Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 754





Chương 751

Là anh đã nghe lầm sao?

“Đừng nháo, tôi đã thật lâu không.

thây Trì Thành, cậu ta đã đi nơi nào rôi? còn không thấy trở lại, lão phu nhân bên kia “nhảy nhót” hăng lãm rôi.

Cố CẩmMinh căn bản cũng không thèm đề lão phu nhân vào mắt, anh chỉ cho là Tạ Trì Thành muôn đi làm chuyện gì đó, trước đó cũng không phải chưa từng thấy đối phương đột nhiên biến mát.

Nhưng mà, chia tay?

Cố Cẩm Minh không tin.

Anh chính mắt nhìn thấy ánh mắt của Tạ-Trì Thành nhìn Diệp Như Hề mang theo sự bá đạo đến thê nào, đó tuyệt đối không phải giỡn chơi.

“Hai người cãi nhau sao? Không kỳ lạ. con người Trì Thành này không.

hiểu. được cách săn sóc, nên đề cậu ta dỗ dành cô thật tốt.”

Trong giọng Cố Cẩm Minh còn mang theo ý cười, dường như có thể tưởng tượng được hình ảnh Tạ Trì Thành dỗ dành phụ nữ.

Nhưng anh cười cười, bỗng nhiên cười không nồi nửa, bởi vì anh thấy được trong ánh mắt Diệp Như Hê không có tia sáng, chỉ có một mảnh âm u, âm trầm đến mức tràn đầy tử khí.

Anh nhíu mày, nói: “Cô nghiêm túc?”

Diệp Như Hê chỉ ừ một tiêng, nói: “Cô tiên sinh, nếu anh còn tiệp tục đứng chung một chỗ với tôi, khả năng sẽ có ảnh hưởng đây.”



Cố CẩmMinh đột nhiên quay đầu, mới phát hiện không biết từ khi nào mà đám truyền thông kia đã liên tục chụp ảnh hai người họ.

Cố CẩmMinh cuối cùng cũng mơ hồ phát hiện ra điểm không đúng, tại sao đám truyền thông kia Tân công khai chụp hình Diệp Như Hề như vậy?

Khai dù là lúc n Trì Thành phô.

trương mang theo Diệp Như Hề tham dự bữa tiệc Rồng, phóng viên cũng không dám chụp lén chính diện Diệp Như Hà bức nảo.

Màä hiện tại……

Cố Cảm Minh nhíu mày, một ánh mắt lạnh lùng đảo qua, những phóng viên này không dám tiệp tục chụp hình, nhị thiêu gia họ Cố có tính cách nóng giận tùy hứng, bọn họ không dám thật sự đấc tội.

“Trì Thành và những người khác đâu?”

Diệp Như Hề không trực tiếp trả lời, chỉ là nghiêm túc nói: “Có tiên sinh, em gái anh còn đang đợi anh kìa.”

Cố CẩmMinh ngắng đầu vừa tháy, đối diện với ánh mắt Cố Băng Băng.

nhìn qua muôn nói lại thôi, không hiểu sao anh có chút bực bội, không thèm để ý đến, mà chỉ nghiêm túc nói: “Cô và Tn Thành thật sự không phải chỉ . cãi nhau thôi sao?”

Tống Giai cuối cùng nhịn không nỗi nữa, cô nhìn ra được trong tiêm thức Diệp Như Hề đang muôn né tránh vấn đề này, nói; “Vi tiên sinh này, anh như vậy thật bắt lịch sự, anh muôn liên hệ với anh thì tự mình có thể gọi điện thoại, không cần nhất có chấp dò hỏi như vậy.”

Diệp Như Hề lộ ra ánh mắt cảm kích, cô thiếu chút nữa đã chịu đựng không nổi.

Cô Câm Minh cũng cảm thấy thái độ của bản thân quá vội vàng, nói: “Xin lỗi, tôi không hệ có ý ép buộc cô, nhưng mà Trì Thành thật sự rất để ý đến cô, hiểu không?”

Diệp Như Hề cúi đầu, không muốn để Cô Cẩm Minh nhìn thấy nụ cười tự giễêu của bản thân..