Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 147: Đại Ân Thiên Triều Vs Đại Tần Thiên Triều!!



- Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!

Mười năm sau khi Thiên Gia bị diệt Đế Tân lại mở triều hội trong Long Đức Điện.

- Tất cả bình thân đi!! Tình hình thiên hạ hôm nay thế nào?

Đế Tân ngồi trên long ỷ nhàn nhạt hỏi quần thần.

- Bẩm thánh thượng sau khi Thiên Thần Tử và trăm Thiên Cực Cảnh cường giả bị diệt sạch thì Thiên Gia cũng chính thức sụp đổ bây giờ chỉ còn một số ít người trốn xuống Âm Gian kéo dài hơi tàn mà thôi! Hôm nay cương thổ mà bọn họ để lại đã bị chúng ta và Đại Tần chia đôi, triều ta chiếm được bốn phần Đại Tần được sáu phần!

Phí Trọng phụ trách việc giám sát công việc chinh phạt lập tức bước ra nói.

- Tốt! Vậy trong mấy năm này có đại sự gì phát sinh không?

Đế Tân gật đầu một cái rồi hỏi tiếp.

- Bẩm thánh thượng mấy năm gần đây Đại Tần ngoài việc công phạt lãnh thổ do Thiên Gia để lại ra. Doanh còn triệu tộc trưởng Long Tộc Ngao Liệt quốc thú chí tôn của Đại Tần tới Hàm Dương hình như đang chuẩn bị làm gì đó!!

Phí Trọng lại tiếp tục nói.

- Thánh thượng theo thần thấy thì Doanh là đang muốn dùng Long Tộc làm chủ lực cho trận quyết chiến sắp tới! Hãy để thần về Âm Gian điều động Sư Tộc đến phối hợp với với các tướng sĩ Đại Ân nhất định có thể đánh bại Long Tộc hủy diệt Đại Tần!!

Nghe thấy lời của Phí Trọng Đế Tân còn chưa kịp lên tiếng thì Sư Thiên đã bước ra lớn tiếng nói.

- Khanh nói sai rồi! Long Tộc chỉ là đòn đánh lạc hướng của Doanh không phải là chủ lực của Đại Tần!!

Nghe thấy lời của Sư Thiên Đế Tân trực tiếp lắc đầu trầm giọng nói.

- Cái gì? Long Tộc chỉ là đòn đánh lạc hướng sao??

Nghe thấy câu nói của Đế Tân thì không chỉ Sư Thiên kinh ngạc mà những người khác cũng vậy. Phải biết rằng hiện nay trong tiểu thế giới này chỉ có hai chủng tộc yêu thú lớn đó là Sư Tộc quốc thú chí tôn của Đại Ân và Long Tộc quốc thú chí tôn của Đại Tần. Các chủng tộc khác như Lang Tộc, Hổ Tộc thậm chí là Phượng Hoàng Tộc tuy rằng có nội tình thâm hậu nhưng đều không thể sánh bằng Sư Tộc và Long Tộc được vậy mà Bọn họ không ngờ chủng tộc cường đại như Long Tộc lại chỉ là đòn đánh lạc hướng của Doanh thôi!!

- Các khanh đừng quá kinh ngạc như vậy! Thật ra việc này cũng không phải việc khó hiểu gì nói thẳng ra là Đại Ân thiên triều chúng ta từ Đại Thế Giới thì Đại Tần cũng như vậy, chúng ta có nội tình tích lũy vạn năm thì Đại Tần cũng không kém hơn nên việc Doanh có thể dùng Long Tộc như một đòn đánh lạc hướng là việc không có gì phải kinh ngạc cả!!

Đế Tân thấy thần sắc của quần thần thì cười nhẹ giải thích.

- Đúng vậy! Đúng vậy a! Sao chúng ta có thể quên Đại Tần cũng giống như chúng ta chứ!!

