Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

Chương 33: Đi Đến Lãnh Địa



“Đại nhân, chúng ta còn có rất nhiều nô lệ chiến đấu ngài có…”

Bevis khoát tay

"Không cần đâu, ta đi trước "

" Vâng Nam Tước Đại Nhân đi thông thả "

Tên thương nhân cười rạng rỡ tiễn Bevis đi ra ngoài, bọn họ đi ra khỏi cửa tiệm trên đường phố người đi tới đi lui, đằng sau Bevis có chục tên nô lệ bao gồm những người thân của bọn họ, làm cho những người đi đường có chút ghé mắt.

" Liam ngươi dẫn bọn họ đi mua vài bộ đồ, rồi sắp sếp chổ ở cho tất cả, nhớ xem bọn họ như người bình thường đối sử"

Liam vỗ ngực cam đoan

" Vâng Đại Nhân "

Liam nhanh chống dẫn đám người rời đi, tiếp sau Bevis cũng chỉ có thể đi một mình, hắn còn rất nhiều việc phải làm.

" Nhân thủ thiếu a!"

Nhìn Liam rời đi, hắn cũng đi đến địa điểm tiếp theo " Tiệm Thợ Rèn"

Nơi này ở Thành Bắc chổ hắn mua nô lệ thì ở Thành Nam, do bây giờ tuyết rơi dầy làm đường rất trơn trượt nên không thể đi xe ngựa được, hắn phải đi bộ mất 10 phút mới đi được tới đây.

Hắn lúc này đang đứng trước tiệm thợ rèn, từ cửa chính đi vào bên trong giống như hai thái cực, bên ngoài lạnh có thể làm người ta đông cứng, bên trong hắn chỉ mới đi vào một lát mồ hôi đã chảy đầy trên mặt.

Một tên học đồ thợ rèn đi đến, thân hình cơ bấp cuồng cuộng, hắn nhìn sơ qua trang phục Bevis, dựa vào ánh mắt lâu năm của hắn có thể đoán ra người này không phú thì quý.

" Đại Nhân hoang nghên đến với Euab tiệm thợ rèn, không biết ngài cần gì, binh khí hoặc là áo giáp gì ở đây chúng tôi đều có ".

" Xin chào, ta có một sinh ý lớn ngươi có thể gọi ông chủ của ngươi ra đây được không?"

" Vậy đại nhân ngồi ở đây chờ một lát, để ta đi gọi ông chủ tới "

"Ừ "

David ngồi xuống chờ đợi chỉ một lát sau một tên Lão thợ rèn thân hình to con, trên đầu cạo trọc đi đến.

" Ông chủ là vị này "

Tên học đồ lúc nãy chỉ tay về Bevis nói, tên Lão thợ rèn đưa ánh mắt đánh giá Bevis.

" A thì ra là Bevis Kỵ Sĩ, ngài có nhớ ta không, ta là Agler, chúng ta đã từng gặp nhau trong yến tiệc, không biết Euab tiệm thợ rèn có thể giúp gì được cho ngài?"

" Xin chào Agler, ta muốn đặt một số lượng lớn giáp da và vũ khí, số lượng 120 bộ, và giúp ta định chế 11 bộ áo giáp và vũ khí nữa, ta muốn 11 bộ này ngài có thể sử dụng vật liệu tốt nhất ở đây được không, giá cả không phải là vấn đề "

Agler thấy sinh ý lớn tới cửa, trên mặt không ngậm được cười nói

" Không thành vấn đề, ngài có thể nói cho ta chi tiết hay không?"

" Được, 120 bộ thì ngươi cứ làm giống như cho binh lính là được, còn 10 bộ này thì ngươi cứ làm 1 kiểu như này…Còn một bộ 1 thì ngươi làm như này…như này

" Được, được"

Bevis không ngừng nói những yêu cầu của mình, còn tên lão thợ rèn thì không ngừng chép xuống một cuốn sách.

Hai người thảo luận tới lui mất hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng mới hoàn thành.

" Được rồi, chỉ như vậy thôi, ta có thể nhận hàng khi nào, giá cả bao nhiêu?"

" Đại nhân 120 bộ gồm cả vũ khí hết 300 đồng tiền vàng, 11 bộ định chế hết 120 đồng tiền vàng, riêng 1 bộ ngài có yêu cầu đặc biệt sẽ tốt khá nhiều thời gian nên giá cả đắt nhất, 1 tháng sau ngài có thể nhận hàng, ngài cần đặt cộc trước 100 đồng tiền vàng".

Bevis lúc này cảm giác có chút đau ví, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao trong lãnh địa của bọn quý tộc lại có nhiều người, nhưng binh lính lại ít như vậy, chỉ là tiền mua vũ khí thôi mà đã muốn bay mất 420 đồng tiền vàng.

Toàn bộ tài sản của hắn lúc đầu có 1198 đồng tiền vàng, đưa cho Lão Finn 100, Maxwell 50, mua nô lệ hết 200 đồng tiền vàng, cộng với những trang bị này nữa, bây giờ trong túi hắn chỉ còn 428 đồng tiền vàng.

Chưa hết, hắn còn phải mua ngựa và một số thứ khác, phí sinh hoạt của tất cả mọi người tính cả lưu dân đi theo hắn trong tương lai, không biết số tiền này có thể trụ được bao lâu.

Hắn lúc này trong lòng đau đớn, nhưng bên ngoài cố lộ vẽ phóng khoán đưa tiền cọc cho Agler.

