Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 306: Hầu tước



Thủy tinh khoáng thạch, như những hạt ngọc mễ chiếu sáng cả huyệt động tĩnh mịch. Phía sâu bên trong, vài bóng dáng lắc lư đi tới đi lui, hẳn là quái respwan ở nơi đây, thủy tinh địa huyệt nhân.

Đám gia hỏa này, đập chết, có tỷ lệ rơi ra thủy tinh khoáng thạch.

Đám Nhiếp Ngôn tiến dần dần vào thủy tinh động quật. Mặt khác, bọn đạo tặc vẫn nhất quyết không buông tha, theo dấu vết bọn Nhiếp Ngôn, truy tung đến. nguồn.

Trong huyệt động có một mảng đất trống lớn, nếu cứ để bọn chúng bám theo, vậy thì phiền toái. Đằng trước là thủy tinh địa huyệt nhân, phía sau có đám đạo tặc làm phiền. Đám Nhiếp Ngôn sẽ gặp tình trạng bị giáp công hai mặt.

“Mẹ kiếp, bọn hắn còn chưa chịu rút lui, giờ làm sao đây?”

Mấy người Thủy Sắc Yên Đầu nhìn Nhiếp Ngôn hỏi. Bọn hắn cũng không thể phân tâm, vừa bảo vệ mấy thằng máu giấy pháp hệ, vừa đối phó quái vật phía trước.

Nhiếp Ngôn suy nghĩ thoáng qua rồi nói.

“Đợi chút, ta đi lure thủy tinh địa huyệt nhân đến đây chặn cửa động”

“Làm được như vậy là ok. Bất quá có chút phiền phức, thủy tinh địa huyệt nhân sẽ không nghe theo chúng ta bảo gì làm nấy. Lure lại đây thì được, nhưng ngộ nhỡ chúng nó không chặn cửa, mà quay lại công kích bọn ta thì sao?”

Thủy Sắc Yên Đầu nói. Hắn lo lắng là có đạo lý. Đạo tặc công kích một mục tiêu thủy tinh địa huyệt nhân, vậy những con thủy tinh địa huyệt nhân khác cừu hận sẽ dần bị phân tán, quay ra công kích những đồng đội ở đây. Thêm nữa bọn đạo tặc của Chiến Đao Thị Huyết bám riết không lui, rất có thể sẽ làm cho cả đội lần đầu tiên bị đoàn diệt.

“Mấu chốt là tập trung được cừu hận, các ngươi ai có skill Băng Thiên Tuyết Địa không?”

Nhiếp Ngôn hỏi. Nếu có kỹ năng này, vậy ổn rồi.

Sát Bất Tử Đích Phôi Đản ở một bên nói:

“Ta có, Băng Thiên Tuyết Địa là kỹ năng AOE cơ bản nhất của nguyên tố pháp sư, như thế nào lại không có cơ chứ?”

“Ngon rồi. Thế ngươi có mang theo sơ cấp hư vô dược tề không?”

Nhiếp Ngôn lại hỏi, nếu như có sơ cấp hư vô dược tề, hắn có thể tương tế tựu kế sử dụng cách này. Nhưng nếu không có, đành phải tìm biện pháp khác vậy.

Sơ cấp hư vô dược tề có thể khiến một ngoạn gia tạm thời chuyển sang trạng thái sơ cấp hư vô. Trạng thái sơ cấp hư vô có thể lập tức khiến một người biến thành sương mù, miễn nhiễm mọi công kích vật lý, bất quá tăng sát thương ma pháp nhận vào, hơn nữa tốc độ di chuyển cũng giảm xuống rất nhiều. Loại dược tề này tương đối hiếm thấy, chỉ có vài người chơi đứng top mới ngẫu nhiên được sở hữu loại dược tề này.

“Ta mang theo một lọ”

Thôi Xán Đao Quang nói chen vào. Ánh mắt đảo qua một lọ dược tề xanh thẳm trong hành trang.

“Ta cũng có một lọ, là phần thưởng lúc hoàn thành nhiệm vụ của thuẫn giáp chiến sĩ”

Lãnh Ngạo Ảnh nói. Vừa khéo trong ba lô của hắn cũng có, là để chuẩn bị. Bất cứ tình huống nào cần liền đem ra sử dụng.

