Trói Buộc Trái Tim Em

Chương 21: ĐIỂM MẤU CHỐT CỦA ẢNH QUÂN



_ Hạ Vũ, điều tra ra là ai làm chưa ?

Ảnh Quân thư thái ngồi vắt chéo chân nhưng ánh mắt không nhìn đến trợ lý Hạ Vũ mà chăm chăm vào Ô Lập Na.

_ Dạ, trong tầng hầm đỗ xe tập đoàn Ảnh Thị ở đó có camera và...Tôi phát hiện Ảnh Quân Dao tiểu thư và cùng một người đàn ông che mặt bởi đeo khẩu trang, hai người họ nói chuyện gì đó nhưng sau đó chỉ thấy Ảnh Quân Dao rời đi để lại người đàn ông đó

_ Vậy người đàn ông đó đã giở trò gì trên xe của Lập Na ?

Nhắc đến cái tên Ảnh Quân Dao thì hai tay Ảnh Quân siết chặt lại đến mức nổi cả gân guốc cũng chỉ vì tức giận, vậy ra người muốn hại Ô Lập Na là Ảnh Quân Dao. Nhưng có điều đầu óc cô ta quá ngu ngốc không giống như tính cách xảo quyệt, bất chấp thủ đoạn của Thôi Liên Tuyết, ngay cả làm chuyện giết người cũng không cẩn thận lại để lộ thân phận.

Trợ lý Hạ Vũ khẽ gật đầu sau đó lại nói tiếp.

_ Đúng vậy ạ, người đàn ông đó đã đặt một kíp nổ nhỏ trên xe của Ô tiểu thư

Ảnh Quân nghi hoặc hỏi lại.

_ Kíp nổ ?

_ Vâng !

Hạ Vũ nhanh chóng trả lời, có điều đặt kíp nổ trên xe Ô Lập Na nhưng ở đó lại là hầm đỗ xe của tập đoàn Ảnh Thị có phải Ảnh Quân Dao và người đàn ông đó có phải là điên rồi hay không ?

_ Được rồi, tôi cho cậu làm nhiệm vụ này

Ảnh Quân ngoắt tay lại bảo trợ lý Hạ Vũ đến lại gần mình, anh khẽ nói gì đó trông rất quan trọng với Hạ Vũ nhưng sau đó chỉ thấy cậu gật đầu với anh rồi nhanh chóng rời đi. Nếu người nào dùng thủ đoạn nào với Ô Lập Na thì anh sẽ đem thủ đoạn đó để hoàn trả, vì chuyện liên quan đến an nguy của Ô Lập Na thì anh nguyện dùng mọi thủ đoạn với người đó, kể cả tình thương ruột thịt.

Cánh vừa cửa khép lại là không gian bên trong trở nên im lặng đến đáng sợ, Ảnh Quân với ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn Ô Lập Na đang an yên trên giường.

_ Một ngày qua rồi, em không định tỉnh lại sao ? hay em muốn anh phải chờ em đến đau lòng hả Na Na ?

____

Ngay lập tức cả thành phố Lạc Thành đang chìm trong hoảng loạn khi bên giới truyền thông đưa tin Ảnh Quân Dao từng qua lại rất nhiều người đàn ông và không những thế còn tung cả clip giường chiếu của cô ta.

Tất cả các phóng viên ngửi được mùi liền nhanh chóng bao quanh Ảnh Gia nhưng bọn họ sẽ không thể đi vào trong được vì có vệ sĩ ngăn chặn lại. Bên trong, Ảnh Quân Dao không ngừng la hét vừa đập phá đồ đạc trong nhà, bất ngờ cô ta ôm lấy đầu ngồi xổm xuống trong miệng không ngừng lẩm bẩm.



_ Tại sao ? tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy ? rốt cuộc là ai đã tung tin vớ vẩn đó

Thôi Liên Tuyết thấy con gái cưng của mình trở nên như vậy thì không khỏi đau lòng, bà ta tiến lại gần Ảnh Quân Dao sau đó ngồi xổm xuống ôm lấy cô ta vào lòng, ân cần dỗ dành.

_ Bình tĩnh lại nào Dao Dao, con như thế này thì mọi chuyện sẽ không giải quyết được đâu con. Yên tâm, đi mẹ nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hủy hoại cuộc đời con và khiến hắn chết không được sống cũng chẳng xong

Gương mặt không lão hóa của Thôi Liên Tuyết trở nên hung tợn ngay cả trong lời nói cũng cay độc, Ảnh Quân Dao lúc này mới thôi kích động cô ta bần thần nhớ đến gì đó nhanh chóng sắc mặt biến dạng đến mức khó coi.

_ Mẹ, con biết là kẻ nào làm rồi, là Ảnh Quân chính anh ta đã hủy hoại cuộc đời con bằng cách tung tin tức đó

Ảnh Quân Dao vừa kể lã vừa khóc nức nở trong lòng Thôi Liên Tuyết, nghe đến tên của anh Thôi Liên Tuyết thoáng chốc sững sờ người.

_ Sao cơ ? là Ảnh Quân sao ?

Sao có thể, Ảnh Quân trước giờ luôn là người nước sông không phạm nước giếng với bọn họ nhưng trừ phi bà ta hoặc Ảnh Quân Dao đã đụng trúng điểm mấu chốt của anh.

