Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Chương 18



Sứ giả và Lư đại tướng quân đã hiểu vì sao Bắc Yến quốc lại lớn mạnh như thế, chủ yếu là dựa vào kinh thương rất nhiều.

Ở đây thu thập tất cả mọi thứ từ vải vóc, trang sức đều vô cùng đẹp và chỉn chu không thua kém gì đồ cống phẩm của Nam Sở Quốc.

Bọn họ hào hứng đi khắp nơi để xem xét và quan sát xung quanh biết đâu có thể truyền đạt ý tưởng và sách lược trị quốc của Bắc Yến Quốc lại cho Nam Sở quốc được hay không.

Kiều Thiên Ninh có ý định muốn bồi dưỡng một đội ám vệ và một trà lâu chuyên thua mua và trao đổi tin tức.

Nhưng muốn làm những điều này cần nhất vẫn là ngân lượng, với số lượng của hồi môn và sính lễ của nàng thì không thấm vào đâu.

Để kế hoạch được tiến hành lâu dài một ý tưởng trong đầu hiện lên, nàng sẽ mở một Y quán song song bên cạnh sẽ là trà lâu.
Kết hợp hai thứ song song với nhau nàng vừa có ngân lượng lại vừa có tin tức quan trọng, nhưng vấn đề trên hết là phải tìm người.

Thân phận nàng không cho phép nàng được đi lại ngoài đường như những nữ nhân khác, nàng làm thế sẽ gây chú ý đến nhiều người.

Tối hôm đó nàng lấy lý do muốn triệu kiến Lư tướng quân để bàn bạc việc thành hôn với Vương gia để mọi người khỏi bàn bạc dị nghị.

Lư Yến Thành tuy có hơi tò mò nhưng vẫn đến, từ ngày nàng và Y trao đổi thẳng thắn Y cũng đã suy nghĩ thấu đáo hơn và cũng cảm thấy không khó như Y nghĩ.

Có lẽ bản thân Y cảm thấy áy náy với nàng nhiều hơn chứ có lẽ không phải là yêu, từ nhỏ Lư gia Y được hoàng hậu vô cùng chiếu cố và nâng đỡ mới có ngày hôm nay.

Nhưng ai ngờ hoàng hậu vừa mất, hoàng hậu mới lên thay, Lư gia sẽ bị liên lụy nên nhẫn tâm phủi ngay quan hệ mới nàng để nàng cô độc trong hoàng cung lạnh lẽo, vì thế mới khiến Y tức giận đến thế.
Lư Yến Thành liền đi theo cung nữ bước vào có A Vũ và a Diệp bên cạnh tránh lời đàm tiếu nhưng hai người chỉ đứng canh gác bên ngoài.

Lư Yến Thành liền hỏi:

"Biểu muội, muội gặp huynh có việc gì, muội cần gì sẽ nói huynh sẽ hết lòng giúp đỡ muội, coi như là ta thay mặt Lư gia bù đắp cho muội ".

Kiều Thiên Ninh mỉm cười nói:

"Quả thật muội có chuyện muốn nhờ huynh giúp nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật nếu không sẽ gây bất lợi cho muội ".

Lư Yến Thành gật đầu hỏi:

"Muội nói gì, chuyện gì huynh cũng sẽ giúp ".

Kiều Thiên Ninh lúc này mới thở dài nói:

"Huynh biết muội là công chúa hòa thân không có quyền lực gì trong tay, ngay cả một quý nữ cũng có thể bắt nạt muội không coi muội ra gì, suýt chút nữa muội đã trở thành thái tử phi cuốn vào vòng tranh đấu trong cung".

Nàng rơm rớm nước mắt rồi nói tiếp:
"Nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ rằng ngôi vị thái tử phi cao quý lắm nhưng có ai biết rằng muội là công chúa nước khác sau này có làm hoàng hậu cũng sẽ không được phép có hoàng tự của mình, cả đời phải đấu đá phải sống trong cô độc mà cũng có thể hương tiêu ngọc vẫn sớm như mẫu thân muội ".

Lư Yến Thành thấy vậy lo lắng hỏi:

"Vậy muội đã nghĩ được ra kế nào chưa, thật ra chuyện đấu đá trong hoàng cung huynh thật sự không hiểu rõ ".

Kiều Thiên Ninh gật đầu trả lời:

"Chính vì thế trên thiên điện muội mới chọn Vương gia Lục Minh Viễn, người này tuy có đôi chút thần bí nhưng lại là người nắm quyền lực, muội gả cho người này sẽ không nguy hiểm và thiệt thòi gì ".

Lư Yến Thành thầm hiểu nói:

"Thì ra là vậy, lúc trên đại điện muội nói như thế làm ta cứ tưởng rằng muội và Vương gia Lục Minh Viễn đã từng quen biết nhau chứ, vậy ta cần phải làm gì để giúp muội ".

Kiều Thiên Ninh lúc này mới nói:

"Trước mắt huynh và sứ giả chỉ có thể ở lại đây một tháng thôi, muội muốn nhờ huynh dùng ngân lượng của muội đi mua cho muội hai tòa nhà một là làm trà lâu, hai là dùng để mở Y quán, muội ở đây có một thân một mình nên phải tạo dựng một chút gì đó cho mình,tuy nhiên phải tuyệt đối giữ bí mật ".

Lư Yến Thành thầm gật đầu rồi nói:

"Được muội yên tâm ta sẽ đi làm giúp muội, dù sao sứ thần lần này cũng là người của Lư gia nên ta có thể giấu diếm được muội không cần lo ".

Lúc này Kiều Thiên Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, vì nàng sợ huynh ấy sẽ hỏi han nhiều điều khiến nàng không biết phải trả lời sao, nhưng may huynh ấy lại không hề hỏi đến.

Nói rồi Lư Yến Thành vội lui xuống để làm công việc mà nàng vừa nói ra.

Lúc này Thiên Ninh mới gọi hai người A Vũ và A Diệp vào, nàng nhìn sâu vào đôi mắt hai người rồi nói:

"Các ngươi cũng hiểu được tình huống của ta trước kia và bây giờ, muốn tồn tại được lâu dài trong hoàn cảnh mới bắt buộc chúng ta phải dựa vào chính mình, các ngươi hiểu không ".

Hai người A Vũ và A Diệp quỳ xuống đồng thanh nói:

"Chúng nô tỳ tuyệt đối xin nghe lời dặn của công chúa ạ!".

TruyenHD

TruyenHD