“Hai người các ngươi giao dịch sơ cấp hư vô dược tề cho thằng Sát Bất Tử đi. Sau đó Sát Bất Tử theo ta, những người khác ở lại chỗ này đợi”

Nhiếp Ngôn nói. Loại công việc như kiểu lure quái thế này, hai người bọn hắn là đủ rồi.

Sát Bất Tử Địch Phôi Đản giao dịch cùng Thôi Xán Đao Quang và Lãnh Ngạo Ảnh xong, liền theo sau Nhiếp Ngôn.

Nhiếp Ngôn lần mò tiền vào sâu trong huyệt động, nhìn thoáng qua xung quanh, ngay cạnh đây là một mảnh đất trống rất lớn.

“Ngươi trước ở chỗ này, ta đi lure quái đã”

Kế tiếp, hắn giảng giải tỉ mỉ kế hoạch cho Sát Bất Tử Đích Phôi Đản rồi rời đi.

Nhiếp Ngôn mở ra âm ảnh vũ bộ, lướt nhanh vào trong động, vượt qua từng đám, từng đám lớn thủy tinh địa huyệt nhân.

Loại quái này, toàn thân màu bích lục, do tinh thể cấu tạo mà thành, đầu đặc biệt to, thế nhưng chân tay lại héo rút, cầm trong tay trường mâu. Chúng đi lại du đãng thành từng nhóm, mỗi nhóm có khoảng 50-60 con.

Thủy tinh địa huyệt nhân, cấp 50, huyết lượng:??? (Đoạn này convert không rõ)

Trong trí nhớ của Nhiếp Ngôn, mấy con thủy tinh địa huyệt nhân này có thiên phú giảm sát thương vật lý, cho nên chiến sĩ công kích chúng sát thương rất yếu. Bất quá nếu là công kích của ma pháp sư thì hiệu quả lại tăng lên mấy thành. Nếu đem ra so sánh, vậy khi chiến đấu, độ cừu hận nhất định sẽ tập trung về phía đám ma pháp sư. Đánh quái thường thì không sao, nhưng chả may đụng phải tinh anh hoặc lĩnh chủ, cừu hận chỉ cần vừa chuyển sang ma pháp sư, như vậy chờ đợi cả đội tiếp theo chắc chắn sẽ là đoàn diệt.

Đây cũng là lý do chính của việc thủy tinh huyệt động đến giờ vẫn còn chưa được khai hoang.

Trong khi đó, Nhiếp Ngôn vẫn tiếp tục lướt sâu vào trong huyệt động. Mắt tập trung vào khu vực có lượng lớn thủy tinh địa huyệt nhân, Vô Đầu Đa La Kỵ Xạ Nổ trong tay nâng lên, nhắm chuẩn đám quái này rồi bắn ra từng mũi tên.

Mỗi mũi tên trúng một con địa huyệt nhân, cả đàn cả lũ lập tức lao tới phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn thu cung nỏ lại rồi vội vàng chạy ra cửa động. Chỉ trong chớp mắt, như hiệu ứng dây chuyền, lại thêm vài đám thủy tinh địa huyệt nhân tụ tập đuổi theo Nhiếp Ngôn, chúng tạo thành một đống lớn, tầm 2-300 con, nhìn qua tràng diện có chút đồ sộ.

Nhìn lượng thủy tinh địa huyệt nhân lớn như vậy, Sát Bất Tử cũng phát hoảng

“Sử dụng băng thiên tuyết địa”

Nhiếp Ngôn lập tức pm cho Sát Bất Tử.

Nhận được tin của Nhiếp Ngôn, Sát Bất Tử lập tức bắt đầu ngâm xướng. Một cỗ ma pháp nguyên tố âm lãnh nhanh chóng tụ tập, tạo thành một đám sương mù lạnh lẽo. Nhiệt độ xung quanh liền giảm xuống vài độ.

Ngay sau đó, từng mảng tuyết lớn rơi xuống, nhanh chóng biến toàn bộ vùng phụ cận thành băng thiên tuyết địa.

Nguyên đám thủy tinh địa huyệt nhân lao tới, đi vào vùng băng thiên tuyết địa. Lập tức, từng mảnh thương tổn bay lên trên đầu chúng. Do băng thiên tuyết địa chỉ là kỹ năng cơ bản của nguyên tố pháp sư, nhảy dame mỗi lần chỉ khoảng 9, 10 máu, thế nhưng chỉ cần như vậy thôi, toàn bộ cừu hận từ Nhiếp Ngôn đều bị chuyển sang cho Sát Bất Tử Đích Phôi Đản. Thi triển khoảng 6 lần băng thiên tuyết địa, tập trung cừu hận của tất cả thủy tinh địa huyệt nhân. Sau đó, Sát Bất Tử Đích Phôi Đản 3 chân 4 cẳng chạy như điên về phía cửa huyệt động.

