Tôi Thích Em, Đồ Bướng Bỉnh À

Chương 71



Sau nửa ngày ngồi ô tô bọn nó cũng sắp đến sapa rồi, vân anh cứ hí ha hí hửng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cảnh đẹp ai ngờ đập mặt ngay thánh duy cũng đang nhìn ra ngoài, ngại quá đỏ mặt quay đi,

Nhi thì cứ ngồi chat chit với đạt mãi từ lúc lên xe

Phong thì mặt mày đen xì, xầm uất, khi nhìn ra chỗ nó, biết sao không, là thế này

Nó thì vua chúa ngủ, ngủ mọi lúc mọi nơi, bất kì chỗ nào cũng có thể ngủ, sau 1 hồi vật vã với điện thoại, đồ ăn, truyện thì lăn ra ngủ như chết, ngồi trên xe mà, cứ gật ga gật gù, nghiêng hết chỗ nó đến chỗ kia, mắt cứ nhắm tít, cuối cùng dựa luôn vào vai hắn, lúc nó dựa vào vai hắn, hắn giật mình 1 cái, hoảng hốt nhìn xuống, thấy nó ngủ miệng cứ cười cười, hai má cứ hồng hồng, nhìn mà muốn cắn cho cái, "ay da mình đúng là điên mà" hắn tự nghĩ rồi gõ đầu cái, ngồi được 1 lúc thì đưa tay vén những sợi tóc ở trên mặt nó, rất nhẹ, cứ như sợ nó thức giấc, hắn cảm thấy vô cùng, vô cùng hạnh phúc, cũng tựa đầu vào sau ghế, nhắm tịt mắt lại ngủ luôn

Nhìn tư thế hắn với nó ngủ thì đối với hắn quá là điều bình thường luôn, nhưng mà trong mắt đám bạn đen tối thì đó là hành động cực lãng mạn, đáng để cho người ta gato trầm trọng, nhân cơ hội hắn nó ngủ, châu cầm máy chụp bao nhiêu là kiểu, thấy vậy đám bạn nó cũng cầm máy chụp luôn

Nó cứ tựa vào vai hắn ngủ, cứ vậy chìm trong giấc mộng đẹp nhưng không biết thức dậy sẽ sảy ra bao nhiêu tai họa đây

Bên cạnh là uyển nhã, mắt nóng bừng bừng tưởng như có thể thiêu chết người, nắm tay chặt nghĩ thầm" chị dám cướp anh quân của tôi, chị cứ đợi đấy" vừa nghĩ vừa nghiến răng ken két

Phong ở dưới sắc mặt đen trầm trọng, tựa lưng ra sau, nhắm mắt lại cho đỡ bốc hỏa lên đầu, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, phải nói phong đang rất kìm nén để không phải ra đấm cho hắn mấy cái

1 lúc sau, chuẩn bị đến nơi thì ...................

- Dậy mau,- hắn gõ đầu nó

- IM - nó gầm

- Dậy- hắn lại gõ làm nó tức điên

- Anh câm miệng- nó hét, đầu rời khỏi vai hắn, quay sang nghiêng đầu ngủ

- Cô cứ việc ngủ, chốc xuống đừng có nói là tôi không gọi- hắn nham hiểm

- Đến rồi à- nó tròn mắt

- Sắp- hắn cười

- Chốc đến gọi tôi- nó vỗ vai hắn, chưa được 1 phút sau thì hắn hô

- Đến nơi rồi- hắn cười ( thật biết troll người khác)

- Hừ, anh định troll tay đấy à- nó gằn mặt

- Xuống thôi- Châu cười cười

- Còn không xuống đi- hắn cười

- ..........- nó liếc xéo hắn rồi đi xuống, hắn buồn cười rồi cũng lẽo đẽo theo sau

- Òa trong lành quá- nó hít thở, không khí ở đây thật trong lành nhà, thật dễ chịu, phong cảnh đẹp tuyệt trần, có hàng ngàn đỉnh núi nhấp nhô, bao phủ khá nhiều cây xanh, tạo nên bức tranh bố cục hài hòa, có cảnh sắc thơ mộng, và hấp dẫn từ vùng trời Tây Bắc

- Đẹp thật đó- vân anh không khỏi kinh hãi

- Bây giờ chúng ta đi thuê phòng đã- phong cười

- ừ

--------------------------- Nhà Nghỉ Trọ------------------------

- Còn Phòng không chị- phong bước tới cười 1 cái, chị tiếp viên bị đơ luôn gật gật như thiểu não

- Bọn em định thuê mấy phòng- chị tiếp viên vẫn nhìn phong rồi liếc qua bọn nó, thật là toàn công tử, tiểu thư hay xuất hiện trên mặt báo, bây giờ mình mới tận mắt chứng kiến , đúng là lung linh 1 cách dã man

- Mỗi phòng là bao nhiêu người ở- nó xí xớn

- Mỗi phòng chứa 3 người- chị tiếp viên

- chia sao ta- châu

- hay là thế này, duy , quân, phong 1 phòng, quỳnh anh, vân anh, châu 1 phòng, linh, nhi, nhã 1 phòng , đạt trường 1 phòng- phong phát biểu

- ok- đồng thanh

- chị lấy em 4 phòng vip - phong cười cái chụy ý ngất ngây đưa luôn,

- cảm ơn- nó cười rồi tung ta tung tăng cùng 2 con bạn về phòng

-------------------------------------Phòng nó--------------

- Mày mang gì đó- châu và vân anh hỏi khi nó đang mở vali, vân anh với châu mở hết rồi, bao nhiêu bí mật cũng lộ hết rồi

- Biết gì không- nó cười

- Mày lấy đâu thế?- vân anh với châu mắt sáng rực rỡ

- đoán coi- nó cười

- chịu rồi- vân anh với châu cứ nhìn chằm chằm vào vật trên tay nó, nuốt nước bọt

- minh gửi về cho tao- nó đưa qua đưa lại trước mặt bọn bạn làm chúng nó cuồng muốn lấy lọ ô mai đó về tay ăn 1 phát sạch luôn, mà ô mai này không phải ô mai thường, 3 tụi nó là nhân vật ăn bất hư truyền, cực kì yêu thích ô mai, ô mai nào cũng từng ăn qua hết, duy chỉ có 1 lần, vân anh với châu vào nhà nó chơi, nó cho ăn thử viên ô mai thượng hạng , ăn xong mà 2 đứa đơ, ngất ngây

- Cho tao với- vân anh với châu

- Nghỉ đi- nó cười rồi mở lọ lấy 1 viên cho vào mồm

- Cho tao- đồng thanh

- không - nó cãi bướng

- mày được, tao đảm bảo mày xem xong cái này mày phải cho tao luôn - châu rút máy

- Ăn dưa bở à- nó vênh mặt

- Đây- Châu cầm điện thoại mở hình hắn với nó đang ngủ say sưa, dán thẳng vào 2 mắt của nó, nó sửng sốt TRỜI ƠI , cái quái gì đây, đây la mình sao, lại còn ngủ trên vai hắn

nữa, mới xem bao mà xấu hổ chết đi được

- Xóa đi- nó gằn

- Trao đổi- châu cười

- Được, nhưng phải cho tao ăn với- nso ngậm ngùi đưa cho châu hộp ô mai, châu xóa ảnh đi, châu nghĩ thầm" mình chụp nhiều lắm, xóa 1 cái bõ gì, để dành mai còn bắt nạt bà cô này" châu với vân anh cười cười rồi ăn mà lòng sướng tê tái