Tôi Lỡ Yêu Ác Nữ Rồi!

Chương 118: Cuộc Thương Lượng Cùng Siêu Mẫu



Tại phòng Tổng giám đốc tập đoàn Khải Hoàng.

Phong Lâm Vũ ngã người ra ghế xoay,bắt chéo hai chân trên bàn làm việc rồi chăm chú nhìn về bảng báo cáo thông tin sơ lược của Kỳ An mà trợ lý Hạo Quân vừa nộp lên cho mình.

Hắn vừa lướt mắt qua những dòng giới thiệu profile vừa lẩm bẩm đọc:

- Kỳ An…26 tuổi…quê quán Thiểm Tây…giám đốc công ty vệ sĩ An Gia…cao 1m91…nặng 78kg…Tên này vậy mà lớn hơn mình 1 tuổi lại còn dám cao hơn mình 2cm!?..Từng là vận động viên thể thao xuất sắc đã đạt thành tích 8 năm liền giành được cup vô địch và huy chương vàng bộ môn Judo và quyền anh tại các thế vận hội Đông Nam Á…

Phong Lâm Vũ phe phẩy bảng sơ yếu lý lịch của Kỳ An trên tay rồi bĩu môi:

- Xem ra chẳng có gì đặc biệt hết!Hắn chỉ hơn mình 2cm chiều cao thôi mà!

Trợ lý Hạo Quân đang đứng cạnh bên nghe qua lời Phong Lâm Vũ nói thế thì liền lên tiếng:

- Phong tổng chớ đánh giá thấp Kỳ An!Anh ta ngoài thân thủ vô cùng lợi hại lại còn có điểm tương đồng với Phong phu nhân là cùng có chung sở thích và niềm đam mê dành cho võ thuật!Anh ta cũng là người bạn thân thiết được Phong phu nhân tin tưởng trong suốt hơn mười năm qua!

Phong Lâm Vũ tiếp tục ngữ giọng tự tin:

- Vậy hắn ta có được những thành tựu trong sự nghiệp vang dội như tôi không?Có đứng top 100 trong danh sách những doanh nhân giàu nhất trên thế giới do tạp chí Forbes bình chọn hàng năm như tôi không?

Hạo Quân khẽ thở dài:

- Nhưng vấn đề ở đây là Phong phu nhân không cần đến sự nghiệp hay tiền tài của Phong tổng!Dù sao Kỳ An vẫn là một tình địch đáng gờm Phong tổng cần phải đề phòng nhiều hơn!

Phong Lâm Vũ nghe thế có phần hơi cụt hứng liền hỏi Hạo Quân:

- Cậu nhận thấy về khía cạnh nhan sắc thì sao?Tôi và Kỳ An ai đẹp trai hơn?

Hạo Quân liền nhanh nhảu đáp:

- Tất nhiên là Phong tổng rồi ạ!

Nghe Hạo Quân trả lời như thế thì Phong Lâm Vũ rất chi là hài lòng và không ngừng vang lên tràng cười hô hố đầy tự đắc.

Hạo Quân chẳng có gan dám nói ra sự thật ngoại hình của Phong Lâm Vũ với Kỳ An đúng với câu “Kẻ tám lạng người nửa cân”.

Nếu Phong Lâm Vũ mang vẻ ngoài thu hút nổi bật như vầng mặt trời khiến bao người trầm trồ ngưỡng mộ thì Kỳ An lại mang vẻ đẹp lãng tử ôn nhu như ánh trăng soi mặt nước đem lại cho người khác cảm giác dễ chịu và an lòng.

Hai người đàn ông đều mang theo nét đặc trưng riêng nên không dễ gì đem lên cùng một bàn cân để so sánh.

Phong Lâm Vũ tỏ ra khá hài lòng khi nắm bắt được một số thông tin khái quát của Kỳ An.

Muốn giành lấy chiến thắng thì trước tiên phải hiểu rõ đối thủ.Phong Lâm Vũ tự ngẫm thời gian sắp tới sẽ khai thác thêm những điểm yếu của Kỳ An bên cạnh những điểm mạnh để có thể dễ bề ứng phó với tình địch trong thời gian sắp tới.



Tại một quán cafe trên phố Tây Lương Bắc thành.

