Tổng Chỉ Huy Là Lão Bà

Chương 3: Giúp Đỡ



Phó An đúng như lời đã nói, anh giúp Vĩnh Triệu Minh hỏi người bạn về tình hình dị tượng ở tinh cầu Vinan, cũng vì vậy mà hai người lại lần nữa cùng dùng bữa

Vĩnh Triệu Minh nhìn tin tức sáng nay không biết có nên giải thích chút gì đó cho Phó An hay không. Tin tức cơ nói là hắn cùng anh đang tìm hiểu, còn nói hai người đang lén lút hẹn hò trong khi anh đã có vị hôn phu, mà hình ảnh vị hôn phu không ai khác là Bạch Cận

Vĩnh Triệu Minh cũng tra chút thông tin về Bạch Cận, không ai khác là bác sĩ Bạch danh tiếng, con trai của bộ trưởng bộ y tế của Tinh cầu Kalex, người sau này sẽ kế thừa vị trí đó

Vĩnh Triệu Minh nhận ra rằng thì ra Phó An và Bạch Cận có rất nhiều tin đồn, mà Bạch Cận cũng là một Alpha, hắn có chút thắc mắc rằng một Alpha như Bạch Cận không phải đã sớm có đính ước rồi sao, sao lại dây dưa với Phó An, còn cái gì mà vị hôn phu. Nếu những kẻ viết bài báo này biết được sẽ không nghĩ rằng hôn phu của Bạch Cận thật không phải Phó An mà là một người khác

Phó An nhìn thấy tin tức lặp tức chỉ nhắn một câu cho Bạch Cận, nửa giờ sau một chút tin tức nói anh và Bạch Cận là hôn phu liền biến mất

Phó An bận trên người một bộ tây trang, đi dùng bữa cùng Vĩnh Triệu Minh

Vĩnh Triệu Minh đến rất sớm để đợi anh, nhìn thấy Phó An đến hắn liền chỉnh chu lại mà nhìn anh mỉm cười lịch thiệp

“Vĩnh tướng, đã để anh đợi lâu, tôi có chút việc nên đến trễ”

“Không lâu tôi chỉ vừa đến”

Phó An ngồi xuống sau liền đưa cho Vĩnh Triệu Minh những tin tức mà hắn cần. Anh thế mà không cùng máy truyền tin mà trực tiếp in giấy đưa tài liệu cho Vĩnh Triệu Minh

“Đây là những gì tôi hỏi được từ phía người bạn của tôi”

Vĩnh Triệu Minh xem sơ qua một lượt cũng hiểm được chút ít, nó sẽ rất có ích giúp Vĩnh gia trong chuyện lần này

“Cậu đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy, đúng như lời hứa lần tới tôi mang cậu đến chiến hạm của nhà tôi tham quan một chút”

Phó An gật đầu, anh chính là muốn điều này, anh là muốn đến xem hai chiến hạm huyền thoại cũng như xem những thứ vũ khí mới được chế tạo để có thể nghiên cứu phát triển cho chiến hạm của bản thân anh sau này



Sau khi dùng bữa xong Vĩnh Triệu Minh có ý đưa Phó An về, Phó An cũng không từ chối

“Tôi muốn hỏi một chút không biết cậu có ngại không”

“Anh muốn hỏi điều gì”

Phó An đáp lơì

“Cậu đã có vị hôn phu rồi sao”

Phó An nghe vậy liền chỉ cười

“Tôi không có hôn phu, hơn nữa cũng không dự định kết đôi với ai”

Vĩnh Triệu Minh bị câu này của anh làm cho có chút khó xử, thật ra Vĩnh Triệu Minh muốn hỏi Phó An có thể cho hắn cơ hội được hay không. Hắn thật sự bị thu hút bởi Phó An cho nên mới nghiêm túc muốn cùng anh nói chuyện. Nhưng Phó An từ lâu đã không có ý định kết đôi, anh cũng nhìn ra Vĩnh Triệu Minh có gì đó chỉ là bây giờ anh không muốn vạch trần, anh cũng muốn có thêm một người bạn nên chỉ có ý định kết giao bạn bè với Vĩnh Triệu Minh mà thôi

“Nghe nói trước đây chúng ta học chung trường”

