Trong Mắt Có Kịch

Chương 60: Scandal trước ngày công chiếu



Buổi phỏng vấn ngày hôm nay tuy nói rằng để quảng bá cho bộ phim Thanh Xuân Tươi Đẹp nhưng Trương Mạn Đường lại được đặt rất nhiều câu hỏi liên quan đến vụ lùm xùm gần đây. May mắn trước khi tham gia phỏng vấn, cậu đã đọc kịch bản trước một lượt cho nên biểu hiện trước ống kính đều là những biểu cảm tự nhiên nhất, cũng khéo léo trả lời các câu hỏi một cách thuần thục.

"Tiểu Đường, gần đây ở trên mạng có một đoạn video được lan truyền, mọi người đều nghĩ người bên trong đoạn video kia là cậu, cậu có muốn giải thích điều gì hay không?" MC phỏng vấn đặt ra câu hỏi.

Trương Mạn Đường khẽ mỉm cười, chậm rãi đáp:

"Tôi đã xem qua đoạn video kia rồi, bạn nhỏ trong video rất đáng yêu. Còn chuyện mọi người nói đó là con trai tôi thì khiến cho tôi cũng rất bất ngờ. Các bạn yên tâm, nếu như tôi thật sự có con trai thì sẽ thông báo cho các bạn trước tiên"

Nam MC lại hỏi tiếp:

"Còn về cô gái đã đăng tải đoạn video kia, cậu có quen biết hay không?"

Trương Mạn Đường vẫn duy trì một dáng vẻ bình tĩnh, không tức giận cũng không căng thẳng, chỉ nhẹ nhàng mà trả lời lại câu hỏi của nam MC kia:

"Tôi thật sự không quen biết cô gái đó. Dù sao sự việc cũng đã qua rồi, hy vọng mọi người không nên nhắc lại làm gì"

Nam MC bật cười ha ha:

"Tiểu Đường, rất nhiều fan hâm mộ muốn hỏi cậu về chiếc vòng tay kia, hôm nay cậu cũng đeo nó đến chương trình, có ý nghĩa gì đặc biệt hay không?"

Trương Mạn Đường cúi đầu nhìn chiếc vòng ở trên cổ tay mình, ánh mắt thoáng qua một tia vui vẻ:

"Có ý nghĩa đặc biệt, tôi bình thường rời khỏi nhà hay quên khóa cửa cho nên để chìa khóa đeo trên tay luôn"

Sau buổi phỏng vấn kia, mọi chuyện đều được sáng tỏ, số lượng fan hâm mộ của Trương Mạn Đường cũng từ đó được tăng lên đáng kể. Nhưng bên cạnh đó cũng bắt đầu xuất hiện những antifan liên tục công kích tại mỗi bài viết có liên quan đến cậu, ví như đoạn video được cắt ra sau buổi phỏng vấn này.

[Mặt Đất Không Chuyển Động]: Trương Mạn Đường diễn thật là giỏi, tôi suýt chút nữa bị cậu ta lừa rồi

[Trên Trời Có Một Vì Sao]: Không những là tra nam mà còn là một diễn viên tài giỏi

[Nước Lau Sàn]: Fan của cậu ta đều mù cả rồi

[Trương Mạn Đường Hậu Viện Hội]: Đừng ở đó ăn nói linh tinh, đúng là ghen ăn tức ở

[Tiểu Trương]: Đúng vậy đó, toàn là một lũ ở không không có chuyện gì làm, lên trên này nói xấu người khác

[Học Bá Ca Ca]: Tiểu Đường nằm không cũng trúng đạn, thương thương

[Nước Lau Sàn]: Một đám não tàn xứng đáng ở cùng một chỗ với tra nam

[Đánh Antifan]: Tiểu Đường là tốt nhất, bảo vệ Tiểu Đường

Sau vụ việc bất ngờ ập đến kia, độ nổi tiếng cùng nhân khí của Trương Mạn Đường tăng cao. Cậu phát hiện ra fan hâm mộ của cậu có tính cách vô cùng kích động, chỉ cần ở trên mạng có người khác đứng ra nói xấu cậu là bọn họ sẽ nhảy vào nhấn chìm đám antifan kia trong biển nước miếng. Trương Mạn Đường vừa cảm thấy biết ơn lại cũng vừa cảm thấy khó xử, dù sao việc bạo lực mạng này ở trên đó cũng diễn ra thường xuyên, nhưng mà fan của cậu... ừm, hơi gai góc rồi.

