Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

Chương 30: Phong Tước



Thấy vết thương Bevis đả ổn định, lão Finn lên tiếng hỏi.

" Bên ngoài rốt cuộc đả xảy ra chuyện gì mà làm cho ngươi thảm như vậy?"

" Ta không cũng hiểu chuyện gì, tên Husdon nhận tinh hạch sau đó hắn…"

Một lát sau " Chuyện là thế đấy?"

Maxwell xoa cầm nói

" Ta nghĩ, thanh kiếm mà ngươi nói rất có thể là Tà Khí "

Nghe nói hai chữ Tà Khí, lòng hiếu kỳ của Bevis nổi lên. TruyenHD

" Tà Khí, nó là thứ gì?"

" Ta cũng không hiểu quá rõ, chỉ biết nó được đúc thành từ rất nhiều sinh mệnh, mỗi một thanh Tà Khí được sinh ra, ít nhất cũng phải có hơn 10 vạn người chết đi "

Bevis có chút sợ hải

"Kinh khủng như vậy sao "
Lão Finn lúc này nối tiếp câu nói của Maxwell.

" Càng nguy hiểm hơn nó lại nằm trong tay thế lực gọi là Tà Giáo, đây là thứ vũ khí có thể giúp bọn chúng đánh bại Thánh Điện, nếu ngươi có Tà Khí trong tay đánh nhau vượt cấp không phải là vấn đề gì quá lớn, tuy nhiên nếu dùng không cẩn thận, người sử dụng có thể bị Tà Khí khống chế "

Nghe thế Bevis rơi vào trầm tư suy nghĩ, Maxwell nhìn nhìn thời gian nói

" Thôi được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi chúng ta trở về trước "

" Được "

Hai người mở cửa đi ra khỏi phòng, trong phòng lúc này chỉ còn lại Bevis, hắn nằm đấy suy nghĩ rất nhiều chuyện, chuyện của Tà Giáo, chuyện của Husdon và đặt biệt là chuyện của chính bản thân hắn.

Sáng Hôm sao,
Tin Tà Giáo xuất hiện lúc này đã lan truyền khắp toàn thành, hầu như bây giờ ai ai cũng biết.

Bá tước và Thánh Điện tối qua huy động lực lượng truy sát người của Tà Giáo, nhưng đa phần bọn chúng đã trốn thoát ra khỏi Thành, bọn họ ra thành đuổi nhưng lại bị chúng mai phục làm cho Bá Tước tổn thất nặng.

Thông tin Bevis chỉ biết được nhiêu đó thôi, còn lại tất cả đều bị giấu diếm xuống.

Và còn một tin khác nữa, có người phát hiện thi thể của Adam trong một căn nhà xa hoa ở Đông Thành, việc này cũng không có đoán, khả năng cao là bị bọn Tà Giáo gϊếŧ chết, đám thuộc hạ của Adam cũng biến mất hầu như là hoàn toàn.

Mọi người đều nghĩ bọn họ chắc cũng bị thủ tiêu, nhưng không ai nghĩ là Husdon là người của Tà Giáo.
Còn Nam Tước Lĩnh cũng sẽ không có vấn đề gì, dù sao Webster gia tộc có rất nhiều người, bọn họ sẽ tự tranh đấu giành ngôi vị Nam Tước mới.

Về việc này Bá tước chắc chắn sẽ không để thế lực khác nhúng tay, nếu Bá Tước để mặt cho thế lực khác, chắc chắn cả Đông Bắc Hành Tỉnh sẽ loạn.

Thời gian trôi nhanh, một tháng cứ như thế mà đi qua, tuyết rơi đầy trờ trên một khu đất trống.

" Hộc hộc, vù vù"

Tiếng thở dốc, tiếng vung kiếm vù vù vang văng vẳng trên một sân rộng, Bevis lúc này cởϊ áσ, hai tay không ngừng vung kiếm, mỗi một kiếm buông xuống, cơ bắp trên thân thể đi theo chuyển động, thân phát ra hormone mạnh mẽ.

Đột nhiên Bevis bắt đầu tăng tốc, đường kiếm ngày một càng nhanh, lại một kiếm qua đi Bevis ngừng lại.

Hắn thở ra một hơi, trên mặt tràn đầy vui sướиɠ.

" Thực Tập Kỵ Sĩ Cao Cấp, thành"

Không uổng phí cả tháng trời khổ luyện cùng với không ít dược tề và năng lượng của Yêu Thú trong thân thể, cuối cùng hắn đã đột phá được Thực Tập Kỵ Sĩ Cao Cấp.

Hơn một tháng trôi qua, mọi chuyện cũng đã dần lắng xuống, vết thương của hắn mất 10 ngày cuối cùng cũng đả tốt, tuy vẫn còn đau nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều.

Rất may mắn cho hắn, trong thời gian đó Bá tước lo bận bịu chuyện của Tà Giáo nên cũng không tổ chức yến tiệc nào, làm cho hắn có thể yên tâm tĩnh dưỡng mà không để bị lộ.

Hắn mặc quần áo vào, chuẩn bị đi về phòng tắm rửa, đằng xa lại có một tên người hầu chạy tới.