Phó An hỏi, Vĩnh Triệu Minh gật đầu, thật ra chuyện này Vĩnh Triệu Minh đến khi gặp Phó An điều tra ít thông tin về anh mới biết được hai người từng học chung trường chỉ cách nhau hai khoá nhưng khoá của Phó An đến tận bây giờ số người còn sống lại vô cùng ít, những người cón sống đều làm việc trên chiến hạm Alex, dưới quyền chỉ huy của Phó An

“Nhưng lúc đó dường như chúng ta không biết nhau thì phải, tôi chưa từng thấy cậu ở trường”

“Đúng vậy với khi đó không ai biết tôi là Omega”

Phó An nói, thật ra khi đó nhờ Bạch Cận mà anh không hề bị ai phát hiện ra việc Omega lại học ở trường quân đội, sau này khi anh bại lộ việc là Omega cũng không ai dám ý kiến vì những thành tích mà anh đạt được hơn nữa khi đó không Alpha nào đấu lại anh, anh danh chính ngôn thuận làm chỉ huy chiến hạm Alex, trong nhiệm vụ đầu tiên anh còn xuất sắc hoàn thành chỉ trong ba tháng, điều đó khiến những người có ý kiến với anh cũng không thể gây khó dễ. Chỉ là nhiều năm qua anh cũng chỉ ở chức thiếu tá, không được thăng cấp lên. Bên trên sẽ không cho phép một Omega có thể ngồi ngang hàng với họ, Phó An cũng mặc kệ, cấp bậc anh không cần nhưng chiến hạm Alex mãi là của anh



“Sắp tới sẽ đề xuất thăng cấp, cậu có muốn…”

“Anh nghĩ tôi có được thăng cấp hay không”

Vĩnh Triệu Minh im lặng, thật ra với thành tích chiến đấu của anh, hắn hoàn toàn biết anh sẽ có thể thăng cấp lên cao có khi ngang bằng hắn, nhưng phía trên các gia tộc lẫn các lão tướng làm sao để anh, một Omega ngang nhiên ngồi ngang hàng với bọn họ cơ chứ

“Tôi cũng thắc mắc rốt cuộc tại sao anh lại muốn cùng tôi dùng bữa rồi nói chuyện, kiên trì như vậy”

Phó An thẳng thắng hỏi, thật ra không ít lần các Alpha tiếp cận anh như vậy, chỉ có Vĩnh Triệu Minh là người mà anh cảm thấy hứng thú cho nên mới có thể cùng nói chuyện và đi ăn nhiều lần như vậy

“Tôi hứng thú với đầu óc của cậu”

“Không phải vì tôi là Omega sao”

Vĩnh Triệu Minh cười, trong mắt hắn Phó An không phải là Omega, vì nếu là Omega đã sớm chạy mất, không ai muốn nói chuyện với hắn lại còn có thể cùng hắn đi ăn đến lần thứ hai đâu

“Lần đầu nghe có một Alpha lại hứng thú với đầu óc của Omega thay vì là thân thể đấy”

Phó An cười, Vĩnh Triệu Minh thấy anh cười cũng bất giác mỉm cười

“Omega thấy tôi đều sớm chạy mất rồi, vài ngày nữa tôi sẽ gửi địa chỉ hoặc trực tiếp sang đón cậu tham quan chiến hạm nhà tôi, được chứ”

Phó An gật đầu đồng ý, hai người dùng bữa ong cũng tách ra, Phó An không trở về mà trực tiếp đến chiến hạm của anh để kiểm tra chiến hạm, trận chiến với tinh tặc lần trước hao tốn không ít nhân lực bây giờ anh còn đang đau đầu để chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn nhân lực trên chiến hạm Alex, vừa phải xem xét cải tạo lại chiến hạm cho các trận chiến sắp tới

Bạch Cận gửi cho anh một tin nhắn nói về việc cần có vị trí phó chỉ huy trên chiến hạm, bên trên muốn đưa người vào vị trí đó. Phó An đọc được liền không vui, anh không cho phép người khác ngồi vào vị trí đó muốn ngồi vào vị trí phía sau anh thì phải đánh thắng anh trước đã

Binh lính trên tàu nhìn thấy Phó An đến liền cúi đầu chào, bọn họ ở trên đây là vì tôn trọng Phó An