Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 753





Chương 750

Nhưng khi Cố Cẩm Minh nhìn thấy Diệp Như. Hè đứng trong một góc thì vô cùng sửng sốt.

Cố CẩmMinh từ trước đến nay không chú ý tới chuyện trên mạng, sau khi anh trở về cũng chỉ lo tập trung cho công ty của mình, cho nên cũng không biết tình huống của Diệp Như Hê, hiện tại chợt nhìn ‘ thấy, bị sắc mặt bệnh tật trắng nhọt của cô dọa SỢ rÔi, không. suy nghĩ nhiều mà vọt thẳng tới chỗ cô đê xem.

Cố Băng Băng mới vừa quay đầu, liền thây anh hai mình đi về phía người nào đó, sắc mặt cô ta Tập tức tôi sâm, gọi một tiếng: “Anh hai, anh muốn đi đâu?”

Anh cũng không quay đầu lại, chỉ nói: “Gặp một người bạn. Đợi lát nữa trở À ve.

Cố Băng Băng tức giận đến nghiền chặt răng, những không dám đi về phía trước tùy hứng nói thêm lời nào, anh hai có thê đi cùng cô ta tới đây là đã quá nễ tình, không được, cô ta cần thiết phải ổn định thân phận này!

Cô ta trực tiếp tìm tới Vụ Bình và Diệp Như Mạn, lạnh lùng nói: “Món đồ kia, là các người gửi qua đúng không?

Các người còn có bao nhiêu cái?”

¡ Ngớ ngắn! Một cái móc chìa khóa vớ vẫn kia còn bán sỉ sao!

Vu Bình cười nói, “Cố tiểu thư, chúng ta có thể từ từ nói chuyện.”

Cố Băng Băng đành phải nhẫn nhịn, nhịn xuông vẻ nóng lòng.

Nhưng tầm mắt Diệp Như Mạn vẫn luôn đi coi chừng Cô Cầm Minh, sau khi phát hiện anh đi về hướng ‹ của Diệp Như Hề, oán hận nói: “Có nhị thiếu quen biết con tiện nhân kia sao?”

Cố Băng Băng cũng quay đầu nhìn qua, cô ta thường xuyên khoe khoang cuộc sống giàu có của mình trên Weibo, cho nên cũng biết tới chuyện kia, hiện tại mới phát hiện người phụ nữ đứng nơi đó chính là nhần vật chính ôn ào những ngày qua, sao anh hai lại quen biệt với người phụ nữ như vậy?



Cố Băng Băng nhíu mày, nói: “Đó là chuyện của anh hai tôi, cô muốn làm cái gì?”

Diệp Như Mạn bị Vụ Bình trừng mắt một cái, cũng không dám hé răng, cô ta thuần túy chỉ cảm thấy ghen ghét, đàn ông tốt không dễ gặp mặt đều có quan hệ với Diệp Như Hê, cô ta cũng không quên Tạ Trì Thành chính là bị Diệp Như Hề cướp đi! Cho dù Diệp Như Hề hiện tại cũng đã bị Tạ Trì Thành vứt bỏ.

“Người phụ nữ kia cũng không phải là cái thứ gì tốt, cô còn không mau gọi anh hai cô trở vê đi?”

Cố Băng Băng trừng mắt, “Liên quan gì tới cô? Còn muôn nói chuyện không đây, không nói chuyện thì tôi đi trước!”

Vu Bình nhẹ giọng quát lớn: “Mạn mạn!”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Diệp Như Mạn không hé răng nữa, chỉ là ánh mắt tràn ngập vẻ không phục.

Lúc này, Cố Cảm Minh đã đi tới trước mặt Diệp Như Hê, đứng yên, cười nói: “Đã lâu không gặp.”

Diệp Như Hề nâng mắt, nhận ra anh, cho dù nghỉ hoặc việc đối phương chủ động tiền đến, nhưng vẫn tỏ ra rất khách khí nói: “Đã lâu không gặp.”

Cố Cảm Minh đánh giá Diệp Như Hề trên dưới một chút, nhíu nhíu mày, sao lại gây yếu đến mức này? Trồng còn không có chút tinh thần nào, Trì Thành làm cái gì vậy, chăm sóc người của mình thành như vậy? Không phải rât trân trọng người phụ nữ này sao?

Cố CẩmMinh đè xuống sự nghi hoặc, nói: “Trì Thành sao lại không cùng cô tới đây?”

Dựa theo suy nghĩ của Cố Cẩm Minh, lễ tang này Diệp Như Hề căn bản không cân thiết phải tham gia, người nhà họ Diệp quá ghê tởm, ngay cả hành động li miêu tráo Thái Tử cũng làm ra được, đâu có xứng được đưa tiễn đoạn đường Cuôi cùng.

Nhưng lời này anh cũng không nói, tóm lại cũng là cha của người khác.

Diệp Như Hề chợt nghe thấy cái tên Tạ Trì Thành, sắc mặt cứng đờ chỉ trong một cái chớp mắt, hai mắt rũ xuÔng, năm chặt năm tay, cô nghe thây bản thân đã nói: “Chúng tôi, đã chia tay rôi.’ Vẻ mặt Cố CẩmMinh ngây ngắn cả người.