Tổng Tài Anh Nhận Nhầm Người Rồi (Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu)

Chương 254



Tô Hi chỉ mong lần đi thảm đỏ này sẽ thành công tốt đẹp.

Một giờ trước khi chuyến bay dân dụng của cô cất cánh, trên chiếc máy bay tư nhân khổng lồ khác, một thân hình thon dài, mệt mỏi, lười biếng ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ, ngắm phong cảnh ở độ cao 30.000 feet. Lần này anh đến bữa tiệc tuần lễ thời trang này với tư cách là khách quý VỊP.

Bên cạnh, Lý Uy nói với anh: “Ôn thiếu, có cần sắp xếp nghệ sĩ công ty làm bạn nữ đồng hành với anh không?”

Ôn Lệ Thâm gần như không cần phải nghĩ: “Không cần.”

“Nếu anh không thích nghệ sĩ trong nước, có rất nhiều nghệ sĩ nữ của công ty nước ngoài cũng được mời. Anh có muốn chọn một người không?” Lý Uy cảm thấy anh vẫn nên có một bạn nữ đồng hành.

Ôn Lệ Thâm híp mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên một khuôn mặt thuần khiết, đơn thuần. Ma xui quỷ khiến, anh liền hỏi: “Có Tô Hi không?”

“Tô Hi tiểu thư không có trong danh sách mời. Danh tiếng của cô ấy chưa đủ để làm người phát ngôn cho các thương hiệu quốc tế hạng nhát. Trong tay cô ấy chỉ có vài nhãn hiệu hạng hai. Đó là những công ty không nhận được thiệp mời.”

“Vậy thì không cần.” Ôn Lệ Thâm từ chối rõ ràng, đồng thời có chút thất vọng, chán nản. Anh còn vừa mới chờ mong cô có thể đi, như thế, nếu thực sự cần một bạn nữ cùng tham dự, nói không chừng anh có thể mời cô đi cùng.

Nhớ đến giọng nói, khẩu khí khi say rượu lần trước của cô, có vẻ người phụ nữ này rất ghét bỏ anh. Anh đã xóa tin nhắn kia, cô tuy thích nói vòng vo ám chỉ nhiều điều nhưng cũng rất có chính kiến.

Thôi quên đi, sao anh phải khó chịu phiền lòng vì một nghệ sĩ nhỏ vậy chứ! Anh nghĩ, mười bữa cơm kia, anh cũng không cần ăn cùng cô nữa.

Có Hình Nhất Nặc ở nhà, cậu nhóc Tiểu Hi cũng trở nên hoạt bát hơn. Hình Nhất Nặc đóng vai vua, còn Đường Dĩ Hi là một cậu người hầu nhỏ. Cô nói gì, cậu nhóc đi theo sau lắng nghe lệnh. Hình Nhất Nặc là một cô bé ham chơi, cô và Đường Dĩ Hi chênh nhau mười tuổi, nhưng khoảng cách đó cũng không thể ngăn cản hai cô cháu chơi với nhau.

Đường Tư Vũ thì nhân cơ hội luyện đàn piano. Lúc rảnh rỗi cô dạy cho Hình Nhất Nặc một số điểm chính, nhưng Hình Nhất Nặc đã chịu áp lực học tập suốt 1 học kỳ, bây giờ giống như con ngựa hoang đứt dây, sao có thể an phận ngồi học thứ gì nữa chứ?

Thay vào đó, cô bé luôn miệng hỏi Đường Tư Vũ, khi nào mới hẹn Tô Hi để cô bé có cơ hội gặp mặt.

Hình Liệt Hàn đến công ty xử lý công việc.

Ngày kia, anh sẽ đích thân đưa Hình Nhất Nặc và Đường Dĩ Hi sang nước ngoài, nên hai ngày này sẽ tương đối bận rộn.

Đường Tư Vũ pha một tách cà phê, ngồi trên chiếc ghế nghỉ đặt ngoài ban công, nhìn hai cô cháu đang chơi đùa với nhau trên thảm cỏ xanh mướt.