“Cừu hận toàn bộ tập trung trên người Sát Bất Tử rồi, mọi người không công kích nhé”

Nhiếp Ngôn lên tiếng trên kênh pt. Sau đó hắn dùng tốc độ nhanh nhất, lao tới phía trước, chắn trước mặt đám thủy tinh địa huyệt nhân đang lao tới.

Bị Nhiếp Ngôn chặn trước mặt, thủy tinh địa huyệt nhân đang chạy tới dừng lại một chút, Nhiếp Ngôn lại chạy vài bước, đợi thủy tinh địa huyệt nhân chạy gần tới lại dừng lại. Lúc chúng giơ trường mâu chuẩn bị công kích Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn lại chạy thẳng về trước. Cứ như vậy, tốc độ di chuyển của đám thủy tinh địa huyệt nhân bị chậm lại rất nhiều.

Nhóm lớn thủy tinh địa huyệt nhân, dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Ngôn dần tiến về phía cửa huyệt động.

Đám đạo tặc của chiến đao thị huyết vẫn đang thận trọng quan sát ở ngoài cửa động, thấy đống lớn thủy tinh địa huyệt nhân bỗng từ đâu tiến lại, thằng nào thằng nấy đều choáng váng.

“Mịa nó, thủy tinh địa huyệt nhân đâu ra nhiều như vậy?”

Đám Thủy Sắc Yên Đầu, Thôi Xán Đao Quang vội vàng tránh ra khỏi cửa động, sau đó lướt qua thủy tinh địa huyệt nhân, chạy sâu vào trong. Cừu hận toàn bộ đang bị Sát Bất Tử thu hút cho nên đám thủy tinh địa huyệt nhân khinh, không thèm để ý bọn Thôi Xán Đao Quang.

Lượng lớn thủy tinh địa huyệt nhân chạy đến cửa động, vài con áp sát được Sát Bất Tử Đích Phôi Đản, chuẩn bị tấn công hắn. Chỉ thấy Sát Bất Tử vội vã móc một bình dược tề sơ cấp hư vô ra, uống vội uống vàng, thân thể lập tức biến thành dạng sương mù. Lập tức, toàn bộ cừu hận của thủy tinh địa huyệt nhân đang tập trung trên hắn đều biến về bằng 0.

Liền đó, Sát Bất Tử quay đầu, “chạy” vào sâu bên trong động. Tuy nói là chạy, hắn đã dùng hết khí lực, nhưng tốc độ di động lại vô cùng chậm, chậm như đi bộ vậy. Người ngoài nhìn vào có cảm giác như đang xem một cảnh phim quay chậm.

Được một lát, bình dược tề sơ cấp hư vô hết tác dụng, hắn vội vàng uống lọ thứ hai vào. Cũng may, thứ đồ chơi này sau khi sử dụng, thời gian CD (Cold down) khá nhanh.

Cuối cùng, mượn hiệu quả của hai chai sơ cấp hư vô dược tề, Sát Bất Tử cũng thoát ra khỏi đám quái.

Nhìn lại cửa động, đã bị hai ba trăm thủy tinh địa huyệt nhân chắn kín mít. Chiến Đao Thị Huyết, nếu không thanh lý sạch đống thủy tinh địa huyệt nhân này, đừng mơ tưởng đến chuyện tiến vào. Mà đến lúc thanh lý xong, thì đám Nhiếp Ngôn đã sớm chạy tít vào tận sâu trong huyệt động rồi. Hơn nữa trên đường tiến vào, Chiến Đao Thị Huyết còn phải xử lý cũng tầm hai ba trăm con thủy tinh địa huyệt nhân respawn ở vị trí cũ nữa.

Không biết cao tầng của Chiến Đao Thị Huyết, lúc biết tin này, có cay cú đến hộc máu ra không. Chứ đám Nhiếp Ngôn, làm mưa làm gió, quấy loạn Quang Huy Chi Thành lên, xong lại trốn thoát ngay trước mũi. Muốn bắt bọn hắn lại cũng không tìm được biện pháp. Thị Huyết Cuồng Đao khẳng định sẽ điên tiết lắm.