Sau khi nghe xong lời của Đế Tân tất cả văn võ đại thần đều bừng tỉnh đại ngộ hô lên. Trong lòng bọn họ thầm trách chính mình sao lại có thể quên đi chuyện Đại Tần cũng giống như mình đều là từ Đại Thế Giới phủ xuống giới này chứ! Hơn nữa Đế Tân trước đây cũng đã không ít lần nhắc qua Doanh có thể xem như là một đối thủ cực kỳ cường đại của mình càng chứng tỏ nội tình của Đại Tần tuyệt đối không thua kém Đại Ân ở thời kỳ mạnh nhất! Trước đây bọn họ đúng là quá xem thường đối thủ mà!!

- Các khanh biết là tốt rồi! Bây giờ mau đi chuẩn bị mọi chuyện! Một tháng sau trẫm sẽ đích thân ngự giá thân chinh đem cả Thành Triều Ca chuyển đến Thiên Hạ Phong!!

Đế Tân hài lòng gật đầu một cái rồi chậm rãi nói.

- Vâng! Thánh thượng!!

Quần thần lập tức hô to một tiếng rồi nhanh chóng lui ra ngoài chuẩn bị mọi chuyện cho trận quyết chiến một tháng tới!!

.........

- Dân chúng thiên hạ Đại Ân nghe đây! Trẫm ngự giá thân chinh đem theo Thành Triều Ca tiến tới Thiên Hạ Phong binh phạt Đại Tần thiên triều thống nhất thiên hạ!!

Một tháng sau tất cả cư dân trong Thành Triều Ca đều nghe thấy tiếng nói của Đế Tân vang lên.

- Ngang! Ngang! Ngang!

- Ầm! Ầm! Ầm!!

Sau câu nói đó thì khí vận kim long thập bát trảo đang nằm trên khí vận vân hải của Đại Ân ngửa đầu gầm to ba tiếng vang dội khắp thiên hạ rồi sau đó cả tòa Thành Triều Ca lại bắt đầu từ từ bay lên khỏi mặt đất rồi bay thẳng về hướng Thiên Hạ Phong! Cùng lúc này tất cả các quân đoàn của Đại Ân thiên triều cũng bắt đầu hành quân về phía Thiên Hạ Phong chuẩn bị quyết chiến với Đại Tần thiên triều!!

........

Nửa tháng sau Thành Triều Ca đã dừng lại một vị trí giao giới giữa bắc và nam gần Thiên Hạ Phong đây chính là nơi mà Doanh và Đế Tân hẹn sẽ quyết chiến. Quân đội Đại Ân thiên triều từ khắp nơi hội tụ tới nhanh chóng đóng quân dựng trại nghiêm trận chờ đợi Đại Tần tới!!

- Báo thánh thượng! Thành Hàm Dương của Đại Tần đã đến cách chỗ quân ta trăm dặm!!

Ba ngày sau khi Đại Ân đến nơi một tên binh sĩ chạy vào Long Đức Điện báo với Đế Tân.

- Ừ! Tất cả cùng trẫm ra xem!!

Đế Tân nghe vậy gật đầu một tiếng rồi dẫn đầu quần thần bước ra khỏi Long Đức Điện.

- Ầm! Ầm! Ầm!

Khi tất cả ra ngoài thì chỉ thấy ở phía nam Thiên Hạ Phong đang có một tòa thành trì siêu khổng lồ quy mô không kém Thành Triều Ca đang từ từ bay tới. Tòa thành đó chính là Thành Hàm Dương triều đô của Đại Tần thiên triều mà theo sau Thành Hàm Dương là vô số quân đội của Đại Tần đang chỉnh tề bước tới.

- Ngang! Ngang! Ngang.......

Chỉ thấy lúc này trên không Thành Hàm Dương khí vận biển mây đang sôi trào khí vận kim long thập bát trảo không ngừng gầm to như đang phát ra lời khiêu chiến với khí vận kim long của Đại Ân vậy.

- Ngang! Ngang! Ngang........

Nghe được tiếng gầm khiêu khích của đối thủ khí vận kim long của Đại Ân cũng không cam lòng yếu thế gầm lên đáp trả. Tiếng gầm của song long cộng thêm tiếng trống trận liên tục vang lên từng hồi không nghỉ làm cho chiến ý của binh sĩ cả hai bên Đại Ân và Đại Tần đều đã đạt tới cực hạn hận không thể ngay lập tức xông lên nghiền nát đối phương!

