Trường Sinh Bất Tử Chi Ta Là Đế Tuấn

Chương 122: Hoàng Tuyền Luyện Tâm Hồ.



Trưa ngày thứ hai sau khi Đại Ân thăng cấp thành công các lộ quân đoàn trưởng tất cả đều theo mệnh lệnh của Đế Tân ngày hôm qua bay về phía ngọn núi cách thành Triều Ca mười dặm.

Khi tới nơi bọn họ đều dồn hết thần thức quan sát ngọn núi đó xem nó có gì đặc biệt mà Đế Tân lại gọi tất cả bọn họ bí mật tới đây nhưng sau khi bọn họ quan sát một hồi thì nhận thấy ngọn núi này hoàn toàn bình thường như bao ngọn núi khác. Thấy vậy tất cả mọi người đều nhướng mày thầm nghĩ thật ra Đế Tân bảo bọn họ đến một ngọn núi tầm thường này thật ra là để làm gì?

- Các ngươi không cần đoán già đoán non nữa!! Vào đây sẽ biết thôi!!

Bỗng từ trong núi một âm thanh truyền ra các quân đoàn trưởng nghe vậy thì cả kinh vội tập trung nhìn về hướng tiếng nói phát ra nói thì thấy có một con hỏa điểu đang bay về phía bọn họ. Con hỏa điểu này hình dạng như quạ toàn thân óng ánh hoàng kim sắc hỏa diễm thuần tuấn vô cùng nó nhìn các quân đoàn trưởng một cái ré lên một tiếng rồi quay đầu bay vào trong núi như đang bảo bọn họ đi theo vậy.

Các quân đoàn trưởng thấy vậy cũng bay theo hỏa điểu bay vào trong núi. Sau một lúc bay hỏa điểu dẫn bọn họ tới trước một sơn động nó đậu lên cửa động nhìn bọn họ ré lên một tiếng rồi biến mất. Đám người Văn Trọng, Thân Công Báo thấy vậy biết đã đến nơi nên đáp xuống mặt đất từ từ bước vào sơn động,khi bọn họ đi tới cuối sơn động thì phát hiện ở đó có một cánh cửa màu trắng mở sẵn. Thân Công Báo thấy vậy cả kinh nói:

- Đây... đây là Không Gian chi môn!! Sao nó lại ở đây?

- Xoẹt!!!

Hắn vừa nói xong thì cánh cửa đó phát sáng một cái từ trong lại truyền ra tiếng nói của Đế Tân:

- Vào đi!! Trẫm đợi các khanh lâu rồi!

- Tuân lệnh đại đế!!

Tám người lấy Văn Trọng cầm đầu nhanh chóng bước vào cánh cổng kia. Vừa bước qua cánh cổng thì bọn họ phát hiện bản thân mình đã đứng ở trong một động thiên khác nơi này là một thế giới thu nhỏ ở đây linh khí dày đặc tới nổi đã hóa thành sương mù sềnh sệch quả thật đúng là thánh địa để tu luyện thấy vậy mấy người Tần Mộ Ca, Cố Sơn, Tống Vạn Lý tham lam hút lấy linh khí xung quanh ngồi xuống tĩnh tọa tu luyện căn bản đã quên luôn mục đích của mình tới đây.

Còn lại Văn Trọng, Thân Công Báo, Phí Trọng, Vưu Hồn, Hoàng Phi Hổ đối với hoàn cảnh xung quanh thì không để tâm lắm dù sao nơi này dù linh khí dày đặc đối với họ cũng không ích lợi gì. Điều làm bọn họ bất ngờ là Đế Tân lại sở hữu một trong thập đại thần thông của Đại Thế Giới: Không Gian!!

Đế Tân đang ẩn thân trong không gian thấy phản ứng của hai nhóm người thì âm thầm cười một tiếng sau đó từ trong không gian bước ra. Chúng đại thần vừa nhìn thấy hắn lập tức quỳ xuống hô to:

- Chúng thần tham kiến đại đế!! Đại đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...!!

- Chúng khanh gia bình thân!! Thế nào nơi này đúng là một chỗ thích hợp để nâng cao thực lực đúng không?

Đế Tân nhìn bọn họ mỉm cười hỏi. Tần Mộ Ca nghe câu hỏi đó thì kích động nói:

- Bệ hạ đây đúng là một chỗ tuyệt vời để nâng cao thực lực!! Thần tin rằng nếu được ở đây tu luyện mười năm thì thần sẽ có thể thuận lợi thăng cấp tới Thiên Cực Cảnh ạ!!

