Trở Lại Tuổi 17 Làm Trap Girl

Chương 6: Vai diễn



Hôm nay trường náo nhiệt hơn mọi ngày hoá ra là sắp đến văn nghệ nên mỗi lớp ít nhất có 1 tiết mục không trùng lớp nào, giáo viên chủ nhiệm sẽ bốc thăm tiết mục bao gồm múa, hát, hài, kịch.

Lớp của cô giáo viên chủ nhiệm bốc trúng tờ kịch nên cả lớp bàn qua bàn lại chọn một vở kịch, vì không biết chọn kịch nào nên chủ nhiệm phân ra 4 vở kịch để mỗi người chọn 1 cái bên nào nhiều nhất sẽ được chọn.

Thứ nhất là Bạch Tuyết, thứ hai là Cô bé quàng khăn đỏ, thứ ba là Lọ Lem, cuối cùng là Tấm Cám. Cả lớp được vài người chọn thứ ba và thứ tư vì ai cũng muốn mình thật lồng lộn xinh đẹp nên các phiếu bầu hướng về hai vở còn lại, vở Bạch Tuyết được phía nam sinh chọn là nhiều bởi vì nếu may mắn sẽ được hôn Công Chúa cuối cùng chủ nhiệm chốt hạ vở kịch Bạch Tuyết vì quá nhiều phiếu.

Sau đó là tiết mục phân vai diễn từng người lên rút giấy rất hồi hộp, tới lượt cô chỉ còn đúng một tờ nên cô lấy luôn mở ra xem là vai diễn hoàng tử khiến cô bất ngờ. Nghe thấy xung quanh ai cũng khoe mình là công tước, bá tước, hầu gái, vua,... cũng có người than rằng bốc trúng chú lùn một lúc sau họ tò mò tìm ai là hoàng tử ai là công chúa khiến cả lớp nhao nhao lên.

Khi cô hỏi vai diễn từng người thì mọi người đều trả lời hết chỉ riêng vai công chúa với hoàng tử là lớp phó và cô không ai chịu nói, chủ nhiệm cũng không hỏi nữa nên chỉ dặn vai diễn của ai thì người đó sẽ nhập vai nếu ai có ý định đổi vai diễn sẽ bị hủy vai.

Cô nhìn sang thấy lớp phó im lặng trầm ngâm thì đành chịu, vốn dĩ cô muốn đổi vai cho người khác nhưng cô giáo nói sẽ bị hủy vai. Sau đó cả lớp tập thoại với nhau, đến ngày diễn thử cho giáo viên xem thì mọi người mới biết lớp phó là vai công chúa còn cô là vai hoàng tử nhưng có vẻ trông họ không thân thiện cho lắm.

Giáo viên đành nói rằng như vậy vở kịch sẽ hay hơn sau khi duyệt thành công thì có vài người ganh tỵ với cô nên tụm lại nói xấu, có người còn đồn rằng hôm trước lớp phó bỗng dưng bế cô xuống phòng y tế rất tự nhiên cứ như rất thân với nhau.

Cứ thế lời đồn lan ra đến tai tên trùm trường với hot boy, tan học cả hai cùng lúc đợi cô ở cổng để nói chuyện cô vừa đi ra thì bị hai người đứng hai bên kéo qua kéo lại những người xung quanh dừng lại hóng chuyện xì xầm với nhau.



Thấy vậy nên cô hẹn ra quán cafe gần trường để nói chuyện cả hai đều đồng ý nên đi theo cô, vào trong quán cô nhìn menu mãi không biết gọi gì thì tên trùm trường trêu chọc cô nên uống nước ép cho da đẹp. Cô nhìn anh lườm một cái rồi quay sang nhân viên gọi một nước cam ép cả hai anh cùng lúc đều gọi cafe đá, tên trùm trường không quên nhìn sang cô cười một cái khiến cô khó chịu vẻ mặt chờ_ê_chê.

Cô tò mò hỏi cả hai tìm cô có chuyện gì thì cả hai đều lườm nhau không ai nói gì, đợi đến lúc nước bưng ra rồi thì cô cũng không ngại ngần gì cầm ly nước cam uống một hơi mặc kệ hai tên kia.

Tên trùm trường nhìn cô trầm giọng hỏi....

- Cô có quan hệ gì với tên lớp phó?

- Bạn học bình thường, sao thế?

- Bạn học mà sao hôm đó lo lắng đến nỗi bế xuống phòng y tế?

Cô nghe vậy thì thản nhiên hỏi lại....

- Thì ra người đưa tôi xuống phòng y tế là lớp phó à?