Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 59: Kế Hoạch Thu Hồi Tài Sản



- Sau khi đưa Gia Hân vào bệnh viện lần này anh đã tăng cường phòng bị cho người trực 24/24 sẽ không xảy ra bất trắc gì với Gia Hân

- Anh nhìn ngắm cô một lúc sau đó rời đi. Anh phải về nhà để hoàn thành nốt đống tài liệu mấy ngày nay. Vì cô mà suốt thời gian này anh bỏ bê công ty bây giờ phải lấy lại phong độ của Tổng Tài thôi

“Hạo này khéo tôi phải sách vali qua nhà cậu ở mất”

“Tại sao?”

“Cậu xem cứ hễ tôi đang nghỉ ngơi thư giãn thì cậu lại túm đầu tôi qua để xử lý công việc cho cậu? Ấy không cậu thuê tôi làm bảo vệ cho cậu luôn đi”

“Ý kiến này coi bộ cũng ổn cậu muốn lương bao nhiêu”

“Ơ cậu coi tôi là bảo vệ thật à cái tên này? Có tin tôi cho cậu ăn vài quả đấm không?”

“Đùa cậu chút thôi công nhận thời gian này đã làm phiền cậu nhiều rồi. Cậu muốn tôi bù đắp thứ gì ra giá đi “

“Không có gì mục đích về đây để thăm cậu ai ngờ lại vướng nhiều lùm xùm đến vậy! Tôi định ngày kia bay lại Mỹ rồi nên qua đây tạm biệt cậu luôn”

“Cái gì? Quay về Mỹ sao?”

“Đúng vậy! Hazz ở đây cũng được 3 tháng rồi chả có ngày nào được thư giãn cả công việc cũng xử lý gần xong rồi cũng đến lúc phải về thôi”



“Nhà cậu ở đây bên đó làm gì có nhà mà về không được”

“Hazz người anh em à ba mẹ tôi ở lù lù bên đó làm sao tôi ở lại đây lâu được? Vẫn phải quay về nhìn mặt nhau cái sau đó rồi tính tiếp”

“Đi bao lâu?”

“Cũng chưa biết được có lẽ khoảng nửa năm đến một năm”

“Lâu quá không được”

“Ây này cậu giờ lo cho tiểu bảo bối của cậu là được rồi sao đến tôi cậu cũng muốn quản vậy?”

“Tôi cần cậu pàm rất nhiều việc thế nên hạn của cậu đi chỉ có 10 ngày. Sau 10 ngày cậu không tự giác quay lại đây tôi sẽ cho người sang tóm cậu về”

“Cái tên này có chuyện gì cậu sai luôn một thể được không đừng có làm phiền thời gian của bổn thiếu gia đây”

- Nói đi rốt cuộc là việc gì sai nhanh nhanh chút để bổn thiếu gia đây còn đi du xuân với mấy em chân dài

“Lấy lại Hoàng Thị”

“Sao cơ Hoàng Thị?”

“Đúng vậy”



- Thế nên tôi cần cậu hợp tác với công ty đó rồi mua lại cổ phần dưới tên tôi. Lão già Hoàng Thiện Nhân đó rất ưa làm giàu vậy thì để cho ông ta giàu vài tháng đi bắt buộc phải cho ông ta kí giấy cam kết nhượng bộ hoàn toàn tài sản từ công đến riêng

- Này cậu đừng nói cậu đang lập ra cái kế hoạch Thu Hồi Tài Sản đó nha

- Đúng vậy. Ý tôi là thế! Người anh em à lại phải làm phiền cậu rồi haha

- Này nha tôi không làm đâu mệt chết đi được. Làm xong việc cho cậu tôi mất cái thanh xuân rồi

“Yên tâm xong việc tôi sẽ kiếm bù cho cậu mấy em chân dài gấp đôi số lượng cậu đang có”

“Thành giao! Việc này cứ để tôi”

- Nói gì chứ Phương Lãnh cũng là một tên Tổng Tài bá đạo nhưng bá đạo ở đây là anh là một Tổng Tài sát gái đi tới đâu đều là tâm điểm chỗ đó nhưng được cái tật xấu là tán nhiều gái quá nên toàn bị đánh ghen

“Được rồi tối nay ở lại đây đi tôi bảo đầu bếp chuẩn bị thức ăn rồi cậu đi tắm rửa xong rồi xuống”

“Được rồi được rồi lải nhải cả buổi tôi nghe mà muốn nổ cái đầu luôn rồi”

“Đi nhanh đi đứng đó mà cằn nhằn hôm nay toàn món ăn cậu thích không đây”

- Phương Lãnh tối nay sẽ ở lại nhà Trần Hạo liệu có phải hôm nay lại có một buổi tối bất ổn của hai anh đây không?