Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 76: xăm ở đâu



Cô nhìn một hồi lâu sau lại bị anh tập kích, làm cô chới với.

Anh ôm chặt lấy cả người cô vào lòng. "Em thích sao?"

"Dạ. Trong nó rất đẹp, nhưng bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ nha, lần nào chú cũng thức trước em hết á." Bàn tay bé nhỏ đưa lên sờ lấy hình xâm ấy, là một con Hắc Hổ nha.

Đây là một hình xăm đặc biệt thể hiện cho thành viên của Hắc Hổ, mỗi một người trong Hắc Hổ kể cả người quét dọn cũng phải được đào tạo tuyển chọn mới được gia nhập. Tề Dụ Minh không chỉ có một thân phận nên anh phải bí mật che giấu tinh vi nhất, kể cả cha mẹ ruột cũng không biết.

Ánh mắt của anh nghiêm nghị nhìn cô. "Nếu hình xâm này thế hiện tôi là người của Hắc Đạo hay xã hội đen băng đảng gì đó, em tin không?"

Cô ngay người một lúc đôi mắt không biết nhìn đi đâu mà hướng lên trần nhà xuy nghĩ, nếu là Hắc Đạo giang hồ thì sao nhỉ? "Chú là người của Hắc Đạo gì đó giống trong phim thật sao? Vậy thì chắc hình xâm này đặc biệt lắm...vậy mà..."

"Tôi là người của Hắc Đạo, em sợ không?"Cô đã giao bản thân mình cho anh, dù gì thì cũng phải biết biết được rồi sao này đỡ trách khỏi phiền phức.

"Dạ...hông, vì là chú nên em không sợ đâu." Ái ngoan ngoãn đáp một tiếng với anh. Thì ra mỗi người trong bang đều phải xăm một con hổ đen trên người sao, vừa tượng trưng cho ấn ký Hắc Hổ vừa thể hiện quyền lực trong Hắc đạo, cũng có chút thú vị.

"Ai cũng có cái hình xâm này trên người hết á." Nghĩ đến đây làm cô có chút hụt hửng nha, người trong tổ chức mới có vậy còn cô cô cũng muốn cái nho nhỏ ở đâu đó trên người, nếu lúc trước thì chắc cô không dám nghĩ đâu. Nhưng giờ thì có chút bạo gan hơn rồi.

Anh nhìn cô một lúc lâu cũng hiểu cô đang muốn gì trong đầu. "Em muốn có nó sao? Nhưng điều kiện để có nó rất đắt em có dám không?"

"Có em muốn...nhưng điều kiện là gì? Cái gì cũng được, nhưng đừng cấm em ăn đồ ngọt nha. Cái này không được." Coi cô ngờ nghệch thế này thật sợ ra đường bị người ta dụ đi mất. Nói một hồi chỉ sợ anh không cho ăn thôi à, cứ nghĩ cô nhóc này hôm nay bạo gan đến thế không ngờ vẫn có chút ngốc.

"Phụt..." Không khí ngưng đọng vì lời nói ngây thơ của cô mà tuôn trào, Tề Dụ Minh không nhịn được cười lớn, anh ôm má cô lắc lắc đầu cô, giữ lại hôn vào hai má cô. Anh yêu thương áp cô vào ngực mình. "Không tôi muốn em trở thành người của tôi, làm chị dâu của Hắc Hổ." Anh xoa xoa đầu cô một cách âu yếm, với ánh mắt đầu sự cưng chiều mà nói ra điều kiện.

"Em không phải người của chú hả? Còn làm chị dâu là ý gì?" Cô không hiểu thật đó nha, bị anh bắt đem về nhà nuôi thế này không phải của anh thì là của ai? Còn chị dâu muốn cô lấy anh hả, hỏi sớm thì phải.

"Vậy em có đồng ý không?" Ôi bảo bối của tôi ơi không phải thường ngày rất hiểu chuyện sao mới ngủ dậy lại thành thế này. Có lẻ do tối qua với sự "chăm sóc" quá đặc biệt nên mới thành thế này rồi.

"Thật sao, oa, em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý hai tay hai chân luôn." Phấn khích đến mức chòm tới ôm chặt lấy cổ của anh mà cười.

"Được, bảo bối thật ngoan." Anh vò vò tóc của cô, yêu thương nhéo nhéo chóp mũi xinh xắn.

"Vậy em muốn xăm một hình giống chú vậy, được hông. Chú biết xăm hông xăm cho em đi chỗ nào cũng được hết á." Cô nở nụ cười tỏa nắng trước mặt anh, đây là muốn làm nũng à.

Nếu xăm lên người cô như vậy bất cứ chuyện gì xảy ra đều không thể thay thế được cô là người của anh, mang ấn ký riêng của anh, tự tay anh sẽ xăm cho cô, sẽ tự tay đem cô khóa vào người.

"Ừ tôi xăm cho em, nhưng không phải con Hổ này em là con gái xăm lên sẽ không đẹp. Xăm cái khác tôi vẽ cho em chịu không?"