Tên này một tháng hắn thường xuyên gặp, chắc Bá Tước lại mời hắn đi tham gia yến tiệc nữa đây.

10 ngày hết 9 ngày tổ chức Yến Tiệc rồi, hắn từ khi cảm nhận được rõ cuộc sống của thời cổ đại thì đối với Yến tiệc hắn càng phản cảm, nhưng nếu không đi lại không được, hắn chỉ có thể đành chấp nhận.

" Buổi sáng tốt lành ngài Bevis"

" Buổi sáng tốt lành, không biết ngươi có chuyện gì?"

Tuy hắn cũng đoán được nhưng vì lễ phép, hắn giả bộ hỏi một câu.

" Buổi trưa Bá tước tổ chức bửa tiệc trà, để phong thưởng cho chiến tranh "

"Thông cáo về rồi sao "

Bevis vui mừng hỏi

" Vâng, đả về "

"Được rồi, ta đã biết, ngươi đi đi "

Người hầu chào Bevis một cái xong rời đi, Bevis cũng tranh thủ mặc quần áo, trở lại trong phòng tắm rửa sạch sẽ, đợi đến buổi trưa hắn đi đến phòng trà.

Bên trong lúc này đã tụ tập đông đủ giới quý tộc của Đông Bắc Thành Tỉnh, Bevis tìm hàng ghế cuối cùng ngồi xuống, hắn cũng bắt chuyện với vài người quen.

Không lâu sao Bá tước đi vào, trên mặt hắn lộ ra nụ cười rạng rỡ.

" Chào mừng mọi người đến với buổi tiệc trà hôm nay, chắc chắn quý vị cũng đã biết rõ mục đích ngày hôm nay, ta cũng không dài dòng xin bắt đầu

Đầu tiên, trong lần hành động lần này chúng ta lại có thêm một vị Nam Tước là Bevis "

William ra hiệu Bevis đi lên, trên tay hắn cầm chính là lệnh sắc phong, Bá Tước chính thức ở trước mặt mọi người đọc bản sắc phong, sau đó William chốt lại một câu.

" Chào mừng ngươi Bevis, ngươi đả chính thức trở thành một thành viên của hội đồng Quý Tộc, Quốc Vương biết ngươi là một nông nô xuất thân nên cố ý ban thưởng cho người một cái họ, từ nay về sau ngươi chính là Bevis Norwood"

Bevis trong lòng dù có không thích người khác tự ý lấy họ cho mình, nhưng bên ngoài vẫn lộ vẻ vui mừng nói.

" Quốc Vương vạn tuế"

William gật gật đầu cười" Bên trong có ghi rõ địa điểm Lãnh Địa của ngươi, ngươi cứ về xem là được "

William đưa cho Bevis quyển trục sắc phong, Bevis trở về vị trí của mình.

Trừ hắn ra cũng không có người nào được phong tước, bọn họ bắt đầu chia nhau Kỵ Sĩ Lĩnh của những quý tộc đã diệt vong, tiếng cãi vả cò kè mặc cả như một cái chợ vang lên không ngừng.

Những kỵ sĩ lĩnh nay cũng không ít tất cả tổng cộng có 130 nơi, Bevis lúc này mới thực sự được mở rộng tầm mắt, thế nào là quý tộc.

Oliver Nam Tước" Ta muốn chổ này"

Clinton Nam Tước " Không chổ này là của ta"

Tử Tước Wood " Này, ngươi quá tham "....... Giọng William không vui vang lên " Tất cả im lặng "

William sắc mặt không tốt, hắn hô lên một tiếng im lặng, cả căn phòng lúc này im bặc xuống, hắn bắt đầu dựa vào số quân công của quý tộc bắt đầu phân chia các Kỵ Sĩ Lĩnh.

Chia đất thôi mà cũng mất 2 tiếng đồng hồ, Bá tước lúc này thở ra một hơi.

“Được rồi các ngươi còn có ý kiến gì sao?”

Đám người đồng thanh hô

" Không Có "

Mọi người là thật sự không có ý kiến gì, dù sao Bá tước cũng dựa theo quân công phân chia rất là công bằng, mà xét về quân công chắc chắn là Bá Tước nhiều nhất, lãnh địa của hắn cũng mở rộng không ít.

Phân chia xong mọi người cũng vui vẻ bắt đầu trò chuyện trên dưới đất, bọn họ điều làm như chuyện cãi cọ chưa từng xảy ra, lật mặt còn nhanh hơn người yêu cũ.

Bevis lúc này hắn cũng không quá quan tâm, trở thành Nam Tước chính thức sau, hắn cũng có lực lượng trò chuyện với những quý tộc này.

" Oliver Nam Tước chào ngài…

Clinton Nam tước một ngày tốt lành…

Wood Tử Tước rất hận hạnh haha…"

Bọn họ cứ như thế trò chuyện vui vẻ giống như quen nhau mấy năm, Bevis từ lúc đầu khả năng bắt chuyện rất yếu kém, cho tới bây giờ gặp gỡ nhiều người hắn cũng trở nên sành sỏi hơn.

Hết Chương.