Cố Sơn và Tống Vạn Lý ở bên cạnh nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu một cái hiển nhiên là tán đồng với cách nói của Tần Mộ Ca nhưng lúc này Văn Trọng lại bước ra nói:

- Bệ hạ thứ cho lão thần nói thẳng nơi này quả thật như lời Tần đại nhân nói có thể làm cho ba vị đại nhân dễ dàng thăng cấp tới Thiên Cực Cảnh thậm chí Thiên Cực Cảnh thập nhị trọng! Nhưng như vậy còn chưa đủ làm cho bệ hạ phải hạ lệnh bí mật không cho truyền ra ngoài!! Nên thần cả gan đoán bệ hạ bảo chúng thần đến đây nhất định là còn có dụng ý khác kính xin bệ hạ hãy công khai!!

- Sao chứ? Lão thái sư ngài nói như thế là.... là......

Ba người Tần Mộ Ca nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Văn thái sư thất thố kêu to nhưng ngay lập tức bọn họ minh bạch ý của Văn Trọng. Trong lòng bọn họ thầm mắng chính mình sao lại quên đi thân phận thật sự của Đế Tân chứ? Dù sao ở Đại Thế Giới thì hắn chính là loại tồn tại đứng ở đỉnh cao dù cho có nghịch thiên thất bại mà thân vẫn thì vẫn có thể trùng sinh ở giới này lần nữa bắt đầu lại từ đầu đây thôi!! Hôm nay bí mật mà hắn muốn nói sao có thể chỉ đơn giản là một tiểu thế giới chứa đầy linh khí được! Nghĩ đến đây tất cả mọi người đều nhìn về Đế Tân đợi hắn trả lời.

Đế Tân đối diện với ánh mắt của các đại thần thì khẽ cười phất tay một cái một cánh cửa không gian nữa được tạo ra hắn thản nhiên bước vào trong đó quần thần thấy vậy cũng bước theo ngay. Lần này khi bước vào cánh cửa bọn họ không trực tiếp xuất hiện ở không gian khác mà lại đi vào một hành lang màu đen dù có dùng thần thức cũng không nhìn thấy gì chỉ có thể bước theo âm thanh tiếng bước chân của Đế Tân.

Cứ như vậy đi hơn nửa canh giờ cuối cùng bọn họ cũng thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm chúng quần thần vội gia tăng tốc độ khi bước qua cánh cổng thì lập tức bọn họ xuất hiện ở trong một gian đại điện quỷ khí sâm nghiêm, âm trầm tới cực độ ở trung tâm của đại điện có một hồ nước nửa vàng nửa đen từ trong đó truyền ra từng trận quỷ gào vang vọng khắp đại điện.

- Đại đế cái hồ đó không lẽ chính là...?

Vưu Hồn vừa trông thấy cái hồ nửa vàng nửa đen thì nhìn Đế Tân nghi hoặc hỏi. Đối mặt với câu hỏi thì Đế Tân thản nhiên gật đầu chỉ vào cái hồ nói:

- Khanh đoán không sai! Cái hồ này chính là do ta dung hợp Hoàng Tuyền Lộ và hơn trăm vạn thiên ma mà thành bảo vật tên của nó là Hoàng Tuyền Luyện Tâm Hồ!!

Tống Vạn Lý nãy giờ chưa từng lên tiếng nghe vậy không nhịn được hỏi:

- Hoàng Tuyền Luyện Tâm Hồ? Do dung hợp Hoàng Tuyền Lộ và trăm vạn thiên ma tạo thành pháp bảo sao! Xin hỏi đại đế cái hồ này thật ra có công dụng gì?

Đế Tân nghe câu hỏi thì chỉ thẳng về phía Hoàng Tuyền Luyện Tâm Hồ nói:

- Cái hồ này có hai công dụng!! Một là liên thông âm dương hai giới giúp người ở Dương Gian có thể tiến nhập Âm Phủ! Hai là có thể giúp cho người rèn luyện tâm chí nâng cao cảnh giới tu vi trẫm tin rằng người tiến vào đây chỉ cần tư chất không quá tệ thì tương lai cơ hội thành tựu Thiên Cực Cảnh là rất cao!!