Thôi Liên Tuyết khẽ đẩy nhẹ người Ảnh Quân Dao ra sau đó đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô ta hỏi.

_ Dao Dao ! con nói mẹ nghe, con đã chọc giận gì với Ảnh Quân mà khiến cậu ta giở chứng đến mức phải ra tay vậy ?

_ Con..con...

Nhớ đến chuyện ngày hôm trước cô ta đã thuê một tên sát thủ và cho hắn làm nhiệm vụ là đặt kíp nổ nhỏ trong xe Ô Lập Na nhưng điều khiến cô ta không thể nào ngờ đến là tên sát thủ đó lại làm việc một cách sơ suốt và không cẩn thận.

Ảnh Quân Dao thoáng chốc khó xử nhìn Thôi Liên Tuyết, là cô ta đã gây phiền toái cho mẹ mình nước mắt cô ta bất chợt rơi lã chã khó khăn nói ra.

_ Là con đã..hic..đã cho người đặt một kíp nổ nhỏ trên xe Ô Lập Na... Những chuyện mà cô ta đã khiến con mất hết mặt mũi, con muốn cô ta phải chết

_ Nhưng con đã làm một chuyện ngu ngốc đấy Dao Dao, con không nghĩ đến kết cục sẽ đến với con sao ? có biết cô ta là người phụ nữ của Ảnh Quân sao, là điểm mấu chốt của cậu ta đó

Bất chợt Ảnh Quân Dao ngừng khóc, cô ta đưa ánh mắt đỏ hoe nhìn Thôi Liên Tuyết một cách ngớ người.

_ Mẹ ! mẹ là đang mắng con ngu ngốc sao ? rốt cuộc mẹ có thương con không vậy hả

Ảnh Quân Dao điên cuồng hét lên vào mặt Thôi Liên Tuyết, cô ta từ nhỏ luôn sống trong sự nuông chiều yêu thương từ bà ta mặc dù không có tình thương từ người ba, nhưng chưa bao giờ bà ta nặng lời hay mắng nhiếc cô ta khi cô ta làm sai cả nhưng hôm nay vì vậy mà mắng cô ta ngu ngốc.



Có lẽ vì quá bực giận lại vừa lo lắng nên mới không để đến lời của mình, Thôi Liên Tuyết trong lòng không ngừng hận bản thân khi nói ra những lời nặng với Ảnh Quân Dao, bà ta vươn tay ôm lấy cô ta vào lòng chậm rãi giải thích.

_ Không phải vậy đâu Dao Dao, mẹ nhất thời nóng vội nên mới nói ra điều nặng lời với con nhưng con phải hiểu cho mẹ, tất cả những thứ con có đều một tay mẹ đánh đổi để trao cho con nên sẽ không có chuyện mẹ không thương con

Thôi Liên Tuyết khẽ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đáng ngàn vàng của con gái, Ảnh Quân Dao lúc này mới ngớ người nhận ra sau đó thúc thít trả lời.

_ Con xin lỗi mẹ..hic...!

_ Được rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi cả ngày vì lo chuyện tin tức đó con cũng mệt rồi, chuyện này cứ để mẹ giải quyết

Nghe bà ta nói thế trong lòng Ảnh Quân Dao không ngừng xúc động và cảm kích khẽ gật đầu sau đó quay người về phòng ngủ. Đợi Ảnh Quân Dao đi khuất lúc này Thôi Liên Tuyết mới lấy điện thoại gọi cho ai đó bằng giọng điệu lạnh tanh.

_ Tôi cho cậu mười phút để gỡ hết tất cả các tin tức liên quan đến con gái tôi và hãy đánh sập luôn các tòa soạn báo đó ngay lập tức

_ Vâng, thưa bà chủ

Đầu dây bên kia nhanh chóng tuân mệnh ngay sau đó ngắt kết nối.

Cạch.

Ảnh Quân đang chăm chú lau tay cho Ô Lập Na thì bất ngờ trợ lý Hạ Vũ đẩy cửa bước vào, cậu ta khẽ cúi rạp đầu một cái sau đó lên tiếng.

_ Chủ tịch ! bên phía Thôi Liên Tuyết đã cho người gỡ hết tất cả các mặt báo liên quan đến Ảnh Quân Dao và cũng đã đánh sập nhà tòa soạn đó, chúng ta có nên làm gì không ?

Khoé môi Ảnh Quân khẽ nhếch lên một cách bí hiểm, vẫn ung dung lau tay cho cô sau đó hờ hững nói.

_ Không cần đâu

_ Vâng, vậy tôi xin phép rời đi trước

Ảnh Quân gật đầu khẽ một tiếng ừ sau đó thản nhiên hôn nhẹ lên tay Ô Lập Na, bên khéo môi trợ lý Hạ Vũ không ngừng co giật lên một cái rồi cũng biết điều mà rời đi nhanh.

_ Na Na bé yêu của anh ! nhanh chóng mà tỉnh lại đấy, nếu không anh sẽ nhào nát cặp ngực căng tròn của em luôn đấy

Lời vừa mới dứt đôi bàn tay thon dài của Ảnh Quân khẽ trượt xuống đến bầu ngực căng tròn của cô mà khẽ miết nhẹ.