Người phụ nữ mặc trên người chiếc váy body ngắn cũn cỡn ôm sát từng đường cong cơ thể khoe khéo đôi chân dài nuột nà đẩy cửa bước vào bên trong quán cafe.

Triệu Nhiên đang cầm trên tay tách cafe latte thưởng thức khi trông thấy người phụ nữ thì đã vẫy tay gọi tên:

- Trịnh tiểu thư!Tôi ở bên này!

Trông thấy Triệu Nhiên đang tươi cười nhìn về phía mình thì người phụ nữ bước dần đến rồi kéo ghế ngồi ở phía đối diện:

- Xin lỗi vì đã trễ hẹn hơn 20 phút!Do đường phố ở Bắc Kinh vào dịp cuối tuần hay gặp tình trạng ách tắc giao thông!

Triệu Nhiên liền mỉm cười:

- Không sao!Tôi cũng vừa mới đến thôi!Trịnh tiểu thư muốn dùng thức uống gì?

Sau khi đã gọi thức uống thì lúc này người phụ nữ mới tháo xuống chiếc kính râm đen đặt lên bàn rồi hướng mắt nhìn về phía Triệu Nhiên dọ hỏi:

- Chúng ta đã liên hệ trước đó trên Wechat một vài lần,ngày hôm nay Triệu tiểu thư gọi tôi ra đây chắc là có việc cần thương lượng riêng?

Triệu Nhiên đưa tách latte lên miệng hớp thêm một ngụm rồi nhoẻn miệng cười:

- Cô quả thật là thông minh!Rất có khí chất của siêu mẫu số một Trịnh Bối Y tiếng tăm lừng lẫy một thời!

Trịnh Bối Y nghe Triệu Nhiên đánh giá cao về mình thì đưa tay che miệng cười ái ngại:

- Siêu mẫu số một gì chứ?Đó điều là những hào quang đã sớm vụt tắt trong quá khứ!Tôi hiện tại chỉ là nữ diễn viên chuyên đóng các vai phụ chật vật tìm kiếm chỗ đứng trong showbiz thôi!

Triệu Nhiên khẽ cười đáp:

- Hào quang đã vụt tắt thì đã sao?Ngoại hình của cô xuất sắc như vậy chỉ cần tìm kiếm được cho mình kim chủ thích hợp thì sẽ nhanh chóng gầy dựng lại tên tuổi thôi!

Trịnh Bối Y khẽ thở dài:

- Nói thì dễ nhưng scandal tình ái của tôi và Phong Lâm Vũ cách đây ba năm vẫn là một vết nhơ khó rửa sạch trong sự nghiệp!Khán giả hiện tại vẫn còn mang nặng thành kiến và liên tục mắng nhiếc tôi trong những năm qua là tiểu tam phá hoại gia đình người khác!Do thanh danh đã bị ô uế nên hiện tại không có kim chủ nào muốn dang tay chiếu cố đến tôi cả!

Triệu Nhiên tiếp tục nói:

- Nếu như hiện tại tôi muốn hổ trợ cô tìm lại thời kỳ đỉnh cao trong showbiz và giới thiệu kim chủ mới cho cô thì sao?Tôi có nhiều mối quan hệ rộng rãi trong giới thượng lưu nên việc này vô cùng đơn giản!

Trịnh Bối Y nghe thế thì tròn mắt ngạc nhiên:

- Triệu tiểu thư!Cô đồng ý tạo điều kiện cho tôi quay lại showbiz sao?Vì sao cô lại đối tốt với tôi như thế?

Triệu Nhiên nhếch môi đáp:

- Không phải là người ta thường hay nói câu"Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn" hay sao?Tôi chỉ là muốn hậu thuẫn cho người sẽ đứng cùng với mình một chiến tuyến sắp tới!

Trịnh Bối Y vẫn chưa hết thắc mắc:

- Triệu tiểu thư ý của cô là sao?Tôi và cô có chung một kẻ thù?

Triệu Nhiên long lên ánh mắt quả quyết:

- Chính xác!Và đó không ai khác chính là Châu Tuệ CEO của công ty mỹ phẩm Thiên Á hiện nay!

