Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 644





Chương 640

Lâm Tử Ngang thấy ánh mắt Diệp Như Hề nhìn chăm chằm vào cặp đồng hồ kia, mới nói: “Chị muốn mua nó?”

Diệp Như Hề không nói chuyện.

Lâm Tử Ngang lập tức nói: “Bao nhiêu tiên?”

Người bán hàng khẽ kinh ngạc, vẫn cận trọng báo lên một con số, trong lúc nhất thời, xung quanh đều vang lên một trận suýt xoa.

Thậm chí còn có người khách đi ngang qua còn bị dọa tới mức loạng choạng.

Lâm Tử Ngang cũng không nghĩ tới cặp đồng hỗ này có giá cắt cỗ như vậy, cho nên câu nói ‘ không cân khách sao với Tạ Trì Thành: liên nghẹn trong cổ họng, cô gắng nuốt xung.

Một người đứng sau Lâm Tử Ngang chủ động nói: “Cặp đồng hồ này đúng là quá đất đỏ, nêu thật sự mua tắm thẻ này……”

Lỗ tai Diệp Như Hề giật giật, rất nghiêm túc nói bằng tiêng anh một cách lưu loát: “Cho tôi cái này đi.”

Nhân viên bán hàng sửng sốt, còn cho là bản thân nghe lâm, cô ta đã chuẩn bị sẵn sẵn đưa cặp đồng hồ về chỗ cũ rồi.

Diệp Như Hề lại lặp lần nữa.

“Quý cô, cô chắc chắn sao? Một khi đã đóng gói xong thì không thể đồi trả nữa.

“Chắc chắn.”



Dút lời, Diệp Như Hề đưa tắm thẻ đen kia cho đối phương.

Nhân viên bán hàng vốn dĩ còn có chút nghi ngờ, nhưng khi thấy được tắm thẻ kia, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, thái độ nháy mắt trở nên vô cùng cung kính, “Xin cô chờ một lát, chúng tôi hiện tại lập tức kiểm tra lại và điều chỉnh cho cô ngày!”

Cô nhân viên cầm lấy tắm thẻ đen kia, đầu ngón tay đã có chút run run, sợ sẽ làm rớt.

Càng khủng bố hơn chính là, tắm thẻ này lại không cần nhập mật mã cũng quẹt được.

Nhưng mà, „ nhưng khi cô ta thấy rõ ràng con số trên tâm thẻ kia, ánh mắt lập tức lóe lóe.

“Quý cô, xin cô hãy chờ một lát, chúng tôi hiện tại lập tức đóng gói cho cô.

Diệp Như Hề quay đầu nhìn về phía Tiêu An, nói: “Đã chọn xong chưa con?”

Tạ An yên lặng chỉ vào một cặp đồng hỗ khác, rất nhỏ, nhưng thật ra lại thích hợp để trẻ con mang, một xanh một hông.

“Mami, con muốn mua cho Nhạc Nhạc một cái nữa.”

Diệp Như Hề mỉm cười dịu dàng, “ĐƯỢC..

Nhạc Nhạc hiện tại…… Không biết đã tỉnh lại hay chưa?

Cô khẽ thở dài, sau khi bọn họ xảy chuyện, Tạ Thành sẽ thêm cẩn trọng trông giữ Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc sẽ không có việc gì. Nhưng mà chuyện Diệp Như Hề không biết chính là, Nhạc Nhạc được cô nhớ thương lúc này đang được daddy ôm xuông máy bay, vừa bước tới một đất nước xa lạ, Nhạc Nhạc có chút sợ hãi, thậm chí ngay cả bác sĩ tới muốn bê cô bé cũng không muôn.

Tạ Trì Thành cũng dứt khoát không giao Nhạc Nhạc giao cho người khác nữa, toàn bộ hành trình đều tự mang theo con gái bên cạnh, các thuộc hạ của anh cũng dần dàn quen thuộc với hình ảnh ông chủ lạnh nhạt bắt cận nhân tình luồn ôm một cô nhóc nhỏ xíu đáng yêu.

Tạ Trì Thành đã đặt chân tới Las Vegas còn sớm hơn so với dự kiến của Lâm Tử Ngang, thậm chí bởi vì không muốn kinh động tới người nào đó, bọn họ trực tiếp dừng ở một sân bay tử nhân, tránh đi đường hàng không thông thường.