Cô cảm nhận được tâm trạng mình có một thứ cảm giác rất thoải mái, nhàn rỗi.

Cầm điện thoại di động lên xem những động thái mới nhất của Tô Hi, cô không khỏi ghen tị. Cô nàng Tô Hi này lại được bay sang tham gia tuần lễ thời trang ở nước ngoài. Là một người phụ nữ có ai mà không động lòng, không bị cám dỗ bởi những bữa tiệc thời trang thế này?

Kể cả cô không phải là minh tinh, nhưng nếu có cơ hội, cô cũng muốn được đi qua đó để tận mắt chứng kiến!

Cô để lại lời nhắn phía dưới bài viết cho Tô Hi, hy vọng lần này cô ấy sẽ đi chơi vui vẻ. Những fan hâm mộ cũng lần lượt bình luận bên dưới, hy vọng sẽ thấy vẻ xinh đẹp của cô ấy tại sự kiện lần này.

Nước Y là một đất nước nồi tiếng về thời trang, năm nào cũng tổ chức các show diễn thời trang mang phong cách khác nhau, trở thành xứ sở thời trang, là nơi các minh tỉnh cả nước phải cạnh tranh nhau để được đi đến. Những tắm thiệp mời của cả 4 mùa xuân hạ, thu đông đều rất hot. Tuy nhiên, kể cả những nghệ sỹ ngôi sao không có thiệp mời cũng có thể tham gia hoạt động bên lề, chụp ảnh lưu niệm.

Sau khi đến khách sạn, Tô Hi lập tức trang điểm thật đẹp theo yêu cầu của Amnie trước, sau đó mặc bộ váy mới mua rồi ngồi trên ban công khách sạn quay video vẫy tay chào hỏi với người hâm mộ.

Lúc này, ánh nắng chiều tà ở phía xa xa, cùng với phông nền là những tòa nhà cao tầng sau lưng, cộng thêm khuôn mặt mỹ miều của Tô Hi, phối hợp cùng tiếng nhạc mang phong cách cực chất, đoạn video vừa được tải lên trên các trang mạng trong nước, fan của cô nàng đã vội vào xem, like.

Sau khi quay xong, Tô Hi hít thở một hơi thật sâu. Là một ngôi sao, cô cũng có nhiều nỗi khổ tâm và cũng mang nhiều sự bất đắc dĩ, nhưng bắt buộc phải làm những điều đó. Cô chính là một sản phẩm dùng để kiếm tiền, cô không chỉ phải nuôi sống bản thân mình mà còn có những người ở bên cạnh lo lắng chăm sóc, phục Vụ cô.

Vì vậy, cô phải nỗ lực làm tốt nhất, để nhận được nhiều sự quan tâm và nguồn tài nguyên hơn. Trong làng giải trí, danh tiếng là tất cả, nếu cô không nổi tiếng thì dần dần sẽ bị những người mới thay thế, nếu lúc còn trẻ, cô không tạo được một số tác phẩm hay, thì liệu sau này, cô có còn cơ hội đứng trên sân khấu yêu thích để biểu diễn, diễn những nhân vật mình thích thích nhát? Tất cả đều không nói trước được.

Ở trong giới cô đã thấy quá nhiều trường hợp, sau khi tạo tiếng vang lớn thì dần bị thay thế, rồi biến mắt, cuối cùng chỉ đành im lặng rút lui khỏi sân khấu biểu diễn. Vì vậy, như chuyện đi thảm đỏ này, cô cũng chỉ có thê mặt dày mà đến.

“Hi Hi à! Buổi tối đi chụp vài cảnh đêm đi.

Vừa nãy, một người bạn của chị nói rằng, cô ấy có một mẫu fake chất lượng cao kiểu mới sắp ra mắt. Để chị đi mượn về cho em mặc nha.”

“Đồ fake chất lượng cao? Em không mặc đâu.” Tô Hi vừa nghe liền gạt bỏ.

Annie lập tức khuyên nhủ: “Cứ mặc một lúc rồi chụp vài tắm ảnh, nếu không, để mọi người biết mình không vào được show diễn thì mới xấu hồi”