Tổng Chỉ Huy Là Lão Bà

Chương 2: Vô Tình Hay Cố Tình



Vĩnh Triệu Minh rãnh rỗi lại đến tìm Phó An để bàn về cơ giáp, Phó An cũng không bài xích hắn. Hôm nay Vĩnh Triệu Minh lại đến tìm Phó An, hắn biết thời gian Phó An ở lại tinh cầu rất ít nên muốn cùng anh có nhiều thời gian nói nhiều thứ hơn

Vĩnh Triệu Minh thừa nhận ban đầu là hứng thú với Phó An vì y thu hút sự chiếm hữu Alpha của hắn nhưng nhiều ngày tiếp xúc, hắn nhận ra anh so với các Omega khác ấn tượng hơn nhiều, khiến Vĩnh Triệu Minh càng muốn tìm hiểu sau hơn về anh

Phó An trở về Tinh cầu Kalex cũng không giao tiếp với người khác, ngoài trừ Vĩnh Triệu Minh ra Phó An chỉ có một người bạn mà người này không ai khác chính là bác sĩ thiên tài của Tinh cầu Kalex, cũng là một trong các Alpha mà nhiều Omega lẫn Beta muốn gả cho Bạch Cận

Bác sĩ Bạch nhìn thấy bạn tốt đến liền dẹp bỏ công việc qua một bên, hiếm khi Phó An mới trở về tinh cầu

“Tôi cảm thấy cậu không xứng với danh xưng bác sĩ thiên tài”

Phó An nói

“Nhiệm vụ của tôi là chuyên chữa trị cho quân đội, nghiên cứu, chứ không phải làm những việc vặt kia”

Bạch Cận cười cười nói. Cũng đúng Bạch Cận bề ngoài là bác sĩ của bệnh viện lớn nhất tinh cầu nhưng thực chất lại là tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong quan đội, cái danh bác sĩ chỉ nhằm che mắt những nghiên cứu ở nơi này

“Phó An tôi tự hỏi một chút cậu có biết cậu đã lên tiêu đề của tinh cầu suốt nhiều ngày nay không”

“Mặc kệ đi, tôi không quan tâm, hôm nay đến để lấy thuốc ức chế, đưa nhiều một chút lần này có thể rất lâu tôi mới trở lại”

Bạch Cận là bác sĩ riêng của Phó An, có rất nhiều người có địa vị ở tinh cầu muốn hắn làm bác sĩ riêng nhưng hắn đều không làm, chỉ có mỗi Phó An là bắt hắn làm bác sĩ, vì hắn đánh thua anh nên phải chấp nhận điều kiện này

“Không phải có Alpha bên cạnh sao, còn cần đến ức chế à”

Bạch Cận trêu chọc lập tức bị Phó An xem thường



“Vậy cậu không phải Alpha à”

Bạch Cận im bặt không đáp lời, anh có xem hắn là Alpha sao, đúng hơn là mà một cây thuốc miễn phí thì có, chỉ cần cần đến thì mới đến tìm anh không cần thì đến cái bóng anh, hắn cũng không thấy được

“Vĩnh Triệu Minh không phải Alpha tốt đâu, tốt nhất không nên tiếp cận, sâp tới Vĩnh gia và Triệu gia lại tranh vị trí đại tướng, có thể Vĩnh Triệu Minh muốn lôi kéo cậu, nên cách xa một tí”

Phó An nhún vai tỏ vẻ không quan tâm

“Tôi có gì để lôi kéo, hơn nữa tôi và Vĩnh Triệu Minh không có gì cả, như tôi với cậu vậy, tốt nhất là đừng nói mấy lời kia nếu không lần sao tôi đấm cậu một trận đấy. Còn nữa phẫu thuật khi nào sắp xếp được”

Đúng vậy Bạch Cận chính là bác sĩ sẽ phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể cho Phó An, nhưng Bạch Cận thực chất không muốn nên đã kéo dài việc này vài lần

“Thời gian hiện tại không thích hợp, dù gì cắt bỏ tuyến thể không có sự cho phép từ phía trên chính là phạm tội, đợi lần tới cậu trở về tinh cầu tôi sắp xếp phẫu thuật cho cậu”

Phó An gật đầu xem như chấp nhận, anh muốn nhanh chóng cắt bỏ đi tuyến thể để không còn kì phát tình càng không chịu đau đớn của thuốc ức chế nữa

