Trói Em Bằng Nụ Hôn

Chương 24: Tham Dự Tiệc Cùng Anh



Sau khi cả hai ăn trưa tại nhà ba mẹ Tư Hoàng xong họ ghé nhà bố mẹ Hiểu Di một lát rồi trở lại căn nhà Tư Hoàng xem lịch làm việc mới nhớ ra ngày mai có một buổi lễ thế nhưng anh chưa kịp chuẩn bị được cho cô bộ nào .

- Anh nghĩ gì mà ngơ thế ?

- Không anh đang có chút việc thôi .

- Vậy đi ngủ thoii muộn rồi mai còn phải đi làm , em buồn ngủ quá .

- Đợi anh chút .

Tư Hoàng gập lại máy tính anh nhanh chóng đi đóng cửa tắt đèn to leo lên giường ôm Hiểu Di vào lòng . Cơ thể cô vừa tắm xong liền toả ra một mùi thơm nhẹ .

- Em thật sự rất biết cách quyến rũ

- Vậy sao ? Nhưng giờ không được đâu em buồn ngủ quá .

- Thế thì phải ngủ thôi không anh sợ là anh không kiềm chế được mất .

Tư Hoàng liền đe doạ cho cô ngủ nhưng thật ra anh đợi cô ngủ say thì đi mua cho cô một hộ váy để dự tiệc . Không phải là cô không có nhưng anh muốn cô tham gia mọi bữa tiệc trang phục đều là đồ anh mua cho , vậy mới là đệ nhất phu nhân của anh .

Sau khi Hiểu Di ngủ say anh nhẹ nhàng đặt cô xuống gối nhanh chóng đến một shop thời trang gần nhà mua cho cô một bộ .

- Quý khách cần gì ạ?

- Cho tôi xem mẫu váy mới nhất .

- Dạ bên chúng tôi còn những mẫu này .

Cô nhân viên đưa Tư Hoàng đến chỗ hàng mới anh nhìn qua một lượt dừng lại chú ý ở một chiếc đầm màu xanh , thực sự nó rất hợp với cô .

- Lấy cho tôi mẫu này size M

- Vâng anh theo tôi thanh toán sau đó nhân viên sẽ mang ra ạ .

Tư Hoàng đi theo cô bán hàng thanh toán đợi một lát họ đã mang ra anh cầm lấy nhanh chóng về nhà còn ngủ với vợ nhỏ .

Sáng hôm sau Hiểu Di dậy trước cô thấy anh vẫn ngủ say nên để cho anh ngủ , cô xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng cho hai người , dù gì thì anh cũng đã quá chiều cô rồi .

7h sáng Tư Hoàng quơ tay sang cạnh nhưng không thấy cô , chỗ nằm cũng đã lạnh , anh nhanh chóng VS cá nhân rồi xuống tầng tìm cô .



- Vợ ơi \~

- Gì đấy ? Em đang dở tay .

Tư Hoàng đi vào trong bếp anh bất ngờ với những món ăn sáng cô nấu cho anh .

- Em làm hết sao ?

- Đương nhiên , em biết làm chứ chả qua là anh không cho em làm thôi .

- Ui được vợ yêu chuẩn bị cho thì còn gì bằng .

- Chỉ nịnh là giỏi thôi ăn nhanh xong đi làm , nhưng hôm nay có lẽ anh đi một mình rồi .

- Sao thêz ?

- Mẹ gọi em về có chút chuyện thôi .

- Thế trưa em nấu cơm cho anh được không ?

- Công ty có nấu mà ?

- Nhưng cơm vợ nấu ngon hơn .

- Được rồi anh ăn nhanh xong đi làm trưa gặp lại sau .

- Hôn đã .

- Thật là !!

Hiểu Di cũng bó tay với sự trẻ con của chồng mình . Hai người ăn xong thì cũng việc ai người ấy đi . Buổi trưa như lời hứa cô mang thức ăn lên cho anh .

- Anh xong chưa ?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Tư Hoàng liền gấp máy tính lại đứng lên đón vợ .

- Em đến thật đúng lúc anh đói quá rồi .



- Hừ em đến muộn tý nữa thì anh chết đói à ?

- Em dám bỏ đói chồng mình sao?

- Sao không dám việc gì mà em chả dám .

- Vậy anh sẽ mách mẹ em .

- Anh bớt lại , về đây ăn nhanh kẻo nguội .

Hiểu Di ngồi xuống mở từng khay thức ăn ra . Tư Hoàng thấy vậy liền ngồi xuống cạnh mặt nũng nịu đòi vợ đút cho ăn .

- Hazzz . Đây có lẽ là đứa trẻ con to xác nào rồi .

- Vậy thì trẻ con muốn uống sữa .

Tư Hoàng nói xong lưu manh nhìn vào áo cô .

- Nào bậy bạ , đây là cong ty đấy ăn nhanh đi em còn về mua đồ chuẩn bị bữa tối .

- Không cần đâu .

- Sao ?

- Tối nay đi với anh .

- Nhưng em chưa kịp chuẩn bị gì .

- Anh mua đồ cho em rồi , ở đây nghỉ ngơi lát anh đưa cho rồi chiều cùng đi luôn .

- Anh thật là không nói trước em câu nào cả .

- Tại anh quên thôi , mà em đẹp sẵn rồi không cần chuẩn bị kĩ gì đâu .

- Anh đúng là dẻo miệng .

- Những lời này chỉ nói cho mỗi em nghe thôi .

- Rồi rồi ăn nhanh đi nào đồ ăn nguội hết bây giờ .