Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 20



Tại tòa nhà văn phòng của tập đoàn Thời Đại.

Châu Tuệ ngồi trên bàn làm việc đưa tay vuốt lên khung ảnh chụp chung với cha mẹ năm cô được tám tuổi.Trong bức ảnh ấy là gia đình ba người đang cười thật tươi trong sự yên vui hạnh phúc,chẳng may may đoán biết được những tai họa khôn lường sắp xảy đến với họ.

Sau buổi chụp hình trong studio hôm đó thì ba ngày sau chính là ngày xảy ra thảm án kinh hoàng khiến hơn chục mạng người trong Châu gia phải bỏ mạng ngay trong tiệc mừng sinh nhật của cô.

Từ đó cô không còn tổ chức sinh nhật nữa!

Ngày mình ra đời lại chính là ngày cha mất,điều đó luôn nhắc nhở cô về nỗi đau của quá khứ mà suốt đời cô mãi khắt sâu và ám ảnh về nó.Châu Tuệ lăn dài những giọt nước mắt trên khung ảnh gia đình ba người hạnh phúc ấy.Hai người cô thương yêu nhất trong ảnh một người đã mất còn một người chỉ có thể ở cạnh bên cô trong khoảng thời gian ngắn ngủi.Nghĩ đến đây cô không thể kiềm được những giọt nước mắt đau xót.
Nhớ đến lời bác sĩ trưởng khoa hôm ấy Châu Tuệ sẽ cố gắng hoàn thành những tâm nguyện để mẹ mình có thể ra đi thanh thản nhất.Hiện nay thì cô đã hoàn thành được tâm nguyện đầu tiên của mẹ là kết hôn cùng Phong Lâm Vũ giúp cha mẹ giữ trọn lời hôn ước với Phong gia.

Chỉ còn một tâm nguyện của mẹ mà cô chưa thể thực hiện đó chính là Lạc Châu Viên.

Lạc Châu Viên vốn là trang viên được cha cô bỏ ra nhiều tâm huyết cũng như chính tay mình lên bản thiết kế xây dựng để làm quà cầu hôn mẹ cô và được đặt theo họ của hai người ghép lại.Nơi đây đã lưu lại rất nhiều kỷ niệm đẹp của cha mẹ cô và Châu Tuệ cũng được mẹ sinh ra tại đây. TruyenHD

Đến khi cha cô đầu tư kinh doanh thất bại thì ông đành rao bán Lạc Châu Viên cho một tập đoàn bất động sản ở nước ngoài.
Năm đó bà Lạc Hà không còn cách nào khác đành thuận theo quyết định của chồng nếu không muốn nhìn thấy Châu gia đứng trên bờ vực phá sản.Dù lòng bà luôn trăn trở và nuối tiếc khôn nguôi về nơi đã để lại nhiều hồi ức đẹp trong cuộc đời bà.

Bao nhiêu năm nay Châu Tuệ luôn tìm cơ hội thu mua lại Lạc Châu Viên bằng mọi cách,chỉ cần hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này của mẹ thì cô mới cảm thấy an lòng khi bản thân đã làm tròn đạo hiếu.

Châu Tuệ với tay lấy điện thoại dò danh bạ bấm nút gọi cho Kỳ An.Rất nhanh chóng đầu dây bên kia đã bắt máy trả lời:

- Tôi nghe đây Tiểu thư!

Châu Tuệ đặt khung ảnh chụp cùng cha mẹ về vị trí cũ trên bàn làm việc rồi nói:

- Kỳ An!Về dự án thu mua Lạc Châu Viên đã tiến hành đến đâu rồi?

Đầu dây bên kia vang tiếng trả lời:
- Thưa Tiểu thư!Theo như thông tin tôi được biết thì trong vòng một tháng tới tập đoàn bất động sản JK sẽ chính thức mở cuộc đấu thầu rao bán Lạc Châu Viên.Đây cũng là cơ hội để Thời Đại chúng ta thu mua lại dự án này.

