Trở Lại Tuổi 17 Làm Trap Girl

Chương 4: Làm thêm bất ổn



Vì muốn có thêm thu nhập nên cô đã xin công việc làm thêm ở quán trà sữa, ngày đầu tiên đi làm thế mà lại gặp nguyên đám trùm trường ở đây khiến cô phải giữ cơn giận trong lòng bên ngoài cười giả trân order khi thấy cô là nhân viên của quán thì anh ta nổi hứng nói lớn....

- Sau này bọn tôi sẽ thường xuyên đến đây, hy vọng sẽ được cô phục vụ tốt như hôm nay!

Nói xong cả đám hùa nhau chọc ghẹo khiến cô tức không có chỗ xả giận nên nghĩ bụng sẽ trả thù sau, một lát sau cô gái hôm bữa cô cứu ở sau trường cũng đến. Trông thấy cô thì cô ấy hớn hở vội chạy đến bắt chuyện, ngạc nhiên hơn là cũng biết đám trùm trường khiến cô tò mò hỏi....

- Ủa em, em biết đám đó luôn hả?

- Dạ biết chứ!

- Thế em là....

- Em là em gái của cái anh ngồi ở giữa ấy!

Cô nhìn sang thấy anh thì mắt chữ A miệng chữ O khiến Ngọc Miên bật cười nói...

- Chị cũng biết anh hai em à? Hôm bữa anh ấy có nói bị một bà chị nào đó ném chổi vào mặt ảnh rồi nhảy lầu may mắn là không sao, lúc đó anh hai em cũng bị doạ sợ luôn í!

Nghe đến đây cô cười trừ rồi nhìn sang anh với ánh mắt nguy hiểm khiến anh cảm giác rùng mình, sau khi trò chuyện xong thì cô cũng gọi Ngọc Miên sang bàn bên cạnh ngồi còn cô đi làm trà sữa.

Vừa ngồi xuống thì Ngọc Miên quay sang nói...

- Cảm ơn chị lần trước nha, khi nào chị cần giúp đỡ thì cứ tìm em!

- Ok em!



Lúc này có một cặp tình nhân vào hẹn hò show ân ái khiến cả quán ăn ngập tràn cơm choá, cô ngứa mắt quá nên đổi bài hát..

"Một bông hồng xinh tươi thắm trông em kiêu sa

Đôi chân thướt tha mặn mà

Hương thơm miên man dịu dàng

Dáng duyên nụ cười say đắm yêu người

Ngỡ là trái tim khô cằn héo úa sẽ thôi buồn đau

Nhưng thật cay đắng khi biết là (ú oà)

Mình chỉ là một người đến sauu"

Lúc này bọn trùm trường cũng không nhịn được nên hát um xùm lên....

"Biết em đã có người ở gần bên

Nhưng anh sẽ vẫn đứng ngay đây và chờ em

Mưa giông bão tố chẳng quan tâm đến ngày đêm

Kẻ si tình này chọn ở phía sau thầm nhớ mong em bae bae...."



Hát đến đây cặp đôi thấy vậy thì an ủi nhau là những người khác ghen tỵ nên mới như vậy, cô nhíu mày tìm bài khác lofi...

"Tội cho cô gái đó lại một lần yêu anh

Tội cho cô gái đó lại một lần như em

Tội cho cô gái đó sắp hạnh phúc biết bao

Và rồi lại đau đớn như em ngay lúc này

Và bao cô gái nữa là anh kết thúc đây

Và bao nhiêu trái tim sẽ đau đớn vì anh

Và em thấy thương thương cho anh lúc này

Thương cho cảm giác cuộc sống của anh

Không biết thế nào là yêu..."

Lúc này anh trai hơi chột dạ nên liếc mắt sang lườm cô như cảnh báo, cô trừng mắt tay cầm bao đá đập mạnh vào tường như dằn mặt khiến anh trai giật mình vội quay sang nhìn cô người yêu nói rằng có người thích thầm mình thật sự rất phiền.

Cô người yêu cũng chỉ mỉm cười rồi bảo anh nhanh chóng rời đi, sau khi họ đi thì cả đám trùm trường đi đến chỗ cô trêu đùa khen cô rồi thanh toán hoá đơn còn anh nhét tiền vào túi cô nói rằng đây là tiền thưởng của cô.

Cô ngơ ngác nhìn anh rồi cầm lấy tờ tiền dụi mắt nhìn kỹ thấy là thật thì cô ôm hai má đỏ bừng lên vì mừng đã có tiền mà không cần bị yêu cầu lặt vặt, anh ở trước quán trông thấy cô vui như vậy thì cũng nở nụ cười tươi khiến cho đàn em biết được thay nhau châm chọc khiến anh thẹn quá hoá giận.