Tổng Tài Khó Ưa Và Nàng Ngốc

Chương 40: Anh muốn em part 2 (18+)



" Đêm qua lúc tôi say, tại sao anh không làm luôn đi rồi bây giờ lại nói muốn" giọng cô có chút hờn dỗi.

"Anh không muốn làm chuyện đó với một người vừa say lại vừa bất tỉnh như em" anh cố ý châm chọc cô.

"Vậy chứ ép buộc người khác làm chuyện đó thì vẻ vang lắm sao, như cái đêm tân hôn của..." nói tới đó cô liền im bặt, trong đầu đã hiện lên những hình ảnh ám muội của anh và cô vui vẻ ân ái trước kia, mặt cô đã hiện lên những vệt đỏ, cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.

Anh vừa nãy thật sự chỉ muốn trêu ghẹo cô thôi, nhưng không ngờ cô phản ứng nhanh như vậy, làm con tin anh lại một lần nữa rung động vì cô, cậu nhỏ của anh chỉ muốn chui ra ngoài tìm cô. Thấy cô chạy vào nhà vệ sinh, anh cũng đứng lên bước theo vào.

Bên trong nhà vệ sinh, cô vừa chải răng xong, đang đứng rửa mặt, hai má cô vẫn ửng đỏ. Anh nhẹ nhàng đứng từ phía sau, ôm lấy chiếc eo thon gọn, càm anh lại tựa vào vai cô thỏ thẻ.

"Anh thật sự rất nhớ em, suốt hai năm qua anh đã tìm em khắp mọi nơi, nhưng vẫn không có chút tin tức nào, em biết anh đau lòng lắm không? Ba mẹ em, chị em, ông nội tất cả mọi người ai cũng rất nhớ em, lo lắng cho em, em không nhớ họ sao?"

Nghe anh nhắc đến ba mẹ và mọi người, cô có chút xao động. Thật sự suốt hai năm qua cô không hề liên lạc gì với họ vì sợ anh sẽ tìm ra được cô, cô tính đến khi nào cô thật sự quên được anh thì mới liên lạc, nhưng nghĩ là một chuyện đâu dễ dàng như cô nghĩ suốt hai năm qua cô không thể nào quên được anh. Cô vừa định quay sang hỏi tình hình mọi người thế nào rồi, nhưng chỉ vừa xoay người qua chưa kịp mở miệng nói thì anh đã đớp lấy đôi môi đỏ mọng của cô, hôn ngấu nghiến, bao nhiêu nhớ nhung của hai người đều truyền hết vào nụ hôn đó, điều đó chứng tỏ cô vẫn còn rất yêu anh.

Bàn tay anh một lần nữa mò mẫm, cởi từng chiếc cúc áo của cô, cởi phăng chiếc áo của cô ra ngoài. trong đầu cô lúc này không còn nhớ đến chuyện gì nữa rồi, chỉ muốn cùng anh lại trải qua những giây phút ngọt ngào đẹp đẽ này thôi, đôi mắt cô cứ nhắm nghiền mà hưởng thụ cảm giác cùng anh. Anh lúc này đã cởi hết quần áo từ của anh từ lúc nào, hai cơ thể trần như nhộng cứ thế quấn quýt lấy nhau không rời. Cô thật sự rất nhớ anh, nhớ đến phát điên luôn rồi, tay không còn buông thõng nữa, liều lĩnh ôm lấy cổ anh. Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa nắn vòng ngực săn chắc của cô, môi anh đã dần rời xa bờ môi ngọt ngào của cô, liếm nhẹ lên vùng cổ, rồi lại hôn lên đó tạo ra những dấu đỏ chi chít trên chiếc cổ trắng của cô. Thả nhẹ nhàng xuống bầu ngực lại có những dấu đỏ nhưng nơi anh lướt qua,mọi hành động của anh thật nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng đê mê, làm cô như lạc vào chín tầng mây. Lúc này bàn tay anh đã lần mò vào huyệt đạo của cô, nhẹ nhàng xâm lấn nơi tư mật kia, suốt một thời gian dài không một ai chạm vào l, nó đã rất khít bây giờ còn khít chặt hơn.

A... um... Ngón tay anh ngọ ngoạy bên trong cô làm cô không cầm được mà thốt lên những tiếng rên mê người. Cô vẫn rất nhạy cảm nhanh chóng đã tiết ra chất dịch nhờn màu trắng, cậu nhỏ của anh đã ***** **** một thời gian rồi sắp chịu không nổi nữa, anh bắt đầu thì thầm vào tai cô.

"Anh cho vào nhé!" chẳng đợi cô trả lời, anh nhẹ nhàng bế cô quay trở lại chiếc giường ngủ, miệng lại chiếm lấy đôi môi cô hôn ngấu nghiến. Bên dưới anh nhẹ nhàng đưa *** **** của mình từ từ tiến vào nơi tư mật của cô, nhẹ nhàng nhấp từng chút một vì sợ cô sẽ bị đau,khi *** **** đã chạm vào nơi sâu thẳm bên trong cô, anh mới bắt đầu đẩy nhanh tiến độ nhấp của mình lên. Cô hứng chịu những cú nhấp của anh cũng khẽ nhướng mình chiếm trọn, âm thanh phạch... phạch... cứ truyền đến liên tục, làm cho căn phòng nực nồng vẻ ám muội, do bên trong cô quá chật hẹp, làm cho anh không kìm được chỉ mới ba mươi phút anh đã phóng hết tinh lực của mình vào bên trong cô. Thế nhưng anh nào chịu buông tha cho cô, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, lại dùng đôi môi mình lại hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cô, tay lại xoa nắn vùng ngực, rồi lại hôn lên vùng ngực, cho đến khi *** **** anh thật sự ***** **** thì anh lại tiếp tục ra vào bến trong cô, lần này thì lâu hơn lần trước một chút được gần một tiếng đồng hồ anh cũng phải bắn tinh lực vào cô một lần nữa. Anh đâu hề muốn buông tha cho cô chút nào, bắn xong anh lại hì hục hôn cô, cứ thế xoay vòng phải đến tận một giờ trưa anh thấy cô mệt lã người rồi mới thật sự tha cho cô. Bao nhiêu nhớ nhung thèm khát của anh như được trút hết ra ngoài, cảm giác thật nhẹ nhõm.