Châu Tuệ nghe được tin vui thì mỉm cười hài lòng nói:

- Tốt!Tốt lắm!Anh hãy quan sát thêm tình hình dự án bên phía JK cũng như thời gian địa điểm diễn ra buổi đấu thầu sắp tới.Có thêm thông tin gì mới thì phải báo cho tôi biết ngay!

Bên kia đầu dây liền đáp:

- Vâng!Tôi rõ rồi Tiểu thư!

Kết thúc cuộc gọi với Kỳ An,Châu Tuệ đưa tay vuốt lên gương mặt mẹ đang nở nụ cười hiền dịu trong ảnh rồi mỉm cười:

- Mẹ!Nhất định con sẽ thu mua được Lạc Châu Viên!Dù có phải đánh đổi cả Thời Đại con cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ!

Cùng lúc này thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa:

- Châu Tổng!Có văn kiện cần chữ ký của cô!

Châu Tuệ nói vọng ra:

- Vào đi!

Người trợ lý được phép thì bước vào phòng làm việc.Sau khi Châu Tuệ đã ký xong một số văn bản thì trợ lý tiếp tục nói:

- Châu Tổng!Còn đây là thư mời của Đài truyền hình Đông Phương gửi đến sáng nay!

Châu Tuệ tỏ vẻ ngạc nhiên vì trước giờ cô không có bất kỳ mối quan hệ cộng tác gì với Đài truyền hình.Hôm nay đích thân họ lại gửi thư mời không biết là có sự kiện gì đặc biệt?

Cô mở thư mời ra xem thì hóa ra đó là lời mời tham dự chương trình thực tế có tên là Happy Trip.Châu Tuệ xếp lại thư mời rồi hỏi trợ lý:

- Happy Trip là như thế nào?Tôi không am hiểu nhiều về các chương trình thực tế!

Trợ lý vui vẻ trả lời:

- Thưa Châu Tổng!Happy Trip là chương trình tham gia dã ngoại về với thiên nhiên hoang dã giữa các cặp đôi nổi tiếng được Đài truyền hình Đông Phương tổ chức hàng năm.Lượng rating khán giả theo dõi chương trình này rất cao,vợ chồng tôi cũng là một trong những fan của Happy Trip đấy ạ!

Châu Tuệ tiếp tục thắc mắc:

- Nhưng tôi và Phong Lâm Vũ chỉ là những doanh nhân bình thường thôi mà!Có phải Đài truyền hình đã gửi thư mời nhầm địa chỉ rồi không?

Trợ lý tiếp tục đáp:

- Đó là do Châu Tổng quá khiêm tốn đó thôi!Châu Tổng và Phong Tổng luôn nằm trong danh sách 100 người dưới 30 tuổi giàu nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn hàng năm.Đài truyền hình Đông Phương luôn chọn lọc những gương mặt tiêu biểu nhất tham gia chương trình nên không có chuyện nhầm lẫn đâu ạ!

Châu Tuệ hỏi tiếp:

- Nhưng khi tham gia chương trình Happy Trip tôi và Phong Lâm Vũ cần làm những việc gì?

Trợ lý trả lời:

- Theo như các mùa Happy Trip trước đây tôi được biết các cặp đôi sẽ cùng nhau trải nghiệm chuyến đi khám phá thiên nhiên hoang dã,tham gia một số trò chơi thử thách do ban tổ chức đặt ra.Châu Tổng à!Đây còn là dịp thể hiện sự ăn ý gắn kết giữa các cặp đôi với nhau trước hàng triệu khán giả xem truyền hình nữa đó!

Châu Tuệ trầm ngâm một hồi không biết có nên nhận lời tham gia chương trình hay không?

Theo như lời trợ lý miêu tả đây là dịp các cặp đôi thể hiện sự ăn ý khắng khít được phát sóng trực tiếp trên truyền hình.Nếu mẹ cô nhìn thấy những hình ảnh hạnh phúc của cô và Phong Lâm Vũ thì ắt hẳn bà sẽ rất vui và hài lòng.

Châu Tuệ cũng muốn tham gia Happ Trip như một món quà tinh thần dành tặng cho mẹ.