Agler nhận lấy miệng cười rạn rở không ngừng cam kết

" Ngài cứ yên tâm, chúng ta là tiệm thợ rèn có tiếng ở Arrington thành này, ngài có thể yên tâm về chất lượng.

" Haha được, ta tin ở ngươi, tháng sau chúng ta gặp lại "

Bevis nói xong đứng dậy đi ra khỏi tiệm.

Agler thợ rèn" Đại nhân đi thông thả ".

Bevis rời đi tìm thợ rèn, hắn tiếp tục đi đến cửa hàng ngựa, nhưng vì đây là mùa đông, ngựa cũng chỉ còn lại có 16 con, đa số đều là không tốt, muốn có ngựa tốt thì chỉ có thể đợi đến sang năm, hắn không có thờ gian chờ cũng chỉ có thể mua xuống hết.

Tuy rằng ngựa không tốt nhưng dù gì cũng có thể cho người cưỡi còn đỡ hơn là không có gì.

Hắn đi trở về trời cũng đã tối, hắn quyết định không ở trong lâu đài của bá tước nữa mà là thuê một căn nhà lớn ở trong thành.

Vừa về tới hắn triệu tập mọi người, mọi người báo cáo tiến độ của ngày hôm nay, tiến độ cũng chả tới đâu dù sao đây cũng chỉ là ngày đầu tiên.

Báo cáo xông hắn cho mọi người đi về nghĩ ngơi, còn bản thân hắn thì đi ra ngoài sân luyện tập Hô Hấp Pháp, hắn không muốn bỏ dở bất kỳ một ngày nào.

Thời gian trôi nhanh, Hơn 1 tháng sau.

Bên ngoài trời lúc này tuyết cũng đã tan dần, ánh nắng bắt đầu chiếu xuống đại địa, thời tiết cũng càng ngày càng ấm hơn, những đóa hoa nở trước sân nhà báo hiệu mùa xuân đến.

Trong căn phòng

" Finn thúc lương thực ngươi thu mua thế nào, có thể sử dụng được trong bao lâu "

"Bevis ngươi cứ yên tâm, lương thực ta đã thu mua đầy đủ, có thể cho 5 vạn người ăn được nửa năm "

" Rất tốt, còn về bên phía Lưu dân như thế nào "

Ralph chỉ về nhiều cái rương lớn nói " chúng ta đã lôi kéo được hơn 2 vạn lưu dân, trong ngày là khế ước bán thân của bọn họ "

" ít như vậy, theo ta biết được lưu dân ở trong Bá tước lĩnh cũng có hơn 10 vạn người, sao chỉ có được 2 vạn "

Lão Finn " Bevis là ta chủ trương kêu 4 người Ralph ngừng lại ".

" Tại sao?"

Bevis cũng không bất mãn, hắn cũng chỉ là khó hiểu tại sao Finn thúc lại làm như vậy, từ một tháng trước hắn phát hiện trong tất cả mọi người, chỉ có Lão Finn là có thể đảm nhiệm vai trò quản gia nên hắn thăng chức cho Lão Finn thành quản gia của hắn.

Ralph, Gunn, Elias, Nathan sẽ tạm thời là thống lĩnh bộ binh, Otis thì hắn để lại thống lĩnh đội lỵ binh, còn Saint và Liam sẽ là thân vệ của hắn, Landry thì sẽ đi theo phụ giúp Lão Finn, mọi người cấp bậc đều ngang nhau không ai hơn ai hết.

Hắn cũng chỉ có thể tạm thời như vậy, khi đến Lãnh Địa ổn định lại sau hắn tìm hiểu kĩ thế mạnh của từng người, rồi sắp xếp vào họ vào vị trí phù hợp hơn.

Lão Finn khuôn mặt nhịn không được cười nhìn Bevis, đột nhiên hắn hỏi một câu

" Bevis ngươi có tiền sao? "

" Hahaha " mọi người nghe thấy thế này cũng cười trên nỗi đau của Bevis, chung sống lâu sau bọn họ cũng hiểu được tính cách của, Bevis hắn là một người khó tính trong lúc làm việc, bọn họ làm sai là liên tục bị Bevis sấy, nhưng đổi lại lúc bình thường thì hắn rất dễ tính, mọi người thường xuyên trêu đùa lẫn nhau.

Bevis nghe thế xấu hổ" Ta…". T𝙧ải‎ nghiệm‎ đọc‎ t𝙧𝑢yện‎ số‎ 1‎ tại‎ ⩵‎ T𝚁‎ 𝑢𝘔T𝚁U𝓨e𝑵.Ⅴn‎ ⩵

Không đợi Bevis nói hết câu Lão Finn lại nói tiếp,

" Chúng ta nghèo a, hahah"

Mọi người lúc này lại cười ha ha, Bevis cũng không xấu hổ nửa cũng cười cười đùa một lát sau, hắn ho một cái

" Khụ, khụ mọi người yên tâm, tương lai chúng ta sẽ tốt hơn "

" Được, chúng ta tin ngươi Nam Tước Đại Nhân " mọi người lúc này đồng thanh nói.

Bevis đưa tay ra, mọi người lúc này đặt tay lên nhau

" Vì tương lai tốt đẹp, cố lên"

" Cố lên" cả đám gào to

Mọi người hô một cái tinh thần tràn đầy, cả đám lúc này nhìn vào Bevis chỉ chờ hắn ra lệnh

" Finn thúc, tất cả đã chuẩn bị xong chưa"

" Đã chuẩn bị tốt "

" Được rồi, xuất phát đi đến tân lãnh địa "

Hết Chương.