Cố Sơn nghe vậy nhướng mày hỏi:

- Liên thông âm dương hai giới giúp người có thể tự do đi lại giữa Âm Phủ và Dương Gian còn có chỉ cần người tiến vào tư chất không quá tệ thì tương lai có khả năng rất lớn có thể tu thành Thiên Cực Cảnh sao? Đại đế thứ cho hạ thần cả gan hỏi thẳng một cái hồ nhỏ thật sự thần kỳ đến vậy sao?

Nghe được câu hỏi của Cố Sơn các quân đoàn trưởng khác đều không tự chủ tách ra Cố Sơn một khoảng cách đồng thời nhìn hắn với ánh mắt nhắc nhở và thận trọng Tần Mộ Ca còn lén kéo tay áo hắn như đang bảo hắn thu hồi lại mấy câu đó tránh chọc giận Đế Tân vậy.

Đế Tân thấy tình cảnh đó thì không tỏ ra biểu hiện gì thản nhiên đi tới bên cạnh Hoàng Tuyền Luyện Tâm Hồ nói:

- Trẫm biết khi nghe được công dụng của cái hồ này các khanh đều sẽ thấy rất khó tin nhưng đây hoàn toàn là sự thật!! Nó có thể giúp người ta tự do đi lại giữa Dương Gian và Âm Phủ chính là nhờ đặc tính nối thẳng âm dương của Hoàng Tuyền Lộ.

Còn về có thể làm cho người trong thời gian ngắn tu thành Thiên Cực Cảnh chính là nhờ vào trăm vạn thiên ma ở trong hồ! Mọi người đều biết thiên ma giỏi nhất chính là tạo ra ảo cảnh mê hoặc nhân tâm thật giả khó phân trẫm lợi dụng đặc tính này của chúng dùng thủ đoạn đặc biệt giam vào Luyện Tâm Hồ tạo ra trăm cái ảo cảnh. Tương lai có người đi qua hết trăm cái trong đó thì tương đương với đã trải qua hơn trăm đời luân hồi khi đó nhất định tâm cảnh và cảnh giới của người đó sẽ được nâng cao đến ít nhất cũng là đẳng cấp Đế Cực Cảnh lại có tâm cảnh của trăm đời luân muốn đột phá tới Thiên Cực Cảnh cũng không phải là chuyện khó đúng không?

Quần thần nghe cách giải thích của Đế Tân thầm nghĩ một lúc rồi không hẹn mà củng gật đầu một cái. Thân Công Báo bước ra chắp tay với Đế Tân nói:

- Đại đế thật đúng là anh minh a!! Theo cách làm như vậy thì tương lai Đại Ân ta nhất định sẽ có rất nhiều tột cùng cường giả ngày sau muốn vấn đỉnh thiên hạ này sẽ là chuyện rất đơn giản!! Hơn nữa có đươc Hoàng Tuyền Luyện Tâm Lộ này tương đương chúng ta đã có một cái Hoàng Tuyền Lộ của chính mình sau khi về tới Đại Thế Giới chúng ta có thể âm dương cùng phát triển thành tựu nhất định sẽ vượt cả trước đây!! Không.... không cần chờ tới khi về tới Đại Thế Giới ở đây chúng ta cũng có thể hai giới cùng phát triển được rồi! Bệ hạ anh minh!! Đại Ân ta nhất định quân lâm thiên hạ!

Các đại thần khác nghe vậy cũng đồng thời quỳ xuống hô to:

- Bệ hạ anh minh!! Đại Ân ta nhất định quân lâm thiên hạ!

- Bệ hạ anh minh!! Đại Ân ta nhất định quân lâm thiên hạ!

- Bệ hạ anh minh!! Đại Ân ta nhất định quân lâm thiên hạ......

Nghe thấy tiếng hô của quần thần Đế Tân không biểu lộ gì chỉ trầm giọng nói:

- Đủ rồi!! Trẫm cho các ngươi thấy Hoàng Tuyền Luyện Tâm Hồ này không phải để nghe các ngươi vuốt mông ngựa mà là để chọn ra một số người tình nguyện tiến vào Âm Phủ!

Quần thần nghe thấy lời này đều kinh ngạc ngây người ra một cái Cố Sơn nhìn Đế Tân nghi hoặc hỏi:

- Đại đế chúng ta đang ở Dương Gian rất tốt sao lại phải xuống Âm Phủ kia chứ?

