Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 70: Hờn Dỗi



“Hoàng Tổng ông cũng thấy rồi đấy ở đây không chào đón ông. Mời ông về cho”

- Trợ Lý Cao tiễn khách

“Vâng”

Trần Hạo thấy Gia Hân đang ngày càng mất bình tĩnh anh đành phải mời Hoàng Thiên Nhân về đáng lý ra anh còn muốn hâm doạ ông ta thêm chút nữa bỗng dưng Gia Hân xuất hiện nên anh cũng không tiện nói

“Được rồi ông ta về rồi em cũng mau về nghỉ đi để anh kêu Trợ Lý Cao đưa em về “

Trần Hạo vẫn còn đang giận cô chuyện hồi sáng. Tự dưng chêu ghẹo cho anh thức dậy rồi lại bóp nó làm cây gậy của anh tý thì đăng xuất khỏi trái đất

“Anh vẫn giận em sao? Em thật sự xin lỗi mà em không biết thật”

Gia Hân tiến tới bàn làm việc của Trần Hạo cô ngồi lên đùi của anh nhưng không may cô ngồi chúng phải cây gậy đang sắp hấp hối làm anh giật bắn mình



“Đừng động vào chỗ đó của tôi nữa nó đang sắp hấp hối vì em rồi hừm!”

- Trêu cho cố vào rồi bóp cổ nó thế bây giờ còn quay ra dỗ ngọt ư mơ đi

Trần Hạo quay mặt đi miệng lí nhí chỉ đủ cho anh nghe bây giờ là anh đang học cái tính dỗi vợ sao?

“Được rồi mà! Em biết em sai rồi”

- Hạo à tha lỗi cho em đi anh không thấy em nấu toàn món anh thích mang đến để tẩm bổ cho anh à

Lần đầu cô thấy anh hờn dỗi như vậy quả thực khiến cô muốn phì cười thành tiếng. Một người có tiếng tăm là Tổng Tài Bá Đạo như anh lại biết hờn dỗi phụ nữ cơ

“Chả nhẽ anh định dỗi em cả đời này sao muốn em trở thành một bà lão xấu xí không ai quan tâm sao?”

Gia Hân lại dùng trò cũ cô bày ra cái bộ dạng đáng thương nũng nịu để thuyết phục anh

Trần Hạo vẫn tức cô nên anh đứng dậy đi một mạch vào trong phòng ngủ riêng của mình

Gia Hân thấy vậy thì lẽo đẽo chạy theo sau

Khi cánh cửa vừa được mở ra cả hai người đi vào ngơ ngác nhìn Phương Lãnh

Trần Hạo tưởng cậu ta ở trong này lại bày trò quậy phá gì hoá ra là đang ngủ

Cái tướng ngủ của Phương Lãnh thật kì lạ

“Hạo à sau anh ý ngủ kì vậy? Đầu cúi gằm xuống sàn nhà chân thì vắt lên thành giường lại còn ngáy ngủ nữa?”

“Cạn lời với cậu ta”

Trần Hạo đi tới bên giường anh không đánh thức Phương Lãnh mà anh lại ngồi xuống nhìn điệu bộ của cậu ta ngủ

Gia Hân đứng đằng sau không nhịn nổi mà ôm bụng cười. Cô lấy tay che miệng lại tránh làm ồn khiến Phương Lãnh thức giấc

Cô chạy lại bàn làm việc lấy hộp phấn và thỏi son đem đến chỗ Trần Hạo

“Hạo à đỡ đầu anh ý dậy đi”

“Làm gì?”

- Trang điểm đó? Người ta nói rồi đừng nên đi ngủ khi đứa bạn thân còn thức

- Không được để yên cho cậu ta ngủ đi

- Anh đừng có làm cái điệu bộ nghiêm túc đó nữa chơi một xíu thôi mà

- Được được nào xoay cậu ta lại

- Anh khẽ thôi kẻo anh Lãnh dậy bây giờ

- Biết rồi biết rồi nào làm đi

Trần Hạo và Gia Hân hì hục xoay Phương Lãnh về tư thế nghiêm túc.

Gia Hân dùng son bôi bôi chát chát lên miệng Phương Lãnh sau đó cô lại lấy phấn trang điểm để hoá trang cho anh

Hết đánh nền lại đến kem lót sau đó là phấn mắt. Hì hục một lúc cô cũng đã hoá trang cho Phương Lãnh thành một ông lão phù thuỷ

Khi cô hoàn thiện xong tác phẩm liền gọi Trần Hạo tới anh cũng thán phục nghề hoá trang của cô rồi

Cả hai cùng nhau ôm bụng cười. Cái gương mặt này mà cho mặc thêm một chiếc váy sexy nữa là đúng bài