Tổng Tài Daddy, Mami Lại Trốn Rồi

Chương 579





Chương 575

Diệp Như Hề không nhìn qua màn hình, cho nên cũng không biết bọn họ đang nói chuyện về cái gì, nhưng Hứa lão phu nhân vôn dĩ còn đang thưởng thức tiếng đàn, cảm thấy những lời bình luận đó quá D1 nhi mát.

“Ông biết làm thế nào để che đi | không?”

Lão quản gia yên lặng gọi một cuộc điện thoại cho cháu trai mình, sau đó thì nói: “Không có cách nào xóa êm”

nhưng nếu tiếp tục khen thưởng, c thê chặn được bình luận trong một thời gian ngắn.”

Hứa lão phu nhân nghe vậy, không chút khách khí trực tiệp liên chọc vài cái.

[ đỉnh ~ Mẹ Như donate một mảnh sao trời cho streamer Hỉ Nhạc Bình An. ]

[đinh ~ Mẹ Như donate một mảnh sao trời cho streamer Hỉ Nhạc Bình An. ]

[đinh ~ Mẹ Như donate một mảnh sao trời cho streamer Hỉ Nhạc Bình Tiếng thông báo donate liên tục trực tiệp khiên màn hình bùng lên một mảnh sao trời, lóe sáng đến hai mắt đều hoa, mà một nhóm người quần chúng hóng hớt đều dại ra.

Trên khu bình luận bị gián đoạn tận 5 phút, cuối cùng mới có người bắt đâu nói chuyện.

[ là do tôi hoa mắt sao? ]

[ năm mảnh sao trời…… Là, là sao trời sao? Đó là bao nhiêu tiên thê? ]

{ 50 vạn! tôi sắp hít thở không thông rôi đây. là 50 vạn đó! ]

Lúc này màn hình phát sóng vẫn treo đầy ngôi sao, nháy mặt đã khiến mọi người bùng nô..



Càng ngày càng có nhiều người tò mò và bị k1ch thích mà lao vào phòng phát sóng trực tiếp, muốn nhìn xem là thân thánh phương nào lại có thể khiến người ta vung tiền nhiều như thét Nhưng mà sau khi tiền vào, bọn họ vốn dĩ còn nghĩ sẽ thấy được mỹ nữ xinh đẹp, nhưng không nghĩ tới……

Chỉ là một đôi tay!

Chỉ là một đôi tay!

50 vạn!

Hit thở không thông!

Là đại gia nhà nào chạy tới thế này?

Còn để người ta sống nữa hay không!

Nhưng mà, khi đám người ùa vào chuẩn bị thoát ra ngoài, lại bị này tiếng đàn kia háp dẫn.

Mà độ nóng phòng phát sóng trực tiếp của Diệp Như Hề giỏng như ngồi tên lửa, vèo vèo vèo đứng trên top đầu.

Thậm chí còn được quản trị viên chú ý, bắt đầu có người muôn liên hệ với streamer mới vừa tạo tài khoản không lâu này.

Chờ Diệp Như Hề kết thúc xong khúc nhạc mới kinh ngạc phát hiện phòng phát sóng trực tiệp của mình đã có số người online bay lên tận tám vạn người.

Cô hoảng sợ, cứ nghĩ rằng bản thân đã nhìn lâm.

Sau khi nhìn thấy danh sách người hâm mộ gửi quà tặng chỉ có một người, kèm theo đó là giá trị vật phẩm, cô có chút ngây ngân cả người.

Tính cả mảnh sao trời đầu tiên, tổng cộng có sáu mảnh sao trời, giá trị là 60 vạn.