Tổng Tài Yêu Đại Tổng Tài

Chương 35:Chap 35 : Méc phụ huynh.



' Hứ tôi mà không có được anh ấy thì cô cũng đừng có mơ ' Tử San nghĩ.

Cô kéo anh ra ngoài mặc kệ mọi người nhìn và bàn tán to nhỏ với nhau.

" Nè nè đó không phải Triệu tổng sao"

" Ừ đúng rồi nhưng sao lại bị một cô gái lôi đi thế kia"

"Tôi chưa thấy cảnh tượng này bao giờ"

" Cô gái kia gan thật dám làm vậy với Triệu tổng không sợ chết sao"

" Cô bị cận hả không thấy Triệu tổng đang hưởng thụ khi bị cô ấy kéo sao"

" Chắc là Triệu phu nhân tương lai rồi ngưỡng mộ quá đi"

" Tôi thấy cô gái ấy quen lắm, a nhớ ra rồi cô ấy là Giản tổng Giản Y Y vừa về nước mấy tháng trước"

" Thật ư vừa về nước mà đã thu phục được đại ác ma trong giới kinh doanh rồi"

" Tôi chắc phải xin chữ ký của cô ấy mới được" ......


Cô quay lại nhìn họ với ánh mắt sắc bén . Khiến họ thấy ớn lạnh ,câm nín không nói lời nào.Anh không quan tâm mình mất đi hình tượng mà của một đại ác ma lâu nay vang dội. Chỉ nhìn cô như bị hớp mất hồn, ra xe cô dừng lại nhìn về phía anh. Anh hiểu ý đi lên trước mở cửa xe cho cô. Vào xe anh tiến lại gần cô định thắt dây an toàn cho cô thì cô lên tiếng :

" Không cần tôi tự làm được"

Anh cười nói :

" Vợ anh ghen rồi sao"

" Tôi ghen anh ảo tưởng hả"

"Ừ vợ anh không ghen" anh nghĩ ' không ngờ cô ấy cũng có lúc biết ghen. Nhìn thật dễ thương yêu vợ chết mất'

" Anh còn không mau lái xe"

" Vâng bà xã anh lái đi ngay"

Ngồi trên xe cô quay sang cửa sổ không thèm quan tâm anh.Anh chở vờ ho khan xem cô có để ý không nhưng cô không quan tâm. Anh tạt xe vào lề đường kéo cô lại rồi hôn cô một cái. Cô bị bất ngờ vội đẩy anh ra nói:

"Anh làm gì vậy hả"

" Anh hôn vợ mình thôi mà không phải lúc nãy em hôn anh còn gì"

"Lúc nãy khác bây giờ khác, đừng tưởng hôn một cái là tôi tha thứ cho anh. Đáng ra lúc đó tôi phải gọi phóng viên đến mới đúng"

" Vợ à anh có làm gì với cô ta đâu"

" Đúng là anh không làm nhưng tại sao anh đi tới đấy còn giả bộ bị hạ thuốc làm .Nằm cùng gái xinh thích quá đúng không. Anh ăn nằm với tôi không đủ hả mà phải tìm đến cô gái khác mà lại là cô ta chứ"

" Hi hi còn nói không ghen anh cảm thấy như đang gần một hũ dấm sắp nổ vậy"

" Anh còn cười được sao đúng tôi ghen đấy làm sao chẳng lẽ trên đời này chỉ có đàn ông các anh mới được quyền ghen"

"Ưm...ưm..." anh hôn cô không để cô nói.

" Ừ dù đang là một hũ dấm vậy mà vợ vẫn rất ngọt nha"

" Anh...anh cút xuống xe nhanh cho tôi" cô tức giận thẳng chân đá anh ra khỏi xe rồi lái xe đi.

" Vợ ơi anh xin lỗi mà vợ..vợ ơi anh biết lỗi rồi. Haizz giận thật rồi cũng may là mình không nói mình đến là vì nhận được tin nhắn liên quan đến cô ấy với Lãnh Hàn không thì...." anh rùng mình.

