Trộm Hôn: Ngoan Nào Bé Cưng

Chương 67: Bạn gái của cung duật



Qua một thời gian , nữ thần nào đó cầm hộp socola hình trái tim chạy tới chỗ của Cung Duật, trước sự chứng kiến của Thượng Lâm, lớn tiếng nói:

“Cung Duật, tôi thích cậu, từ rất lâu về trước tôi đã thích cậu rồi! Cậu có thể làm bạn trai của tôi không?”

Trái tim Thượng Lâm đau đớn co rút, khoảnh khắc đó hắn đã rất cố gắng để không xông lên chất vấn Cung Duật, cố giữ bình tĩnh và nghĩ rằng bản thân sẽ ổn thôi, hắn sẽ chúc phúc cho bạn tốt với người hắn yêu.

Nhưng ba giây sau đó, Cung Duật lạnh lùng giơ tay lên đẩy hộp socola trở về, mặt không biểu tình đáp:

“Xin lỗi, tôi không có hứng thú yêu đương.”

Rắc rắc.

Thượng Lâm nghe thấy tim vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Hắn có thể chấp nhận việc người hắn thích tỏ tình với Cung Duật, nhưng thật sự rất khó chịu khi Cung Duật từ chối cô ấy!

Nữ thần khoa du lịch rơi nước mắt ôm hộp socola bỏ chạy ra khỏi phòng học, chỉ còn lại hai chàng trai trẻ nhìn nhau, Cung Duật bất đắc dĩ nói:

“Tôi thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy.”

“Cút!” Thượng Lâm tức giận nói rồi đuổi theo người trong lòng.

Kể từ đấy, hai nam thần nổi tiếng trong trường không còn đi cùng nhau nữa. Mối quan hệ của họ căng thẳng kéo dài đến tận khi ra trường, sau này đều trở về thừa kế công ty của gia đình, dần dần quên mất chuyện cũ.

Có đôi khi Cung Duật muốn gọi điện thoại cho Thượng Lâm hỏi một câu, tại sao phải vì một người phụ nữ mà bỏ bạn mình, nhưng rồi lại thôi. Thời gian trôi qua nhanh, những ký ức thuở còn ngồi trên ghế nhà trường đã dần bị phai mờ, chỉ còn lại một vài mảng hình ảnh rời rạc.

Nhiều năm sau, Cung Duật được Lưu Ly để ý đến.

Không chỉ một lần vị nữ giám đốc kia ngỏ ý muốn mời anh đi ăn, hẹn hò, cuối cùng đều bị anh từ chối khéo. Mà thật trùng hợp, Lưu Ly nói rằng:

“Đây có phải báo ứng không nhỉ? Tôi vừa mới từ chối giám đốc KINN thì anh từ chối tôi? Nghe nói hai người trước kia là bạn thân…”

Chuyện này cũng qua khá lâu rồi, Cung Duật mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy hơi có lỗi với Thượng Lâm. Bây giờ biết bạn gái mình chạy sang chỗ hắn làm việc, anh tất nhiên khó tránh được bất an.

Ngày đầu tiên đến công ty KINN, Tô Kỳ cũng thấp thỏm vô cùng. Cô học chuyên ngành quản trị khách sạn, bởi vậy được phân đến bộ phận nhân sự.

Cho dù Tô Kỳ là một vị tiểu thư con nhà giàu đi chăng nữa thì khi đến đây, trong mắt người khác cô cũng chỉ là nhân viên thực tập mới.

Thấy Tô Kỳ mặc áo sơ mi và quần tây kín đáo, mấy cô gái đang chuẩn bị bắt bẻ cô đều không nói được lời nào.

“Chào mọi người, em là thực tập sinh ở đây. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ.” Tô Kỳ lịch sự nhã nhặn cúi chào họ, một góc chín mươi độ, trông dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện kia, ai mà tức giận cho được?

Mặc dù bẩm sinh con gái sẽ có chút ghen tỵ với người đẹp hơn mình, nhưng không phải ai cũng thế, ngược lại rất nhiều cô nàng cảm thấy Tô Kỳ thật đáng yêu.

Họ đều lên tiếng chào hỏi, trưởng phòng chỉ tay vào bàn trống ở trong góc, nói:

“Phòng chúng ta chỉ có tám người mà khối lượng công việc cũng khá nhiều đó, ngày đầu tiên thì em làm quen với mọi người và mấy việc đơn giản trước đi. Đừng lo, mọi người sẽ hướng dẫn em.”

“Vâng, em cảm ơn.”

Sự lo lắng của Tô Kỳ đã được chị gái hiền lành tốt bụng kia xóa bỏ, chỉ với một nụ cười và hai câu nói đơn giản.

Tô Kỳ đi giày thể thao để phòng khi phải hoạt động nhiều, và đúng thật ngày đầu tiên của cô phải chạy qua chạy lại không ít. Chủ yếu bởi vì cô còn chưa quen việc nên phải giúp họ đi photo tài liệu, chuyển tài liệu, pha cà phê hay xuống lầu lấy đồ giúp, tương tự vậy.

Không trách được, ở nhà cô là con gái cưng của ba nhưng ra đường thì cần xông pha để trưởng thành.



Trong phòng làm việc tối màu, người đàn ông đeo kính khẽ nheo mắt nhìn vào tập hồ sơ trên bàn, nở nụ cười nửa miệng làm trợ lý hơi hoảng hốt.

Trợ lý lau mồ hôi rồi hỏi:

“Sếp nghĩ kỹ chưa ạ?”

“Nghĩ kỹ rồi.”

Thượng Lâm đưa tay gõ lên mặt bàn, tiếp:

“Đưa cô ta đến đây làm trợ lý cho tôi đi, cậu có thể thư giãn cả tháng.”

“Nhưng mà việc thực tập của cô ấy…”

“Tôi sẽ tự sắp xếp.”

“Vâng…”

Khi trợ lý lui ra ngoài, người đàn ông chậm rãi tháo kính xuống rồi dùng khăn lau, mắt vẫn không rời khỏi thông tin của cô gái kia.

Tô Kỳ, sinh viên được giáo sư Trịnh giới thiệu qua cho công ty KINN, cũng là… bạn gái hiện tại của Cung Duật.