Trói Em Bằng Nụ Hôn

Chương 7: Xử Lý Tiện Nữ



- Thưa ngài vừa nói gì cơ ạ?

- Tôi nói là huỷ hợp đồng cô không nghe thấy sao ?

- Nhưng ít nhất cũng phải cho bên chúng tôi biết lý do?

- Cần lý do đúng không ?

- ……

- Lý do rất đơn giản bên GH các người làm ăn thiếu trách nhiệm một số văn kiện còn cho thấy các người ăn cắp mẫu thiết kế , mang tiếng là mẫu thiết kế cho GH mà để mang tiếng như thế này cô không thấy nhục à?

- Anh …..sao…sao anh biết ?

- Tôi nói cho cô biết Hà Tư Hoàng tôi một khi muốn biết một thứ gì đó sẽ biết được cả tận gốc rễ . Cô còn ngồi lì ở đấy ? Hay bên đấy không trả nổi cho cô bữa cơm? Vậy bưax này tôi sẽ mời cô vậy . Vợ chồng tôi xin phép đi trước .

Tư Hoàng cầm tay Hiểu Di đứng lên đi lúc này nhân viên mang Cafe tới . Kim Ngọc không ngại ngần gì cầm ly cafe hất phăng trước ngực của Hiểu Di , cafe vừa mới pha song rất nóng nên cô đau đớn đến mức phát khóc ra .

- Aaaaaa ….. Kim Ngọc cô bị điên à .

- Ha ….. tôi nói cho cô biết Lâm Hiểu Di bạn trai cô tôi còn có thể cướp được huống hồ cái hợp đồng nhỏ bé này .

- Được cô đợi đấy tôi cho cô ra đường còn không ai nhận ra .

- Hà Tư Hoàng tôi chống mắt lên coi anh làm được gì .

Nói xong ả huyênh hoang bước đi nhưng vẫn chưa lường trước được mình đang đứng trước bờ vực của vinh quang và nhục nhã .

Ngay lập tức Tư Hoàng liền gọi điện cho thư kí lái xe đến anh bế cô lên đi nhanh đến bệnh viện trước cửa phòng anh không ngần ngại mà đạp cửa xông vào .

- Này Hà Tư Hoàng anh sợ tôi không biết anh đến hay gì ? Phá phách gì đấy hả ?



- Mau xem xem Hiểu Di có bị sao không ?

- Ôi trời ơi , cậu làm gì mà để vợ mình bị bỏng như này .

- Mau giúp cô ấy chữa trị không tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này đấy .

- Này cậu nhờ người ta với cái giọng điệu đấy à?

- Có làm không thì bảo ?

- Làm thì làm miếng cơm manh áo của tôi mà . Tư Hoàng cậu nói xem Tử Ân tôi có phải kiếp trước gì mắc nợ cậu không ? Tự nhiên xông vào ra vẻ ta đây bắt tôi cứu người nhưng không có tý nào là cầu xin . Bắt tôi làm trái lương tâm khi làm giả hồ sơ bệnh án của tiểu thư nhà họ Lam…

- Này cậu đi quá rồi đấy .

Tử Ân đang lấy thuốc biết mình đã chạm phải giới hạn của Tư Hoàng liền không nói gì . Anh chuyên tâm sử lý vết thương cho Hiểu Di .

- Được rồi may không nặng quá , về nhà chịu khó bôi thuốc vào , kiêng ăn một số thức ăn để tránh có lại sẹo . Với lại nên mặc đồ rộng một chút tránh chạm vào vết thương . Hai người ngồi đợi lát tôi kê thuốc cho .

Hiểu Di lúc nãy đã nghe thấy Tử Ân nói gì đó đến bệnh án của tiểu thư nhà họ gì đó suýt lộ ra thì bị Tư Hoàng chặn họng . Hai người có gì mờ ám sao ?

Từ bệnh viện trở về nhà Tư Hoàng cứ khư khư bế cô trên tay không buông cô ra một tý nào . Về đến nhà anh liền bế cô lên phòng đặt cô ngồi xuống giường.

- Em ở đây đợi lát tôi đi nấu cho chút gì đó để ăn , vừa nãy chưa kịp ăn .

- Tôi muốn ăn miến nấu với trứng và cà chua .

- Được đợi tôi lát.

Sau 30p một bát miến với ú hụ là trứng và cà chua để trước mặt Hiểu Di .

- Nhiều như này sao tôi ăn hết ?

- Em cứ ăn đi , không ăn sao uống thuốc , cứ ngồi ăn đi tôi đi sử lý chút chuyện .



- Ừm !!!

Tư Hoàng cầm điện thoại đi ra ban công bấm vào dãy số lưu tên “ Thần Vũ ”

- Alo?

- Giúp mình sử lý một người .

- Tôi là tay sai của cậu à ?

- Sau lần này tôi sẽ cho cậu một khu đất ở ngoại ô .

- Được lần này như nào .

- Tôi sẽ gửi thông tin qua mail . Tôi chỉ cần cậu phanh phui hết bao nhiêu tội lỗi của cô ta ra là được .

- Ok chốt kèo .

————-//-/——————-

Giới thiệu hội bạn của Tư Hoàng

(1) Tử Ân

Tuổi 29 , nghề nghiệp :Bác sĩ . Là một thiếu gia của một gia đình nổi tiếng nhưng không đi theo lối kinh doanh của cha mẹ mà lựa chọn đam mê của mình

(2) Thần Vũ

Tuổi 30 Nghề Nghiệp : Xã hội đen khét tiếng một tay chơi gái nổi danh không ai là không biết đến .

Tuy anh cũng là thiếu gia nhưng được nuông chiều từ nhỏ nên anh luôn có tính cách ngang tàng thô bạo . Phụ nữ với anh cũng giống như ý nghĩ của Tư Hoàng đều là qua đường hết .