Trùng Sinh Trở Thành Tiểu Tổ Tông Của Tề Thiếu

Chương 18: Ai... ai có hứng thú với cơ thể của anh!



Quân Dao đi vào phòng thấy Tề Thiên Vũ đang đi vào phòng tắm, cô vội chạy lại ngăn Tề Thiên Vũ lại.

"Anh làm gì vậy!?"

"Đi tắm."

Đi tắm cái gì bộ hắn không nghe Tần Ngộ đã nói gì sao mà đòi đi tắm, Quân Dao bất lực nhìn hắn, cô kéo tay hắn nhưng bị hắn kéo lại.

"Em muốn anh trở thành người ở dơ sao."

Nhưng Tần Ngộ đã dặn rồi hắn không thể để vết thương dính nước được, Quân Dao ngồi ngẩm nghĩ một lát Tề Thiên Vũ bỗng nhiên lên tiếng:

"Vậy em giúp anh tắm đi."

Quân Dao ngạc nhiên mở to mắt nhìn Tề Thiên Vũ, cô giúp hắn sao như vậy cũng được à, cô nghĩ một hồi lâu dù sao bây hắn cũng đang bị thương cô không thể bỏ mặt hắn được.

Quân Dao kéo tay Tề Thiên Vũ đi vào phòng tắm không nói lời nào, cô nhìn Thân hình Tề Thiên Vũ bỗng nhiên đỏ mặt, đây là lần đầu cô thấy thân hình của hắn không ngờ hắn lại sở hữu một thân hình cực phẩm như vậy.

Nhất là phần bụng của hắn, nhìn như cơ bụng của hắn khiến cô muốn chạm vào, không biết sẽ như thế nào, nhưng cô vội lắc đầu tự dặn lòng cô đâu phải là kẻ háo sắc cơ chứ lý nào lại chỉ vì cơ bụng sáu múi của hắn mê hoặc được.

Tề Thiên Vũ thấy bộ dạng lúng túng của cô vội lên tiếng:

"Em muốn sờ nó sao?"



Cái gì mà cô muốn sờ nó chứ, hắn cũng quá thẳng thắng quá rồi đó sao có thể hỏi cô như vậy.

"Ai muốn sờ chứ."

Quân Dao bĩu môi lãng tránh ánh mắt của Tề Thiên Vũ, cô mới không thèm cơ thể của hắn.

"Thật sự không muốn?"

"Anh nhìn em giống kẻ như vậy sao!"

Tề Thiên Vũ không quan tâm tới những gì cô nói liền kéo cô vào lòng, lúc này Quân Dao nhìn tay mình đang chạm vào thứ gì đó cứng cáp cô vội đưa mắt nhìn thấy tay mình đang chạm vào cơ bụng của Tề Thiên Vũ.

"A- anh làm gì vậy!"

Quân Dao lúng túng định đứng dậy nhưng bị Tề Thiên Vũ giữ lại, cô xấu hổ đỏ mặt.

"Anh thấy em hình như rất có hứng thú với cơ thể của anh."

"Ai... ai có hứng thú với cơ thể của anh!"

Quân Dao vội biện minh cho bản thân, nhưng khi được chạm vào phần cơ bụng của Tề Thiên Vũ đúng là rất cứng cáp khiến cô không kiềm được mà cảm thán, con người này vậy mà lại có một body rắn chắc như vậy đúng là khiến người ta muốn phạm luật.



"Anh lại thấy cơ thể của em lại rất thành thật."

"Cái gì thành thật?"

Cô vội nhìn đôi tay không an phận của mình không biết lúc nào lại đã đặt trên cơ ngực rằn chắc của Tề Thiên Vũ, cô vội bỏ tay ra khỏi cơ ngực rằn chắc của Tề Thiên Vũ chạy ra ngoài.

Tề Thiên Vũ thấy Quân Dao xấu hổ đỏ mặt quay người bỏ đi trong lòng hắn như có tảng băng lạnh như đang dần tan ra.

"Em còn có mặt này."

Quân Dao chạy một mạch đi vào phòng đóng cửa "Rầm" cô vậy mà lại bị cơ thể của Tề Thiên Vũ quyến rũ đúng là mất mặt mà.

Quân Dao cuộn người lại trên giường tự nói với bản thân không được nghĩ tới nó nữa, đúng vậy không được nghĩ tới nó.

Tề Thiên Vũ đi vào phòng cô tựa người vào cửa nhìn cô đang ở trên giường lăn qua lăn lại lên tiếng:

"Em đang làm gì vậy?"

Quân Dao lúc này mới sực tỉnh nhìn về phía giọng nói truyền tới, cô há hốc miệng nhìn Tề Thiên Vũ đang nhàn nhã nhìn cô, trong lòng cô bây giờ như có núi lửa phun trào.

"Anh... anh vào đây khi nào!"

Bây giờ cô chỉ muốn kiếm chỗ nào đó dấu mặt mình đi mà thôi, lúc nào cô cũng để Tề Thiên Vũ thấy những mặt không mấy tốt đẹp của mình đúng là không biết dấu mặt vào đâu.