Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 662





Chương 658

“Không còn sớm nữa.”

Tạ Trì Thành lần này không có ý định nhún nhường.

Diệp Như Hề lo sợ bất an, nhưng theo bản năng thì cô không phản đối, đối với phương thức giáo dục Tiểu An, cô trước nay đều sẽ nhún nhường một bước, đễTa Trì Thành làm chủ.

Tạ Trì Thành thấy được biểu cảm của Diệp Như Hề không vui, chỉ nói: “Lễ ph chuẩn bị xong rồi, em có muốn đi thử chút không?”

Diệp Như Hề rầu rĩ không vui mà đông ý “Được.”

Cô hoàn toàn không có tâm tư đi thử lễ phục, bụng cô hiện tại đã nhìn khá rõ, muôn dùng quân áo che khuất cũng có chút khó khăn, trên mặt cũng xuất hiện vài đốm tàn nhang, Diệp Như Hễ phát hiện bản thân vốn dĩ không thèm để ý tới bề ngoài, nhưng hiện tại thấy trên mặt có vài dầu vết loang lỗ, cô lại sợ hãi.

Hơn nữa, chân cô đã bắt đầu sưng lên rôi, cũng không còn thon gọn tỉnh tế như lúc đầu.

Nhìn gương, Diệp Như Hề bỗng nhiên không nghĩ muốn tiếp lệ: nh đồ nữa, lông ngực cô như có thứ g đó’ nghẹn ở trong, thậm chí có vẻ ỡi cơn sợ hãi mà sinh ra bực bội.

Cô theo bản năng muốn đi tìm Tạ Trì Thành, nhưng biệt được anh không có mặt ở dinh thự, đã đi ra ngoài rồi.

Kể từ ngày hôm đó trở đi, Tạ Trì Thành vẫn luôn rất bận, thỉnh thoảng xuất hiện cũng là vội vàng nhìn thoáng qua, ngay ‹ cả buổi tối lúc đi ngủ, đêu là cô ngủ say rồi anh mới trở vê, chờ cô tỉnh lại, bên cạnh đã trống không.

Diệp Như Hề mỗi ngày đều sẽ tự nói với bản thân, Tạ Trì Thành rất bận, bản thân không cần làm ra vẻ như thế, cô sớm đã tạo thành thói quen, không phải sao?

Cho dù cô liên tục an ủi chính mình, nhưng đáy lòng biết rõ, không phải, Tạ Trì Thành trước kia không phải như thê.



Lúc ở trang viên nhà họ Tạ, anh sẽ lùi bót chuyện công ty, tranh thủ đem việc vệ nhà xử lý, sau đó sẽ ở cạnh cô, không phải giỗng như: hiện tại, muôn tìm anh lại nhìn không thấy người.

Chẳng lẽ, bởi vì cô đã gả cho anh rồi sao?

Bởi vì bọn họ đã kết hôn, cho nên không cân tiệp tục nhân nhượng cô sao?

Diệp Như Hề một mình ngồi trên sô pha, đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, cô bắt đầu suy nghĩ sâu xa, tại sao cô lại nảy sinh những SUY nghĩ như vậy? Dòng suy nghĩ vừa làm ra vẻ vừa không thê không chế được thế này quá xa lạ, cũng thật sự khiến người ta sợ hãi.

Cô không thể tiếp tục suy nghĩ miên man như vậy nữa.

Diệp Như Hề trực tiếp lấy ra di động gọi cho Tạ Trì Thành, bên kia vang “

lên hồi chuông thật lầu mới được bắt máy.

“Tiểu Hề, xảy ra chuyện gì à?”

Nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, Diệp Như Hề phát hiện tâm trạng khó chịu của bản thân đã được phục hồi, cô quả nhiên là đang làm kiêu, cô không thể như vậy.

“Không có việc gì, chỉ là em đang tìm anh thôi, anh đi đâu thế?”

“Có một số việc cần xử lý một chút.”

“Vậy tới lúc nào anh mới trở về2”

“Xảy ra chuyện gì hả?”

Một câu “em nhớ anh” vọt tới bên miệng Diệp Nhự Hè còn chưa kịp nói ra, liên nghe thấy bên kia truyền đến một dòng nói dịu dàng, lại còn là một giọng tiêng Trung rất tiêu chuẩn.