Dựa vào sự nổi tiếng của Trương Mạn Đường thời gian gần đây, đoàn làm phim Thanh Xuân Tươi Đẹp quyết định công chiếu bộ phim sớm hơn dự kiến một tháng. Cùng trong lúc đó trên trang cá nhân của bộ phim Tu Chân Huyền Ảo chính thức công bố hai diễn viên nam chính là Trương Mạn Đường và Hạ Tử Mạch. Trương Mạn Đường bước vào thời kỳ bạo hồng, lấy được sự đón nhận nồng nhiệt của fan khi có một đạo diễn nổi tiếng như Chung Sở Phi mời đóng phim.

Thời gian này lịch trình của Trương Mạn Đường rất bận rộn, hết phỏng vấn, chụp hình lại phải chạy khắp các thành phố tham dự buổi quảng bá giới thiệu phim Thanh Xuân Tươi Đẹp. Tịnh Kỳ nói muốn cậu xuất hiện thật nhiều trong mắt công chúng, tham dự các sự kiện lớn, hoạt động từ thiện để đánh bóng tên tuổi, cũng để cho mọi người quên đi sự việc đoạn video kia.

Trương Mạn Đường vừa vui vừa buồn, vui là vì bản thân cậu đã đạt được ước nguyện nổi tiếng, buồn là vì suốt cả hơn một tuần này cậu không được ở bên cạnh Trương Dạng, bản thân chỉ có thể nói chuyện điện thoại với hắn... lo lắng hắn sẽ đi tìm kiếm tình nhân khác trong thời gian cậu không có ở đó.

11 giờ đêm ngày hôm đó, Trương Mạn Đường nhận được điện thoại của Trương Dạng. Người đàn ông này nhất quyết không chịu video call với cậu, chỉ có thể cho cậu nghe được giọng nói của hắn mà thôi. Mà một ngày hắn chỉ duy trì nói chuyện với cậu một lần, nếu như nhắn tin rồi thì sẽ không gọi điện nữa. Trương Mạn Đường cả ngày nhớ Trương Dạng cũng không dám gọi, chỉ có thể đợi đến buổi tối muộn khi cả hắn và cậu đều sắp xếp công việc xong xuôi mới nói chuyện mà thôi.

"Trương Dạng, cuối tuần này em sẽ về thành phố tham dự buổi họp báo cho phim. Anh có muốn đến tham gia không?"

Trương Dạng dùng giọng nói nam tính siêu quyến rũ của mình hỏi Trương Mạn Đường:

"Em có muốn tôi đến không?"

Trương Mạn Đường ngập ngừng, hôm đó là cuối tuần, Trương Dạng không phải đến công ty nhưng cũng không biết hắn có cuộc hẹn với đối tác nào không:

"Nếu như anh không có việc gì... có thể đến được không? Đấy là bộ phim chân chính đầu tiên của em, có được sự thành công này cũng có phần công lao của anh"

Trương Dạng im lặng, Trương Mạn Đường hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau hắn mới trả lời cậu:

"Tôi không đến được, bởi vì tôi có hẹn với đối tác, nhưng mà buổi tối tôi có thể đón em"

Trương Mạn Đường thở dài một hơi, càng về cuối năm thì ai cũng đều bận rộn cả. Trương Dạng lại là một tổng giám đốc lớn của công ty như vậy, hắn hẳn là sẽ không hủy bỏ cơ hội làm ăn chỉ để đến xem phim của cậu đâu:

"Vâng"

Trương Dạng dịu dàng hỏi:

"Em thất vọng sao?"

Trương Mạn Đường có thất vọng nhưng lại không dám nói ra:

"Không phải, em cũng không hy vọng anh bỏ công việc để đi xem phim"

Trương Dạng ừ một tiếng:

"Tôi sẽ gửi hoa chúc mừng tới cho em"

Trương Mạn Đường ở bên này ôm gối mỉm cười, dù sao Trương Dạng vẫn nhớ đến cậu là được, có hoa chúc mừng thì thật tốt biểu hiện cho việc kim chủ không lãng quên cậu:

"Cảm ơn anh"

Trương Dạng lại hỏi Trương Mạn Đường:

"Em có nhớ tôi không?"

Trương Mạn Đường nghe thấy câu hỏi thẳng thắn kia thì đỏ mặt ngượng ngùng, may mắn bây giờ cậu không ở đối diện với hắn, nếu không nhất định sẽ lại bị hắn trêu chọc nữa:

"Ừ... em nhớ anh"

Trương Dạng cười nhẹ:

"Phải không? Em nhớ cái gì ở tôi?"