- Đế Tân!

Khi chiến ý của hai bên đạt tới đỉnh điểm thì chỉ thấy lúc này Doanh bước ra quảng trường Trùng Thiên Điện trong Thành Hàm Dương nhìn Đế Tân hô to sau lưng hắn là các trọng thần của Đại Tần: Bạch Khởi, Mông Điềm, Vương Tiễn, Quỷ Cốc Tử, Lý Tư, Lữ Bất Vi, Trương Nghi......

- Doanh!

Nhìn thấy Doanh xuất hiện Đế Tân cũng kêu lên một tiếng rồi bước ra quảng trường Long Đức Điện phía sau hắn là các trọng thần Đại Ân: Văn Trọng, Phí Trọng, Thân Công Báo, Hoàng Phi Hổ, Tần Mộ Ca, Cố Sơn, Tống Vạn Lý....

- Đại Tần!!

Sau khi nhìn nhau một lúc Doanh bỗng nhiên quát lên.

- Oanh! Oanh! Oanh!

Sau tiếng hô của hắn thì từ trong quân trận của Đại Tần một tòa thành khổng lồ bay lên trên thành có hai chữ Đại Tần bên trong có hơn mười vạn tượng binh mã đang đứng!

- Tượng binh mã? Đây là cái gì pháp bảo?

Thấy như vậy mấy người Văn Trọng, Hoàng Phi Hổ, Thân Công Báo kinh ngạc nhìn nhau nói, bọn họ đã đi khắp Đại Thiên Thế Giới mấy vạn năm biết được rất nhiều chuyện nhưng lại chưa hề thấy qua loại pháp bảo quỷ dị như vậy!!

- Ra khỏi thành!!

Doanh nhìn Thành Đại Tần cười nhạt nói.

- Vâng!!

Sau tiếng nói của hắn thì không ngờ số tượng binh mã trong Đại Tần Thành đồng loạt mở to hai mắt bắn ra từng tia hung quang nhìn thẳng vào quân đội Đại Ân rồi chậm rãi chia ra từng nhóm trật tự bước ra khỏi Đại Tần Thành.

- Đây là binh đoàn tối cường của Đại Tần Binh Mã Dũng! Ngươi thấy sao?

Khi binh đoàn tượng đất đều bước ra khỏi Đại Tần Thành rồi thì Doanh nhìn Đế Tân tự hào nói.

- Binh Mã Dũng sao? Không tệ! Âm dương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể nuốt hết tất cả tà vật quỷ hồn hơn nữa thân thể cứng rắn vô cùng đúng là lợi hại nhưng đáng tiếc là còn chưa đạt tới mức đại thành nên còn có điểm yếu có thể kích phá!!

Đế Tân nghiêm túc quan sát Binh Mã Dũng quân đoàn một lúc rồi đưa ra nhận xét.

- Đúng! Binh Mã Dũng của ta đúng là còn chưa luyện tới đại thành còn có điểm yếu có thể phá nhưng vấn đề là ngươi có cách để phá sao??

Doanh nghe thấy Đế Tân mở miệng chê bai quân đoàn của mình không những không nổi giận mà còn ra vẻ thích thú cười nói.

- Cách sao? Trẫm đã có rồi!

Đế Tân cười nói.

- Cách gì?

Doanh hỏi.

- Rất đơn giản dùng số lượng mà phá!!

Đế Tân cười nói.

- Số lượng? Đế Tân không phải ngươi muốn dùng tất cả quân lính của ngươi tiêu diệt Binh Mã Dũng quân đoàn của trẫm chứ?

Doanh thần sắc ngưng trọng nói.

- Đương nhiên không! Trẫm còn có một quân đoàn trước giờ vẫn chưa dùng tới!

Đế Tân nghe vậy cười nói.

- Quân đoàn gì?

Doanh thần sắc nghiêm túc hỏi.

