Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 646





Chương 642

“Đại đế đã trở lại?! Tại sao hắn lại động nhiêu trở lại?”

“Đáng chết! Mấy năm nay chúng ta thừa dịp hắn không ở đây đã đụng chạm vào một số thứ không nên đụng! Hiện tại lập tức thu hồi ngay!”

“Thông báo xuống dưới, quản lý chặt đám đàn eml Đừng để chúng gây chuyện!”

“Bảo người chuẩn bị lễ! Ta muốn đích thân tới cửa bái phỏng!”

“Thượng để ơi, sao hắn đột nhiên muôn trở lại thế? Chúng ta nên làm sao bây giờ? Mau ngâm lại biện pháp đi!”

“Đại đế tại sao lại đột nhiên quay về, đi điều tra xem là vì nguyên nhân gi!”

Trong lúc nhất thời, toàn bộ ông trùm thê giới ngầm ở Las Vegas đều bị kinh động, phản ứng của bọn họ cũng không đồng nhất, nhưng điểm giỗng nhau dụy nhất của họ chính là đều thắc mắc, lý do Caesar quay lại là gì?

Diệp Như Hà còn không biết rõ chuyện gì, nhưng hiện tại sau khi.

mua xong cặp đông hồ có mức giá cát cổ kia thì cô lại có chút hồi hận, vừa rồi quả thật đã quá xúc động.

Một cặp đồng hồ này, giá trị 9000 vạn đôla, là sáu trăm triệu nhân dân tệ Cô cảm thấy bản thân đúng là điên mắt rồi.

Nhưng đồ đã tới tay, cũng không cho phép hoàn trả, cô đành phải xách theo.



Đám người còn lại đi theo Lâm Tử Ngang cũng bị tác phong của cô làm cho sợ ngây người, vốn dĩ bọn họ còn tỏ vẻ nghỉ ngờ vệ thân phận của Diệp Như Hề, rốt cuộc bọn họ cũng không phải quá tin tưởng lời Lâm Tử Ngang nói, răng người phụ nữ này rất quan trọng.

Nhưng hiện tại, bọn họ đều đổi mới cách nhìn, dù sao cũng dám tiêu sô tiền lớn như vậy của đại đế, mà còn không có chút sợ hãi.

Trong những người này , ngoại trừ Lâm Tử Ngang vẫn luôn đi theo Tạ Trì Thành ra, số người còn lại đều chỉ gặp qua người mang danh ‘ đại đế ‘ Tạ Trì Thành, biết được đó là người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn tới cực điểm.

Năm đó, hầu như tất cả tiểu thư danh viện của toàn bộ Las Vegas đều muôn bò lên giường của đại đế, mặt dày tự để cử mình, đủ dạng thông đồng mưu kế, xuân phong nhất độ, nhưng không một ai từng thành công.

Đại để là một người tính tình lãnh đạm, điệm này gân như tât cả mọi người. đều biết, người này thậm chí còn có vẻ chán ghét phụ nữ tới gân, rất nhiều người đã không ít lần hoài nghi xu hướng tính dục của anh, nhưng mà đáng tiếc là đại đế cũng không cảm thây hứng thú với đàn ông.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Người đàn ông khủng bố như vậy, lại có một ngày sẽ thay hình đổi dạng, thậm chí. còn thành gia lập nghiệp……

Bọn họ vốn dĩ còn nghỉ ngờ, nhưng khi nhìn thấy Tạ An thì hoàn toàn ln vào tin đồn, nã bởi vì đứa nhỏ này.

quá giống đại đế, ai cũng không thể phủ nhận điềm này, đây tuyệt đôi là con ruột.

Lâm Tử Ngang khoái trá khi thấy trong mắt đám bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ, anh ta đã sớm nói qua, ông chủ đỗi với Diệp Như Hề thật sự không giống nhau, năm đó Tạ Trì Thành nhât thời bị. người ta hãm hại hạ thuốc, còn có người bò lên giường.

Nếu đổi lại là một người khác, chỉ sọ đã sớm bị vứt ra ngoài, ông chủ là kiểu người tình nguyện chêt cũng sẽ không chạm vào thứ đồ dơ bần, ây vậy mà ông chủ lại chạm vào người ta, vậy chỉ có thể chứng minh trong đó không chỉ vì nguyên nhân bị hạ thuôc, còn bản thân ông chủ tự nguyện.

Tuy rắng ngay từ đâu ra sai lâm, đã tìm về một kẻ giả mạo, cho nên ông chủ không có chạm vào lần thứ hai, chỉ muốn trở thành một người cha tốt, tuyệt đối không muốn làm người chồng tốt, cho tới bây giờ, khi tìm về được người thật sự năm đó, ông chủ lập tức trở thành người chồng hoàn hảo.