Đế Tân nghe hắn hỏi thì hừ nhẹ một cái rồi trả lời:

- Làm gì? Lúc nãy ngươi không nghe Công Báo nói sao? Trẫm hiện nay chính là muốn chúng ta Đại Ân âm, dương hai giới đồng thời phát triển!! Hơn nữa quốc thú chí tôn của chúng ta Sư Tộc cũng là từ Âm Phủ mà tới nên chúng ta xuống đó phát triển sẽ không quá khó khăn!! Các ngươi ai nguyện cùng trẫm xuống Âm Phủ?

Chúng đại thần nghe hắn hỏi thì nhìn nhau một chút rồi ba người Tần Mộ Ca, Cố Sơn, Tống Vạn Lý ba người nhìn nhau một cái ậm thầm trao đổi gì đó rồi cùng bước ra nói:

- Đại đế chúng thần nguyện cùng người xuống Âm Phủ dương chúng ta Đại Ân quốc uy!!

Đế Tân nghe vậy nói:

- Tốt!! Ba người các khanh hãy ở lại đây cùng trẫm tiến vào Hoàng Tuyền Luyện Tâm Hồ mười năm sau chúng ta tiến vào Âm Phủ xây dựng Âm Phủ Đại Ân!!

- Tuân mệnh!!

Ba người nghe vậy hưng phấn hét lên nhất là Tần Mộ Ca trong mắt hắn có một đạo hỏa quang bắn ra nhìn về phía Hoàng Tuyền Lộ đầy hưng phấn giống như hắn chờ cơ hội tiến vào Âm Phủ đã rất lâu rồi vậy.

- Thật đúng là một gã si tình!! Chuyện đã hơn ba trăm năm không ngờ hắn vẫn nhớ tới nó!!

Thấy ánh mắt của Tần Mộ Ca Đế Tân thầm nói hắn rất rõ ràng Tần Mộ Ca đang suy nghĩ cái gì còn không phải vì mình cái đó trên danh nghĩa mẫu thân Mạc Khinh Vũ sao? Sau đó Đế Tân cũng không nhìn Tần Mộ Ca nữa mà nhìn về phía Văn Trọng và Thân Công Báo nói:

- Lần này trẫm đi Âm Phủ xây dựng Âm Phủ Đại Ân chuyện ở Dương Gian phải làm phiền thái sư và quốc sư rồi trong thời gian trẫm đi vắng hai người có thể toàn quyền giám chính nếu có chuyện gì xảy ra thì có quyền tiền trảm hậu tấu. Nếu có chuyện quan trọng cứ việc thông qua truyền âm phù báo cho trẫm, trẫm sẽ về ngay!!

- Tuân mệnh!!

Văn Trọng và Thân Công Báo nghe vậy cung kính nói. Đế Tân thấy vậy gật đầu nhìn về phía Phí Trọng, Vưu Hồn ném ra một bạch ngọc lệnh bài tiếp tục mở miệng nói:

- Phí Trọng, Vưu Hồn hai người các ngươi phụ trách giám sát tình báo của thiên hạ bất kỳ tin tức nào cũng không được bỏ sót!! Còn nữa mỗi mười năm các ngươi hãy tuyển chọn ra các loại nhân tài của triều ta tiến vào trong đây tiến hành tu luyện!! Lệnh bài này có thể giúp các ngươi mở ra cánh cửa không gian tiến vào đây!!

- Chúng thần tuân chỉ!!

- Phi Hổ khanh trong thời gian này điều động binh mã gia tăng các nơi phòng ngự đề phòng có kẻ thừa cơ tiến công!! Sư chí tôn phiền ngài điều động một ít Sư Tộc cường giả tới giúp hắn còn nữa nếu có thể thì ngài hãy thống nhất cả Sư Tộc âm dương hai giới!!

- Chúng thần tuân chỉ!!

Đế Tân cẩn thận bàn giao các loại nhiệm vụ quan trọng trước khi hắn rời đi vì hắn cũng không muốn mình vừa tới Âm Phủ thì phía Dương Gian này đã xảy ra chuyện. Sau đó hắn lại phân phó thêm một ít chuyện vụng vặt nữa rồi cho quần thần lui xuống chỉ chừa lại ba người Tần Mộ Ca, Cố Sơn, Tống Vạn Lý ở lại cùng hắn vào trong Hoàng Tuyền Luyện Tâm Hồ tu luyện chuẩn bị cho chuyến đi Âm Phủ mười năm sau.