- Thiên Ma Quân Đoàn! Vưu Hồn ra tay!!

Đế Tân cười một cái rồi quát lên.

- Ầm! Ầm! Ầm!

Sau tiếng quát của Đế Tân không gian bốn phía xung quanh chiến trường bỗng nhiên nứt ra. Hàng tỉ tỉ con Thiên Ma từ đó bay ra Vưu Hồn ngồi trên Thiên Ma Quyền Tọa quát to:

- Mục tiêu Đại Tần Thành!!

- Ô ô ô ô ô.......

Hàng tỉ Thiên Ma vừa nghe vậy lập tức gào lên một tiếng rồi nhắm hướng Đại Tần Thành bay tới.

- Bắn!

Chỉ huy của binh đoàn Binh Mã Dũng thấy vậy thì quát to một tiếng.

- Vù vù vù vù....

Ngay lập tức hàng vạn mũi tên từ cung nỏ của đám tượng binh mã bắn thẳng vào đám Thiên Ma đang lao tới. Chỉ một đợt bắn hàng trăm vạn Thiên Ma nổ nát thành từng mảnh nhỏ tiêu tán giữa không trung.

Nhưng đáng tiếc là số Thiên Ma quá đông dù bị diệt mất mấy trăm vạn nhưng chúng vẫn còn tới mấy tỉ con điên cuồng từ bốn phương tám hướng bay tới gần Đại Tần Thành áp sát quân đoàn Binh Mã Dũng triệt tiêu tác dụng của cung nỏ.

- Tất cả rút đao! Sát!!

Thấy cung nỏ mất tác dụng viên tướng chỉ huy quân đoàn Binh Mã Dũng cũng không tỏ ra lo lắng mà quát to một tiếng rồi rút ra một thanh kiếm bằng đồng chém về phía đám Thiên Ma.

- Sát!

Số tượng binh mã phía sau hắn cũng quát to một tiếng rút ra trường đao bên hông quyết chiến với hàng tỉ Thiên Ma. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt không phải một lúc có thể kết thúc.

- Đế Tân không ngờ ngươi còn có quân bài này! Hơn nữa Quân Đoàn Thiên Ma này của ngươi giống như được cố tình được chuẩn bị để chống lại Quân Đoàn Binh Mã Dũng của trẫm vậy! Làm sao ngươi biết trước được để chuẩn bị vậy?

Doanh thấy tình hình như vậy thì tỏ ra có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn Đế Tân nghi hoặc hỏi. Hắn nghĩ thế nào cũng không ra quân đoàn Binh Mã Dũng là lá bài tẩy của hắn được huấn luyện rất bí mật Đế Tân thật ra làm cách nào biết được mà chuẩn bị cả một Quân Đoàn Thiên Ma để chống lại chứ?

- Ta nói ta nhìn thấy ngươi có tin không?

Đế Tân nghe vậy cười nói.

- Nhìn thấy? Ngươi sở hữu Thần Thông Thời Gian?

Nếu là người khác thì sẽ xem câu nói của Đế Tân là cố ý nói đùa trêu chọc đối thủ nhưng Doanh thì lại khác hắn suy nghĩ một lúc rồi nhìn Đế Tân nói.

- Được rồi! Chúng ta cũng đến lúc đánh một trận rồi!! Vào tinh không nào!!

Đế Tân nghe thấy câu nói của Doanh thì không trả lời mà lên tiếng nói rồi giẫm chân bay vào tinh không của tiểu thế giới.

- Được! V

Doanh nghe vậy cũng gật đầu một cái hét lên rồi giẫm chân bay vào tinh không.

Trận chiến của hai đại thánh thượng chính thức bắt đầu!!

PS: Chương sau sẽ xong phần này tiến vào phần Chung Sơn nhân vật chính Đế Tuấn mất tích đã quá lâu rồi sẽ chính thức xuất hiện trở lại và lợi hại gấp trăm! Mong các bạn đón xem và xin đừng có nói truyện không có nhân vật chính nữa nha!!

Cảm ơn nhiều!!