Lúc này, đám Nhiếp Ngôn đang thoải mái cười nói:

“Tốt lắm, cửa vào bị chặn rồi, chúng ta đi vào trong đánh quái cho hết chữ đỏ đi thôi, đếch phải lo lắng gì nữa”

Bọn Thủy Sắc Yên Đầu hoàn toàn bị tư duy chiến thuật quá hay của Nhiếp Ngôn thuyết phục. Nếu không phải hắn nghĩ ra cách xài đám thủy tinh địa huyệt nhân chắn ở cửa động. Rất có thể bọn hắn sẽ bị kẹt tại cửa động, tiến thoái lưỡng nan.

Thôi Xán Đao Quang, Lãnh Ngạo Ảnh, Dịch Diễn ba người tiến lên trước, bắt đầu công kích quái. Ba thuẫn giáp chiến sĩ tạo thành mũi nhọn đi đầu, ở phía sau, đám ma pháp sư không ngừng sử dụng ma pháp. Từng mảng lớn thủy tinh địa huyệt nhân bị quét sạch, theo đó, mọi người không ngừng tiến nhập vào huyệt động ngoằn nghèo, chui vào ngày càng sâu bên trọng.

Trong lúc đang sát quái, Nhiếp Ngôn đột nhiên nhận được pm từ Hồ Ly Bán Tỉnh.

“Xem qua Thích Khách Liên Minh đi, có chuyện vui này”

“Thích Khách Liên Minh có chuyện gì?”

Nhiếp Ngôn sửng sốt một chút, sau đó nhìn qua Thích Khách Liên Minh. Vừa xem qua đã hiểu, đúng là có chuyện vui thật. Trong đám game thủ chuyên nghiệp, vậy mà xuất hiện một hầu tước, ba bá tước. Đây là chuyện bất khả tư nghị, bởi vì muốn trở thành một hầu tước, ít nhất phải hoàn thành ba nhiệm vụ giá trị ngoài 1000 kim tệ. Lại nhìn qua tên của hầu tước, danh tự hiển hiện rõ ràng là người quen: Ảnh Sát.

Tên này đã hoàn thành ba nhiệm vụ treo thưởng. Nhiệm vụ thứ nhất: Ám sát hội trưởng Thần Thánh La Mã Đế Quốc: Hồ Ly Bán Tỉnh, thù lao 15.000 kim tệ - đã hoàn thành. Nhiệm vụ thứ hai: Ám sát hội trưởng Liên Minh Pháp Sư, thù lao 13.000 kim tệ - Đã hoàn thành. Nhiệm vụ thứ ba: Ám Sát hội trưởng Già Làm Thần Điện, thù lao 15.000 kim tệ - hoàn thành. Mặt khác, còn nhiệm vụ thứ tư hắn đã nhận: Ám Sát hội trưởng Ngưu Nhân Bộ Lạc, thù lao ba vạn kim tệ - chưa hoàn thành.

Ta kháo, Ảnh Sát vậy mà cũng gia nhập Thích Khách Liên Minh, làm cho Nhiếp Ngôn càng hoảng sợ là, ngay trong Thích Khách Liên Minh lại ban bố nhiệm vụ ám sát hắn. Vui vãi cả linh hồn ra.

Bất quá lúc trước thành lập liên minh, Nhiếp Ngôn đã trao đổi qua với bọn Hồ Ly Bán Tỉnh. Mặc kệ khách hàng ban bố nhiệm vụ gì cũng sẽ không triệt tiêu. Kể cả nhiệm vụ đó có là ám sát bọn hắn đi chăng nữa. Không nghĩ tới, nói đùa 1 câu lại thành thật.

Mà tên Ảnh Sát này cũng đủ tởm lợm. Ngoại trừ ba cái nhiệm vụ ám sát lớn hắn đã nhận từ khi gia nhập liên minh. Hắn còn ám sát thêm vô số người. Mặc kệ nhiệm vụ khách hàng nêu ra là gì, mục tiêu ở bất cứ trận doanh nào. Chỉ cần trả đủ tiền là hắn giết. Đương nhiên, phải là cao thủ mới có đủ tư cách để hắn tự thân động thủ.

Có điều, hắn cũng không phải vạn năng, ít nhất hắn đã thất bại khi ám sát Nhiếp Ngôn.