Trọng Sinh: Cầu Được Ước Thấy

Chương 7



Đến tối, Mễ Lạc mệt mỏi vì ngồi cả ngày tập luyện. Hải Ngân chán nản nên rủ rê.

"Ê, đi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt không??"

Mễ Lạc nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, cả hai đi rửa tay rồi cùng nhau ra ngoài. Tiệm tạp hoá cách nhà cũng không xa, khi đi đến đầu đường, Hải Ngân luôn nhìn ngó vào nhà Hải Đăng thử xem anh có ở nhà hay không. Mễ Lạc vừa đi vừa nhìn xung quanh tìm kiếm tiệm tạp hoá, không cẩn thận đạp trúng chân của Hải Ngân, nó nhăn mặt la lên.

"Đau, mày đi đứng kiểu gì đấy?"

Vừa nói, nó cũng quay lại ngó về phía nhìn một cái rồi tiếp tục đi. Mễ Lạc cũng đoán chắc lúc nãy Hải Ngân cũng vì mải mê nhìn xem Hải Đăng có ở nhà hay không, nên không để ý đường đi. Nghĩ vậy cô liền nảy ra ý tưởng, nhẹ giọng nói.

"Này, hay là cuối tuần mày hẹn anh Nam đi chơi đi, sẵn tiện bảo anh ấy hẹn Hải Đăng đi nữa."
Nghe vậy, Hải Ngân thích thú cười tủm tỉm. Nhưng vẫn ra vẻ thanh cao nói.

"Ờm thì.... để tao coi thử xem sao đã."

Mễ Lạc thừa biết Hải Ngân đã động tâm, để tránh nó nghi ngờ cô cũng giả vờ ngây ngô như lúc trước.

Trở về nhà, chị Duyên nhìn thấy hai đứa xách trên tay bịch đồ ăn vặt nên trêu đùa.

"Hai đứa này ăn khoẻ nhỉ? Ăn cơm không no hay sao mà phải mua thêm đồ ăn thế??"

Hải Ngân vẻ mặt khinh bỉ xách bịch đồ đi lên tầng trước, Mễ Lạc lấy trong bịch ra hai chai nước chanh muối đưa cho chị Duyên. Cười tươi nói.

"Em có mua cho chị và em chị chai nước nè, đợi khi nào em lãnh lương em mua trà sữa đãi mọi người nha!"

Chị Duyên nhìn thấy cô hiểu chuyện như vậy thì rất vui, sau đó gọi em trai đến lấy nước.

"Trí Dũng! Tới lấy nước uống này."

Mễ Lạc nhìn quanh không thấy Thiên Linh và Hoà Sương đâu, nên đành đi lên tầng cất đồ ăn vặt trước.
Hải Ngân nhìn thấy cô liền vờ nói.

"Ê, cho tao mượn điện thoại gọi chút đi. Điện thoại tao hết tiền rồi!"

"Đây, mật khẩu là 4 số 4!"

Nói xong, Mễ Lạc liền đi xuống dưới nhà tiếp tục luyện tập. Thấy cô đã đi, Hải Ngân vội lấy điện thoại mình ra để quét bạn bè trên zalo với Hải Đăng. Nó còn cố ý đổi ảnh đại diện của mình thành ảnh hoa hồng trắng giống tài khoản của Mễ Lạc, xong xuôi liền tắt máy đi xuống dưới nhà.

"Này, trả mày!"

Hải Ngân đặt điện thoại trên bàn, Mễ Lạc tập trung vẽ màu nên không để ý đến. Thỉnh thoảng Hải Ngân sẽ kiểm tra điện thoại xem thử Hải Đăng đã xác nhận hay chưa.

Thời gian trôi qua nhanh đến 21h, chị Duyên đi đến nhìn thành quả tập luyện ngày hôm nay rồi nhận xét.

"Mễ Lạc tạm ổn nha, ngày mai cứ tập dần là nhanh lên vải được nè."
Mễ Lạc nghe vậy thì mỉm cười, sau đó cất dụng cụ chuẩn bị nghỉ. Đến lượt Hải Ngân, chị Duyên im lặng một lúc rồi mới nói.

"Ngân vẽ hơi yếu tay nha, màu chưa đều, với lại em đẩy màu nhiều quá nó bết. Rút kinh nghiệm nha!"

Hải Ngân biết mình không được giỏi nên im lặng không nói gì, nó đi cất dụng cụ rồi cầm điện thoại vào trong rửa tay.

Một lúc sau, Thiên Linh và Hoà Sương về đến. Nhìn thấy mọi người đều đã nghỉ chỉ còn mỗi chị Duyên đang cố làm cho xong, Hoà Sương cầm theo túi đồ ăn vặt đi vào, chị Duyên chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục làm việc.

Ở trong phòng trên tầng, Mễ Lạc đang mở phim xem thì nhận được tin nhắn của Hải Đăng.

"Bé ngủ chưa?"

Cô xem xong quay sang thấy Hải Ngân vẫn đang ngồi ăn bánh tráng xem phim, dù sao cô cũng hay chơi vài ván game trước khi ngủ nên lấy tai nghe cắm vào điện thoại. Khi sắp vào trận, cô cố tình chụp màn hình lại rồi gửi cho Hải Đăng.

Anh ta thấy tin nhắn liền trở nên khó chịu vì cô chơi game lại không rủ mình, thế là anh chỉ nhắn một câu.

"Hết trận có thể chơi cùng anh không?"

Mễ Lạc đang chơi nhìn thấy tin nhắn này thì mỉm cười, trong lúc cô đang mải chơi game, Hải Ngân ở bên cạnh lén tạo tài khoản Facebook khác để ảnh đại diện của Mễ Lạc. Mục đích là để trêu chọc trai dễ hơn, còn lấy những tấm ảnh của Mễ Lạc đăng bài viết thả thính như thể của mình.

🌻🌻🌻Ảnh minh hoạ không được chân thật cho lắm😅

TruyenHD

TruyenHD