Tứ Đại Công Chúa Tài Năng và Tứ Đại Công Tử Lạnh Lùng

Chương 69



-Này em định về thật sao .-hắn theo nó ra ngoài

-Thôi ở lại đi ,anh ko yên tâm để em về 1 mình vậy đâu .-hắn nhăn nhó

-Ko sao mà ,anh nghĩ em là ai .-nó cười

-Nhưng anh cũng ko an tâm .-hắn

-Ko an tâm á .-nó

-ừ rất ko an tâm ,nhỡ thằng nào bắt em đi thì phải làm sao đây .-hắn đùa

-hy thằng nào giám bắt em chứ ,em chả them bắt thằng nào thì thui ..thằng nào giám .-nó

-thật ko .-hắn

-Thật .-nó

-Nhầm rùi anh giám đó .-hắn nói rùi kéo nó vào trong ko cho về nữa

-Á bỏ em ra .-nó

-Hừ đồ bướng bỉnh Em…..ngồi đó đi để anh làm nhiệm vụ .-hắn nói rùi chỉ tay xuống ghế bắt nó ngồi đó rùi cầm hộp sơ cứu lại

-Anh đúng là đồ phiền phức .-nó

-ặc..em giám nói anh vậy sao ……nhưng dù gì thì anh cũng vốn vậy .-hắn vừa băng bó cho nó vừa nói

-Ừ .-nó (2 anh chị ko bít nói năng với nhau kiểu gì ko bít )

-Hơi muộn rùi đấy .-hắn cười ma mãnh rùi nhân cơ hội nó ko đẻ ý vóng tay qua ôm choàng nó vào lòng

-này anh có biết là anh biến thái ,dê già lắm ko .-nó

-ko nhưng hình như anh chỉ biến thái với em thui .-hắn

-hyy………………..

…………………………………

…………………………………

Sáng hôm sau tất cả đều đang có mặt trước cổng nhà hắn trừ nó (keke nó đang ở đâu chắc mọi người bít nhể hơ hơ chủ nhà có cho về đâu chứ )

-hờ bà này đi đâu mà ko có ở nhà gọi ko nghe máy nhỉ .-Anh

-chả bít hôm qua bà đó về nhà rùi mà .-Quân

-Bớt phét đi ông hôm qua đi tán gái có ở đó đâu mà bít bà đó về nhà rùi .-Khánh

-Mày …….-Quân tức phòi rột

-Thui vào đi tẹo liên lạc xem sao .-ANh

-Vậy cũng được để tui mở cửa .-Minh chạy lại bấm bấm mở của vào nhà hắn (mấy tên này đến nhà nhau thương xuyên mà ko cần chủ phải mở cửa )

Vào đến trong cả bọn chết lâm sàn toàn bộ đứa thì rớt hàm ,đứa thì mồm há hốc mắt tròn xoe

Đập vào mắt của bọn này là hình ảnh 1 người con trai 1 người con gái đang ôm nhau ngủ trên ghế sofa .Phải nói là rất tình tứ ……và 2 người đó ko phải ai khác chính là hắn và nó ………………..2 kẻ máu lạnh ………..

-Trời …trời cái gì đây tui sốc…………….-Quân

-Ko ngờ 2 đứa này thế mà kinh …………………….-Maii

“Tách” Tách” Tách” hằng loát nhưng tiếng chụp ảnh vang lên

-hừ mấy khi có dịp bắt ảnh hiếm như thế này ..phải chộp ảnh ngay .-Khánh nhanh tay

-chuẩn rùi mày chỉ được cái hiểu ý tao .-Quân ,Minh

-hyhy…nhìn vào ai nghĩ đây là Kill lừng danh và Kevin lạnh lùng cơ chứ .-Mai

-Hyhy họ đến được với nhau là ok rùi .-Anh

-Chuẩn haha chờ họ tình dạy xem giả thích sao .-Minh nói rùi nhảy vào chỗ ghế sofa đối diện ngồi vác chân lên bàn ,bọn kia cũng tìm cho mình chỗ ngồi cho mình rùi đợi 2 nhân vật chính dậy để tra hỏi

1 lúc sau

-á……….a…đau lưng quá .-nó nói rùi từ từ mở mắt ra gỡ tay hắn rùi từ từ vục dậy

-Hớ sao …mợi người ở đây .-nó mở mắt tròn xoe hết cỡ nhìn bọn kia như sinh vật lạ .Bọn kia cũng nhìn lại với ánh mắt tra hỏi dò xét

-hehe câu này tui phải hỏi bà mới đúng đấy .-Mai

-á có chuyện gì ở đấy vậy .-hăn cũng tỉnh dậy vừa dậy đã bị chúng nó trao cho nhưng anh nhìn …chằm chằm

-hừ ko thích sao ….hay là bọn tui pha vỡ ko khí lẵng mạn của 2 người .-Minh

-Giải thích sao về việc này đây .-Quân

-……hả.-nó ngẩn người

-nhìn là bít đó .-hăn nói rùi kéo nó vào phòng làm VSCN

-2 người đi đâu định bỏ trốn sao .-Khánh

-Ai thèm .-hắn nó đồng thanh rùi mỗi người 1 phía đi vào trong dể lại bọn kia 1 bộ mặt ngơ ngác