Tôi Không Phải Là Vampire, Tôi Còn Hơn Vậy Nữa

Chương 8: Bạn P2





-Chiếc... Vòng...Đó...Của...Tôi-nhiệt độ đột ngột giảm, âm vực bức người như muốn dìm người ta vào tảng băng bất diệt. Đám đông lùi ra xa cỡ ba bước và hơi run, mọi hoạt động như bị đong cứng mọi sự chú ý đều đổ dồn lên nó rồi hai ả lòe loẹt. Hai ả có thể nói là bị ảnh hưởng nặng nhất, vẫn đứng yên bất động trân trân mà nhìn nó. Nó cười thầm trong lòng rồi bước đến lấy chiếc vòng. Nhưng, một lần nữa cô lại chậm một bước, hai nhỏ đã hoàng hồn và nhận ra được ý định của nó nên nhanh chóng dấu chiếc vòng ra phía sau. "2p, nghe giọng nói này mà chỉ bất động 2p, coi như hai cô khá" (au: OMG, bất động hai phút là đủ chết rồi đó chị ạ, có hít thở gì đâu, hên là Vam chứ không là chuẩn bị làm đám tang cho người ta rôi đó chế