết, sau này tui cũng bình chọn lúc 0h he he ~ ~]

...............

Click mở tag #SốphiếucủaLụcHúc #hotsearch ngoại trừ những ý kiến nghi ngờ và lời giải thích của fans thì còn có một số loại bình luận kỳ quái trà trộn vào.

[@Cưỡi heo đuổi mặt trời: Tôi không phải fan của Lục Húc nhưng tôi đã nằm mơ thấy bạn tôi báo mộng bảo mau bỏ phiếu cho cậu ấy, lúc mở mắt vừa đúng nửa đêm nên tôi vội lên bỏ phiếu luôn.]

Bình luận này tưởng như bình thường nhưng lại nhanh chóng được nhiều người thả tim, dưới bình luận này nhanh chóng thành nơi nổi tiếng trên Weibo.

Một nhóm bạn mạng đến tìm kiếm người đồng cảnh ngộ --

[@-Little Cutie: Đậu móa, tôi cũng giống lầu trên, nhưng mà là được em gái tôi báo mộng.]

[@BBQ Haidilao: Cảm giác đã tìm được tổ chức rồi, nửa đêm ông nội tui cũng báo mộng bảo tui mau đi bình chọn đi QAQ ]

[@Muốn bay lên trời: Đang thức đêm thì thấy bạn gái cũ xuất hiện, tôi còn tưởng cô ấy muốn tôi đi cùng để bầu bạn với cô ấy, ai dè cô ấy lại nói tôi đi kéo phiếu bầu còn khuyên tôi bớt thức khuya đi để sống lâu hơn được vài năm. Haiz, thật hối hận khi xưa được ở bên nhau lại không quý trọng, đột nhiên thấy nhớ cô ấy quá...]

.................

Blogger trên Weibo thấy mọi người bình luận gì đó, không ngờ khi anh ta bấm vào đọc thì phát hiện bình luận trong này quái lạ vô cùng.

[@Blue Enchantress Red Rose: Ha ha, hiện trường mê tín quy mô lớn. Fan thì nói là fan đi còn bày đặt báo với chả mộng. Bao nhiêu ma quỷ lên mạng như vậy chỉ để giúp Lục Húc kéo phiếu? Nghĩ cậu ta là ai? Ông trùm âm giới hả?]

[@Không muốn cãi nhau: Đang đọc bình luận thấy sợ vãi mà thấy @Blue Enchantress Red Rose bình luận tui cười chảy cả nước mắt. Tạo ra cái kiểu "Ông trùm âm giới" gì gì đó là đang muốn xây dựng hình tượng huyền bí hả?]

[@Nguyệt lão online cắt tơ hồng: Tôi vào xem những bình luận nói là được báo mộng thấy đều là tài khoản thật. Chắc không đến mức nhiều người cùng nói dối đâu nhỉ, có khi thật sự có nhiều vong hồn thích Lục Húc đó. Đơn giản là cậu ấy quá đẹp trai đi. Mọi người thấy sau tập một thôi đã có bao nhiêu người thích cậu ấy rồi, ma cũng là con người chết đi rồi thành nên thích giống nhau cũng là điều bình thường thôi à.]

....................

"Anh Húc, anh xem Weibo chưa, em cười sảng luôn. Bọn họ không ngờ còn nói ma quỷ kéo phiếu cho anh, xong còn bảo anh là Ông trùm âm giới nữa chứ...."

Hàn Thiên Vũ là người nghiện di động, khi rảnh rỗi đều phải mở điện thoại ra lướt Weibo

Hắn thấy nghị luận về việc báo mộng ở trên mạng liền không nhịn được nói với Lục Húc.

Muốn được ma quỷ kéo phiếu cho thì trước tiên trên thế giới này phải thật sự có ma quỷ cái đã.

Tuy nhiên, chỉ cần là người tin vào khoa học thì đều không tin ma quỷ có tồn tại.