"Dạ."

Hôm sau!

Anh đưa cô đến một nơi, nơi này trông có chút đáng sợ nha. Trong mọi người ai cũng bậm trợn mà toàn là nam thôi, suốt buổi cô không dám rời anh nữa bước ngoan ngoãn mà đi theo sau. Những người ở đây khi thấy anh dắt theo một cô bé đến không khỏi ngạc nhiên. Cô bé đó là ai? Thành viên mới nhưng nhìn yếu ớt như thế chắc là không phải, là người của anh. Chị dâu sao?

Anh dẫn cô đi thẳng đến một căn phòng nhỏ ở cuối một dãy phòng, kết cấu của tổng bộ Hắc Hổ thật sự quá phức tạp. Tề Dụ Minh không trực tiếp vào phòng mà nhấn nút trên chiếc máy truyền âm điện tử gác trước cửa phòng, nhẹ nhàng ra lệnh.

"Cho các người 30s cút ra khỏi phòng, tất cả."

Vâng, rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thế thôi. Qua 15s giây sau cánh cửa được mở ra đám người bên trong ồ ạt chạy ra ngoài, có người quần áo còn xộc xệch không chỉnh tề. Tề Dụ Minh liếc mắt khó chịu về phía họ, giống như bật động cơ họ nhanh chóng cuối đầu xuống hô nhanh: "Chào lão đại, chào chị dâu chúng em đi trước." Sau đó năm bước gộp thành hai nhanh chóng đi khỏi.

Đây là lần đầu cô thấy anh hung dữ như vậy đó nhìn sợ quá chừng.

Ôi trời ạ, họ đang xăm trong phòng xăm thì nghe tiếng ra lệnh của lão đại, có người còn đang cởi đồ ra để xăm vùng đùi trên, nghe lệnh còn không kịp mặc cả quần dài chạy thẳng ra cửa. Bước ra liền gặp lão đại bọn họ ôm một cô gái, đây là hình ảnh mới mẻ mà bao năm nay họ chưa được thấy nha, sau vài giây liên tưởng họ đều nhớ ra tin đồn không ai không biết về vợ của lão đại, hên quá, không bị lão đại xé xác haha.

Vào phòng xăm, anh đi qua ghế và đồ xăm của đám người trong bang mà đi thẳng vào phòng trong. Đây là phòng xăm riêng của anh đáng tiếc anh chỉ sử dụng nó qua một lần khi nhận chức. Anh đặt cô nằm lên ghế da dài, điều chỉnh độ dựng phần ghế dựa để cô nằm thoải mái nhất. Anh lôi ra các kim xăm, đồ dùng cần thiết cần chuẩn bị. Mất 10 phút đồng hồ rốt cuộc cũng xong, anh bước đến gần cô cúi người hôn lên trán cô.

"Xăm cho em hoa cúc được không, tôi làm cho em." Anh biết cô rất thích hoa cúc đặt biệt là tiểu cúc và hoa cúc chuồn.

Nghe là hoa cúc cô vui lắm kìa, sao anh lại biết được cô thích nó nhỉ?

"Muốn xăm ở đâu nào? Ở đây, ở đây hay ở đây, ở đây cũng được này" Anh dịu dàng hỏi cô lại dùng ngón tay thon dài chỉ đến mắt cá chân cô, xương quai xanh cô, lưng cô và cuối cùng là... ngực cô.

Cô xấu hổ đỏ mặt đánh vào tay anh mấy cái. Cô không biết từ trước tới giờ cô không tìm hiểu nên không biết nên xăm ở đâu.Tốt nhất là ở đâu khó thấy một tý, cô không muốn để người khác thấy đâu.

"Ở đâu cũng được nhưng chú đừng xăm ở chỗ dễ thấy quá."

Anh quan sát một lúc bảo cô cởi đồ ra, anh kéo khóa váy phía sau lưng xuống một tí, tuột váy trễ đến nửa ngực, một tay giữ lại váy như vị trí đã định. Anh nhìn động tác của cô mà bật cười.

"Em để như thế sao tôi làm được, tay em vướng víu làm anh làm xấu thì thế nào." Cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo, tự hỏi không biết những người xâm kính người phải cởi hết ra sao?

Nói gì thì nói cô đành buông tay cho váy tuột xuống tận eo. Anh kéo ghế lại gần nệm dài cô đang nằm, chỉnh đèn chiếu ngay ngực cô, đột nhiên anh nghĩ tới khả năng sẽ có ai đó xông vào anh liền đứng dậy bấm nút khóa cửa phòng lại. Xong lại đi tới cô đỡ đầu cô dậy, lòn tay ra sau lưng cô tháo khuy áo ngực cô. Không chút ngại ngùng kéo ra áo ngực cô quăng sang một bên. Đúng đối với anh chỗ nào mà chưa nhìn, chỗ mà chưa chạm cần gì phải ngại.