Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 80: Lần Đầu Dự Họp



Sau khi nói chuyện một lúc với Trần Hạo thì Gia Hân cũng quay lại xử lý nốt công việc ở công ty

Mãi đến 6 giờ tối cô mới bắt đầu trở về nhà. Cô ngồi trên con xe Rolls Royce sang trọng trở về nhà

Trên đường về cô vẫn không quên nhắn tin nhắc nhở Trần Hạo

Ở bên này Trần Hạo cũng vừa giải quyết xong giá cổ phiếu thì nhận được tin nhắn từ cô

Anh cười thầm tron bụng nghĩ liệu cô có đang đi guốc trong bụng anh hay không mà hiểu rõ vậy

Trần Hạo cũng nhanh tay nhắn lại cho cô những dòng tin nhắn đường mật



Bên phía Hoàng Thiên Nhân bây giờ ông ta mới nhận được tin Phương Lãnh sẽ hoãn công việc hiện tại lại 1 tháng vì cậu ta cùng Trần Hạo đang xử lý công việc bên Mỹ

Còn về phía công ty đang do Gia Hân và Trợ Lý Cao quản lý

Nhân thời cơ tốt này Hoàng Thiên Nhân muốn tới lấy lòng Gia Hân ông ta định dùng chiêu trò nhận lại người thân để nâng tầm cao của công ty ông ta lên

Gia Hân trở về nhà sau một ngày mệt mỏi cô dùng bữa tối xong là lên giường ngủ một mạch tới sáng

Cô không nghĩ ngồi ở chức vị này còn mệt hơn cả người đi làm thuê đúng là Trần Hạo không dễ dàng gì mà

Gia Hân nghĩ thầm trong bụng cô phải cố gắng hơn nữa để san sẻ công việc với Trần Hạo khiến anh không còn phải áp lực nhiều nữa

Nói rồi Gia Hân thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay

Sáng hôm nay điện thoại Gia Hân đổ chuông liên hồi. Đó là báo thức mà cô cài



Nghe nói hôm nay sé có cuộc họp đại cổ đổng rất quan trọng nên cô phải dậy thật sớm để chuẩn bị

Cô xuống nhà dùng bữa sáng mà hôm qua đã dặn quản gia Kim chuẩn bị sớm rồi sau đó mới lên vệ sinh cá nhân

Cô tắm gội lúc sáng sớm để cơ thể mình thật thơm tho và chỉnh chu nhất khi tới công ty

Đồ của cô cũng đã được ủi phẳng và treo lên chỉ cần cô mặc vào là có thể đi được

Hôm nay cô ăn diện rất ra dáng một lãnh đạo. Quần âu xoè phối với chiếc áo sơmi trắng sơvin lại. Bộ đồ này làm cho thân hình ba vòng của cô hiện rõ vòng nào ra vòng đấy rất chuẩn

Sau khi sửa soạn xong cô đeo vào một chiếc giầy cao gót và thẻ công ty rồi bắt đầu đi làm

Ra đến cổng biệt thự đã có xe riêng chờ đón cô. Là Trợ Lý Cao anh ta xuống mở cửa xe cho Gia Hân rồi sau đó vụt đi thẳng đến công ty

Tại phòng họp cổ đông Trần Thị!

Đúng 8 giờ 30’ cuộc họp được bắt đầu. Ở đây toàn là đại cổ đông trụ cột của Trần Thị tuy số cổ đông của 5 vị đây gộp vào không bằng 1 phần của Trần Hạo nhưng có công đóng góp vì công ty nên rất được Trần Hạo coi trọng

Trợ Lý Cao ở một bên bấm máy gọi cho Trần Hạo rồi chiếu thẳng lên một bên vì anh là Cổ Đông lớn nhất Kiếm người kế nhiệm sáng lập Trần Thị nên cuộc họp này không thể thiếu anh được

“Được rồi đã đông đủ các cổ đông ở đây bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp”

Gia Hân dõng đặc lên tiếng. Tuy đây là lần đầu cô được tham gia cuộc họp đặc biệt như vậy nhưng cô đã chuẩn bị tâm lý vững vàng rồi

Trần Hạo nhìn cô qua màn hình laptop anh mỉm cười đầy yêu thương. Không ngờ trẻ con này lúc làm việc lại quyến rũ đến vậy

“Thưa các vị cổ đông đang có mặt tại đây. Xin giới thiệu qua một chút tôi là Hoàng Gia Hân vợ của Trần Minh Hạo đương Trần Thiếu Phu Nhân của Trần Gia nay chồng tôi tức Trần Tổng vì phải đi công tác nên lần này Gia Hân tôi lấy danh nghĩa là Trần Thiếu Phu Nhân đứng ra chủ trì cuộc họp này. Mong sẽ nhận được sự hợp tác của mọi Người “