Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 95: Phương Lãnh Về Nước



Trong khi mọi người đang tất bật chuẩn bị cho ngày hôn lễ được diễn ra hoàn hảo thì bên phía Phương Lãnh anh cũng nhận được thiệp mời của Trần Hạo

Đương nhiên đám cưới của người anh em chí cốt sao Phương Lãnh có thể vắng mặt được. Anh thu xếp mọi công việc ở bên Mỹ ổn thoả rồi sếp đồ bay về nước

Phương Lãnh đặc biệt mua rất nhiều quà để tặng cho em dâu của mình những chiếc vòng đá quý nhẫn hộp xoàn đều có đủ

Chập tối Phương Lãnh đã đáp máy bay về nước anh không vội mà đến tìm Trần Hạo ngay Phương Lãnh trở về nhà anh đợi đến ngày hai người họ tổ chức hôn lễ anh mới xuất hiện

Muốn tạo cho họ một chút bất ngờ nho nhỏ mà thôi

Trần Thị!

“Sếp ngài xem còn thiếu những gì cần làm nữa không?”

“Chắc là ổn thoả hết rồi. Mà cậu sắp xếp thời gian công việc lại cho tôi. Bây giờ tôi phải đưa Gia Hân đi đăng ký kết hôn”



“Rõ”

Sắp xếp công việc ổn thoả Trần Hạo liền tới nhà để đón Gia Hân đi đăng ký kết hôn

Chỉ khi hai người họ ký vào tờ giấy đó thì Gia Hân mới thuộc về anh mãi mãi

“Ba mẹ chào hai người”

“Ô Hạo đấy à con mau ngồi đi. Để mẹ lên gọi Gia Hân”

“Vâng”

Bùi Hường thấy Trần Hạo đến liền đi lên phòng gọi Gia Hân còn Trần Hạo thì ở dưới nhà ngồi nói chuyện với Bách Lý

Sau khoảng thời gian tiếp xúc lâu hơn với Trần Hạo Bách Lý có cái nhìn rất ưng ý về anh. Một con người vừa có tài vừa có sắc vừa có trí lại còn thương yêu vợ con trên thế gian này sẽ ít kiếm được ai như Trần Hạo

Tuy quá khứ của anh không sạch sẽ nhưng vì muốn được ở bên Gia Hân anh đều thay đổi giới hạn của anh là người nhà và Gia Hân chỉ cần không vượt quá giới hạn của bản thân anh thì dù đối phương có tàn nhẫn cỡ nào thì anh vẫn sẽ cố không giải quyết bằng máu

“Hạo anh mới tới à” Gia Hân nghe mẹ mình nói Trần Hạo tới đón cô. Cô lập tức chạy từ trên lầu xuống nhanh như một cơn gió

Gia Hân chạy đến chỗ Trần Hạo ôm trầm lấy anh đã mấy ngày qua cô không được ôm anh như vậy rồi



Bùi Hường và Bách Lý chỉ biết ngồi nhìn hai đứa trẻ ân ái mà cười

“Hai cái đứa này mau đi đi kẻo muộn”

“Vâng mẹ giờ con đưa Gia Hân đi ngay”

“Nhớ làm xong các thứ thì về đây ăn cơm nhé mẹ hôm nay nấu nhiều món mà hai đứa thích lắm”

“Vâng con biết rồi mẹ chúng con đi đây”

Gia Hân liền vội kéo tay Trần Hạo đi nhanh ra cửa cô vừa đi trên đường vừa kể rất nhiều chuyện cho Trần Hạo nghe

Trần Hạo cũng không than vãn mà tập trung chú ý đến cô. Kể lể suốt quãng đường cuối cùng cũng đến nơi

Hai người bọn họ dẫn nhau vào xã cứ trú để đăng ký kết hôn

Hai người họ được phát cho tờ giấy chứng minh bản thân mình vẫn độc thân sau đó chờ xác nhận mới được đăng ký kết hôn

Trần Hạo và Gia Hân ngồi ở đó đợi khoảng 1 giờ đồng hồ cuối cùng cũng được xác nhận

Họ nhận lấy tờ giấy mà họ luôn mong ngóng từng ngày

Gia Hân và Trần Hạo điền thông tin cá nhân lên trên giấy xong thì thời khắc quyết định vào gông của Trần Hạo đã đến

Trợ Lý Cao đứng bên cạnh cũng nhắc nhở anh về cuộc sống hôn nhân. Đang hào hứng thì nghe được sau hôn nhân đàn ông có vợ sẽ từ hot boy thành hot ba

Không những phải chăm vợ còn phải chăm con. Bỗng Trần Hạo có chút hơi run

Gia Hân ngồi bên cạnh nhìn anh mà cau mày

“Mau ký nhanh lên ông xã “

Trần Hạo nuốt lại ngụm nước bọt rồi đặt tay kí tên lên tờ giấy

Gia Hân vui mừng cầm lấy tờ giấy lên ngắm nghía. Những nhân viên ở xã đều cười ồ lên

“Chúc mừng anh gia nhập hội sợ vợ của chúng tôi “