Hồi trước, Hứa Hạo Minh cũng giống Hàn Thiên Vũ nhưng sau khi trải qua việc kia hắn vẫn cảm thấy Lục Húc không hề đơn giản chút nào.

"Anh Húc, việc này là do công ty anh sắp xếp à?"

Vì trợ giúp nghệ sĩ nhanh chóng vươn lên dẫn đầu, nhiều công ty sẽ cố tình thiết lập hình tượng cho nghệ sĩ nhà mình như là "Cá koi sống" nè hay "Thần sinh sản:,....

Đề tài lần này của Lục Húc cũng không thể loại trừ khả năng công ty đang cố ý lăng xê.

Nhưng mà thiết lập hình tượng liên quan đến quỷ quái vẫn khiến người ta cảm thấy hơi quái lạ nên Hứa Hạo Minh cũng không dám khẳng định có phải do công ty lăng xê hay không.

"Chắc là vậy" Lục Húc cũng không nghĩ tới sẽ lên hotsearch vì việc này, cậu nhớ ra mình còn có một người đại diện nên lập tức ra ngoài gọi điện cho hắn.

"Alo, Bạch tổng, là tôi đây."

"Ừ, cậu tìm tôi là vì vụ báo mộng kia à?"

"Đúng vậy"

Bạch Trạch cũng có thể đoán ra được đại khái vì sao Lục Húc lại gọi điện: "Nếu cậu áp lực quá tôi có thể giúp cậu vụ này."

"Cảm ơn!"

Nói chuyện với người thông minh đúng là bớt lo, nhiều lời không cần nói quá rõ ràng mà đối phương liền hiểu ngay được.

Lục Húc cũng không phải là trách những fan ma quỷ kia, chỉ là am dương cách biệt, tuy tương thông nhưng cũng cần duy trì khoảng cách.

Bên kia, sau khi Bạch Trạch cúp máy liền phân phó thư ký Chương đi xã giao.

Rất nhanh, hastag #Lục Húc báo mộng liền biến mất. Các blogger liên quan cũng lần lượt xóa bài.

Chuyện này giống như một hòn đá nhỏ rơi xuống nước, chỉ kịp gợn lên chút sóng nhỏ liền tiêu biến....

.................

9 giờ sáng phải ghi hình nên Lục Húc trở về ký túc xá thay quần áo rồi tiện tay lấy sợi dây treo cổ ra đặt trên bàn.

Hứa Hạo Minh thấy vậy hỏi: "Anh Húc, anh chuẩn bị nhảy dây à?"

Lục Húc nhìn sợi dây, mỉm cười lắc đầu: "Không, tôi dùng để câu cá."

"Câu cá?" Đừng nói Hứa Hạo Minh, hai người khác trong ký túc xá nghe xong đều nghĩ cậu đang nói đùa, "Không phải chứ anh Húc, dây thừng này của anh vừa dày vừa ngắn còn không có cả lưỡi câu.... Mà ở đây cũng làm gì có cá để câu, anh định câu cá gì? Thái Công câu cá sao ha ha ha....."

Lục Húc đối với cái xưng hộ Lục Thái Công này lại khá thích thú, cậu thâm ý cười cười: "Đúng vậy, tôi chính là Thái Công câu cá đó ________"

Mong là con quỷ kia cắn câu nha.

Ma nữ vừa nhìn qua đã thấy chính là du hồn, có lẽ lúc chết đã phạm sai lầm gì đó nên giờ mới tùy ý lang thang khắp nơi.

Nếu đã gặp được, thì chính là đơn hàng của cậu đó.

Chỉ cần nắm dây thừng trong tay, không lo cô ta không tới lấy.

Đột nhiên có thêm một đơn hàng nên tâm tình của Lục Húc rất là ok.

Cậu cầm dây thừng bỏ vào ngăn kéo, chuẩn bị khi nào trời tối lấy ra để câu quỷ.

"Bát Muội, hộp đồ ăn mới ở ban công nha, em ăn xong nhớ đi bộ hai vòng quanh ký túc xá để dễ tiêu nhé."