Cô vừa đi nhưng vẫn nhìn qua gương xem anh thế nào ' cho anh chừa cái tội bắt nạt tôi, tôi không tin là tôi không trị được anh ' . Thấy xe cô rời khỏi anh tút điện thoại gọi cho Tống Lam:

" Alo "

" Tôi cho cậu ba phút phi xe đến đón tôi ngay lập tức"

" Hả nhưng tôi còn.... alo alo. Tên đáng chết này không để cho người khác nói nữa.Nói đi đón nhưng không gửi địa chỉ sao mà đến. Triệu Duy Phong tôi hận cậu"

\*\*\*\*\*\*\*\*

Ba sau Tống Lam phi xe tới chỗ anh hậm hực nói:

" Cậu vừa phải thôi gọi đến đón mà không gửi địa chỉ"

" Không phải cậu vẫn đến đúng giờ sao"

"Hứ may mà còn định vị nếu không chắc mình cũng bó tay. Thật tức chết mà" cậu nói nhỏ.

"Cậu đang chửi tôi đó sao"

" A không có, mà sao cậu lại phải đứng ở đây vậy không phải cậu có rất nhiều xe sao"

" Chọc giận vợ nên bị vợ đuổi xuống xe "

" Sao ha ha không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay . Đường đường là đại ác ma trong giới kinh doanh không biết sợ ai vậy mà lại bị vợ đuổi xuống xe ngay giữa đường ha ha.."

" Tôi nghe nói dạo này châu Phi cần có người từ thiện . Hay tôi đặt vé cho cậu sang đó 1 tháng"

" A không cần đâu" Tống Lam không nói gì nữa chú tâm lái xe ' Xí để đó rồi xem tôi sẽ méc vợ cậu để cô ấy chừng chị cậu'

" Mà việc tôi nhờ cậu sao rồi"

" Tôi đang làm dở thì bị cậu lôi đi đây, đưa cậu về công ty rồi quay lại. Yên tâm đi tối nay sẽ xong cho cậu"

" Cậu đưa tôi đến đó luôn đi "

"Hả nhưng sắp đến công ty rồi mà"

" Đi đi"

" Thật là tức chết mà mình đâu phải tài xế của cậu ta chứ" cậu nói nhỏ.

\*\*\*\*\*\*\*\*

Cô về đến nhà thấy người ra vào tấp nập đồ nội thất bị bê ra thay vào cái mới.

" Cô Giản"

"Mọi người làm gì nhà tôi vậy" mẹ và nại nại đi ra.

" Y Y cháu về rồi hả ta và con dâu thay đổi lại đấy để nó thoải mái hơn. Ta biết cháu và Duy Phong cưới rồi xe ra ở riêng mà nhà của nó thì trông rất lạnh lẽo nên ta quyết định sửa nhà cháu để hai đứa ở"

Nhắc đến tên anh mặt cô sầm lại ,bà và mẹ hiểu ý .

" Y Y thằng nhóc đó lại bắt nạt con sao nó làm gì nói với ta ta sẽ trị nó thay con"

" Con đang mang thai còn bị thế kia nữa đừng suy nghĩ nhiều hãy nói với mẹ và nại nại"

Cô cảm nhận được tình thương của người thân cô suýt dơi nước mắt. Nại nại và mẹ đưa cô vào nhà.

" Sao vậy con nói cho chúng ta nghe"

Cô tút điện thoại ra cho hai người xem ảnh anh nằm cùng Tử San ( Thật ra trước khi cô chút rượu thì cô đã chụp ảnh lại). Hai người nhìn thấy tức tối :

" Cái thằng này sao có thể làm như thế chứ"

" Con dâu gọi nó về đây ngay"

"Vâng mẹ con gọi ngay "

" Y Y con yên tâm ta sẽ đòi lại công bằng cho con"

" Dạ nại nại" cô cười thầm ' lâu rồi không dùng chiêu méc phụ huynh , hôm nay dùng thử không ngờ vẫn có hiệu quả. Để tôi xem sau này anh có dám ăn hiếp tôi nữa không .Lần này anh chết chắc rồi Triệu Duy Phong. Chúc anh may nắm thoát khỏi kiếp nạn này'