Bạch Cận không muốn Phó An cắt bỏ đi tuyến thể vì làm vậy chả khác nào cả đời sau Phó An chính là Omega mà không ai cần, hơn nữa nếu bên trên biết được Phó An có thể mất chức tổng chỉ huy chiến hạm Alex, Bạch Cận không muốn anh liều như vật nên đã cố kéo dài thời gian

Phó An ở chỗ Bạch Cận lấy đi một đóng thuốc ức chế sau đó đi ăn cùng Vĩnh Triệu Minh, anh không biết Vĩnh Triệu Minh là cố tình hay vô tình tiếp cận anh nhưng anh khá hứng thú với mấy chuyện của Vĩnh Triệu Minh, vì vậy lúc rãnh rỗi như thế này ăn một bữa cơm nói chuyện cũng không là gì

Phó An đương nhiên cũng điều tra sơ bộ về Vĩnh Triệu Minh, là con trai của Vĩnh tướng, Vĩnh gia là gia tộc lâu năm ở Tinh cầu Kalex, nhiều nằm nắm giữ vị trí Đại tướng nhưng không lâu trước đây bị Triệu gia cướp mất nhưng người Vĩnh gia vẫn khí thế hơn bất cứ ai, Vĩnh gia sở hữu riêng cho mình hai chiến Phó An hạm lớn là chiến hạm Linis do Vĩnh Triệu Minh làm chỉ huy và chiến hạm Lanis do cha cùng anh trai của hắn chỉ huy. Nhiều năm qua vũ khí trên hai chiến hạm luôn được nâng cấp đến mức quân đội cũng cảm thấy sợ hãi, Phó An lại rất hứng thú với các cách cải cách vũ khí mới và tạo ra vũ khí mới nên mới nhận lời dùng bữa với Vĩnh Triệu Minh

Vĩnh Triệu Minh vừa trở về từ tổng bộ sau cuộc cho nên đã bận luôn quân phục mà đến ăn cùng Phó An, Phó An chỉ khoác một bộ tây trang bình thường đi ra ngoài



“Xin lỗi tôi đến hơi trễ cậu đợi có lâu không”

Phó An lắc đầu

“Không sao tôi chỉ vừa đến, anh vừa từ tổng bộ họp ra sao”

Vĩnh Triệu Minh gật đầu, gần đây phía tinh cầu Vinan có dị tượng xảy ra cho nên phía trên liên tục họp để đề xuất kế hoạch chuẩn bị, sẽ có một hạm đội đến đó thăm dò xem chuyện gì đã xảy ra, sợ rằng là người từ các dãy ngân hà khác đang muốn gây chuyện cho nên đã liên tục mở họp

Cuộc họp này chỉ dành cho những người có hàm từ đại uý đến đại tướng được họp, Phó An đến giờ chỉ là một thiếu uý và hơn hết anh là Omega cho nên không thể tham gia họp

“Tinh cầu Vinan có dị tượng e là sắp tới sẽ có chuyện”

Phó An bất ngờ, lần trước lúc truy bắt tinh tặc anh có đi đến ngang tinh cầu Vinan nhưng khi đó không hề có dị tượng gì xảy ra

“Lúc tôi truy bắt tinh tặc có đi ngang đó nhưng không thấy gì bất thường, chuyện từ khi nào”

Vĩnh Triệu Minh nói lại những thông tin hắn biết cho Phó An, lí do hắn kể những bí mật nội bộ này cho Phó An là vì biết Phó An là người có tài hơn nữa, cuộc truy bắt tinh tặc của anh trong suốt thời gian qua chắc chắn có đi đến các tinh cầu nên hắn nghĩ anh sẽ biết chút thông tin gì đó và đúng như Vĩnh Triệu Minh phán đoán, Phó An biết chút ít về chuyện ở tinh cầu Vinan

“Vậy phía trên đã ra lệnh chỉ huy gì chưa”

Vĩnh Triệu Minh lắc đầu, mọi việc đang vào bế tắc vì không ai rõ dị tượng là gì hơn nữa có ảnh hưởng gì vì tin tức nhận được chỉ có như vậy

Phó An suy nghĩ một chút liền đưa ra đề nghị

“Tôi có thể giúp anh hỏi một chút chuyện ở tinh cầu Vinan, tôi có người quen ở nơi đó”