Nhưng cô vẫn cần hỏi lại ý kiến của Phong Lâm Vũ vì trợ lý cũng gợi ý thêm tham gia chương trình thực tế theo kiểu thiên nhiên hoang dã thì phải chịu cảnh thiếu thốn và rất cực khổ.Về phần cô thì không vấn đề gì chỉ e Phong Lâm Vũ với bản tính Đại thiếu gia của hắn liệu có thích ứng được hay không?

Ngẫm nghĩ một hồi cô liền nhấc máy gọi cho Phong Lâm Vũ hỏi xem ý kiến của hắn.Trùng hợp là điện thoại đã đổ chuông trước và danh bạ đang nhấp nháy biệt danh "Đầu Lợn" trên màn hình.Châu Tuệ thấy thế liền ấn nút trả lời:

- Tôi nghe đây!

Đầu dây bên kia vang lên văng vẳng:

- Châu Tuệ à!Đài truyền hình Đông Phương vừa mới gửi thư mời tôi cùng cô tham gia chương trình thực tế Happy Trip gì gì đó.Phía bên cô đã nhận được lời mời chưa?

Châu Tuệ trả lời:

- Vừa mới nhận được rồi!Tôi cũng đang muốn gọi hỏi anh đây.Anh có muốn nhận lời tham gia chương trình không?

Từ đầu dây bên kia là âm giọng của Phong Lâm Vũ vang lên hồ hởi:

- Còn phải hỏi?Bổn thiếu gia trước giờ vẫn thích đi du lịch đó đây.Nay lại được lời mời du lịch miễn phí thế thì còn gì bằng!Tôi tất nhiên là đồng ý!

Châu Tuệ dường như cảm thấy Phong Lâm Vũ chưa hiểu gì về tính chất của chương trình nên gặn giọng hỏi:

- Anh đã chắc chắn rồi chứ?Chương trình thực tế này không phải là đi du lịch đơn thuần đâu!Phải chấp nhận điều kiện sống thiếu thốn khi về với thiên nhiên hoang dã.Anh đã cân nhắc kỹ chưa đấy?

Phong Lâm Vũ nghe thế cười lên sằng sặc:

- Haha!Châu Tuệ cô đừng xem thường tôi như thế chứ!Như sức của tôi vật một lúc mười con trâu cũng chết thì ba cái thiên nhiên hoang dã đấy đã là gì?Tôi vẫn nhận lời tham gia nhé!"

Châu Tuệ nghe Phong Lâm Vũ vẫn một mực kiên quyết thì nói:

- Nếu anh đã chắc chắn muốn tham gia thì tôi sẽ đại diện trả lời đồng ý với bên Đài truyền hình.Mọi việc trước mắt cứ thế đã,tối nay về nhà sẽ bàn bạc thêm với anh!

Phong Lâm Vũ cười lớn tỏ vẻ đắc chí:

- Haha!Đồng ý nhanh lên!Bổn thiếu gia cũng đang nóng lòng xem loại hình tham gia trải nghiệm thiên nhiên hoang dã này như thế nào!

Châu Tuệ nhấn nút kết thúc cuộc gọi với Phong Lâm Vũ rồi quay sang nói với trợ lý:

- Cô hãy liên hệ với Đài truyền hình thông báo rằng tôi và Phong Lâm Vũ đồng ý tham gia chương trình Happy Trip.Còn có những vấn đề gì thì trao đổi trực tiếp với tôi là được!

Trợ lý cúi người trả lời:

- Tôi nghe rõ rồi Châu Tổng!Tôi và toàn thể nhân viên tập đoàn Thời Đại sẽ là fan cổ vũ thật nhiệt tình cho vợ chồng Châu Tổng trong chương trình Happy Trip!

Đợi đến khi trợ lý ra khỏi phòng thì lúc này Châu Tuệ mới ngã lưng trên ghế rồi đưa tay lên trán suy ngẫm:

- Tên đầu lợn Phong Lâm Vũ này trước giờ vẫn là "miệng nhanh hơn não"!Không biết chuyến đi sắp tới có ổn thỏa không nữa!

TruyenHD

TruyenHD