Trịnh Bối Y nghe qua tên Châu Tuệ thì liền long lên ánh mắt hờn căm:

- Thì ra là con ả đó!Chính ả là kẻ đã hủy hoại sự nghiệp của tôi!Cha tôi khi vừa nghe qua scandal tình ái bê bối mà ả ta cố tình lan tỏa trên khắp các phương tiện truyền thông tại thời điểm đó đã đến cục dân chính gạt tên tôi ra khỏi sổ hộ khẩu gia đình và cho đến hôm nay vẫn chưa chịu nhìn nhận tôi!

Triệu Nhiên nhếch môi cười:

- Scandal tình ái bê bối của cô và Phong Lâm Vũ cách đây ba năm quả thật là gây xôn xao trong dư luận rất lớn!Cũng chính vì thế tôi mới nhớ mặt đặt tên và muốn cùng cô bắt tay vào kết hoạch phục thù trừng trị Châu Tuệ!Chúng ta đều có một kẻ thù chung!

Trịnh Bối Y liền thắc mắc:

- Rốt cuộc ả Châu Tuệ đó đã đắc tội gì với cô?

Triệu Nhiên nhếch môi đáp:

- Không giấu gì cô tôi chính là em gái họ của chị ta!Tôi chỉ muốn đích thân dạy dỗ chị ta một bài học đáng nhớ về tội dám tranh giành và cướp đi trái tim của người đàn ông mà tôi yêu nhất!

Trịnh Bối Y nghe thế thì liền đưa tay che miệng cười:

- Hóa ra là tỷ muội tương tàn vì một người đàn ông sao?

Triệu Nhiên tỏ vẻ khó chịu:

- Chuyện đó không liên quan đến cô!Còn về chuyện cùng nhau hợp tác với tôi đối phó với Châu Tuệ thì cô nghĩ thế nào?

Trịnh Bối Y nhếch môi cười:

- Tôi đồng ý!Vừa có cơ hội quay trở lại showbiz vừa trả được mối thù năm xưa với ả tiện nhân đó thì hà cớ gì tôi lại từ chối lời đề nghị hấp dẫn từ cô cơ chứ?

Triệu Nhiên lấy từ trong ví ra chiếc phong bì rồi đặt lên bàn:

- Tốt lắm!Đây là thù lao tôi ứng trước cho cô!Xong việc thì sẽ thanh toán khoản tiền còn lại!

Trịnh Bối Y đưa tay đếm những tờ tiền mệnh giá cao trong phong bì rồi hớn hở reo lên:

- Woa nhiều như vậy sao?Triệu tiểu thư quả thật là hào phóng!Không biết sắp tới Triệu tiểu thư có gì muốn sai bảo?

Triệu Nhiên xoay xoay trên tay tách latte rồi nở nụ cười bí hiểm:

- Tạm thời cô cứ nhận trước khoản tiền này rồi cứ kiên nhẫn chờ mệnh lệnh tiếp theo của tôi!

Nói đoạn Triệu Nhiên liền siết lấy tay của Trịnh Bối Y long lên ánh mắt cương nghị:

- Nên nhớ thực hiện cho tốt kế hoạch sắp tới cùng tôi là được!Hãy nhớ đến kẻ đã khiến cho cô thân bại danh liệt từ một siêu mẫu đình đám phải chật vật kiếm ăn từng ngày trong showbiz,phải thân sơ thất sở có nhà mà không dám về có cha mà không thể nhận!Hãy gom tất cả những oán hận đó thành ngọn lửa hủy diệt kẻ đã khiến cho cô trở nên tình cảnh đáng thương và thảm hại như ngày hôm nay!

Trịnh Bối Y long lên ánh mắt sắt như dao nhọn nhìn về Triệu Nhiên thể hiện quyết tâm phục thù:

- Tôi nhớ rõ tên kẻ ấy là ai!Châu Tuệ rồi sẽ nhận lấy kết cục bi đát hơn cả chính tôi năm xưa!Triệu tiểu thư!Kể từ giờ phút này tôi tuyệt đối nghe theo và phục tùng mọi mệnh lệnh của cô!

Triệu Nhiên nghe qua lời Trịnh Bối Y vừa nói thì lấy làm hài lòng nở nụ cười đắc ý trong thâm tâm tự nhủ:

“Kỳ An!Để rồi anh xem em sẽ chính tay mình trừng trị chị ta như thế nào!Em không có được tình yêu của anh thì Châu Tuệ cũng đừng mong có được những ngày tháng bình yên sắp tới!”