Trương Mạn Đường xấu hổ, phải mất vài giây mới nói ra được:

"Đều nhớ, chỉ mong sẽ quay về thành phố sớm một chút"

Trương Dạng khẽ thấp giọng:

"Ngoan"

Trong mối quan hệ này, Trương Mạn Đường luôn là người rất khao khát có được sự quan tâm của Trương Dạng. Trương Mạn Đường cảm thấy, mình giống như đã rớt giá thảm hại rồi, nhưng mà đối diện với một người tài giỏi hoàn mỹ như Trương Dạng thì giá trị của cậu đúng là không bằng hắn... cho nên cậu tình nguyện rớt giá.

Trước ngày công chiếu bộ phim Thanh Xuân Tươi Đẹp, lại xảy ra một sự kiện bất ngờ. Một người tự nhận là fan hâm mộ của Dương Hà đăng một bài viết rất dài ở trên trang cá nhân với nội dung như sau:

'Chào mọi người, tôi là người luôn dõi theo Dương Hà từ lúc anh ấy còn là một diễn viên phụ mờ nhạt. Lần này đoàn làm phim Thanh Xuân Tươi Đẹp có đến Liêu Ninh quay phim, trùng hợp là địa điểm ghi hình ở rất gần nhà của tôi, tạo cho tôi cơ hội mỗi ngày đều có thể đứng ở phía xa nhìn Dương Hà.

Dương Hà là một chàng trai rất tốt, ngập tràn cảm giác thanh xuân nhưng không biết có phải do anh ấy là người mới cho nên mới bị đoàn làm phim luôn cô lập. Có lần tôi nhìn thấy mọi người trong đoàn đều ngồi ở một bên ăn cơm, chỉ có một mình Dương Hà lủi thủi ngồi một góc. Ngay cả bữa ăn buổi tối hôm khai máy, Dương Hà cũng là người đầu tiên về khách sạn rất sớm.

Tôi vốn dĩ không định nói ra sự việc này, nhưng cảm thấy đoàn làm phim gần đây rất quá đáng với anh ấy. Những buổi phỏng vấn chỉ mời ba diễn viên còn lại, ngay cả một số buổi quảng bá phim được ghi hình lại cũng cố tình cắt đi đoạn xuất hiện của anh ấy rất nhiều.

Tôi cảm thấy thật bất công thay cho chàng trai tốt bụng ấm áp đó, cho nên mới viết ra những dòng này, muốn đoàn làm phim trả lại cho Dương Hà sự công bằng, xin lỗi anh ấy'.

Những dòng trạng thái kia đã được chia sẻ rất nhanh, fan hâm mộ của Dương Hà cùng người qua đường cũng nhảy vào xem kịch vui, những dòng bình luận bên dưới tăng lên chóng mặt, đa số đều đứng về phía Dương Hà, chửi bới đoàn làm phim cố tình gây khó dễ cho Dương Hà.

Tịnh Kỳ nói với Trương Mạn Đường rằng Dương Hà bị Trang Thiếu Trường gọi lên phòng nói chuyện rất căng thẳng. Cô còn suy đoán sự việc này là do Dương Hà cố tình gây ra:

"Tiểu Đường, đúng vào thời điểm đoàn làm phim chuẩn bị công chiếu lại xảy ra sự cố này, còn liên quan đến Dương Hà, tối đoán chắc là do mưu kế của cậu ta cùng với quản lý"

Trương Mạn Đường không có nhiều kinh nghiệm trong mấy vụ này, vốn dĩ cũng định không quan tâm nhưng đây là bộ phim đầu tiên cậu được đóng một vai hẳn hoi cho nên cũng không hy vọng bộ phim này xảy ra vấn đề gì:

"Sao chị lại nói như vậy?"

Tịnh Kỳ hừ lạnh một tiếng:

"Sau khi Dương Hà quay xong bộ phim này không hề tạo được chút tên tuổi nào, cậu ta sợ mình quá mờ nhạt cho nên mới muốn tạo ra sự việc kia. Tôi thấy lúc quay hình, ngoài fan của Hâm Bằng và Bạch Tử Du có đến trường quay ra thì cũng chẳng có ai khác cả, lấy đâu ra fan của Dương Hà biết rõ chuyện trong đoàn như thế được chứ, chỉ có thể là do cậu ta cố tình dựng chuyện mà thôi".