Tôi Bị Tiểu Tam...

Chương 60: Tuần trăng mật



 Hưởng tuần trăng mật

Lần này ăn Tết, hai người xem như đã bước vào giai đoạn ổn định chuẩn bị tiến tới hôn nhân.

Mẹ Biên không hỏi tới chuyện ba mẹ Tư Lý, qua lời Biên Trình Trình bà biết ba mẹ Tư Lý đã ly dị, nguyên nhân là do 【 sinh ra "quái vật" là Tư Lý 】. Đương nhiên Tư Lý đều không thân thiết với cả hai bên.

Mẹ Biên tuy thấu hiểu lòng người nhưng vẫn muốn nghe xem kế hoạch của Tư Lý thế nào, liệu có cho con gái bà một cuộc sống thoải mái được không.

"Mục tiêu của con là 5 năm nữa sẽ thăng lên chức giám đốc khu vực Châu Á. Không biết ý Trình Trình thế nào, nếu em ấy muốn việc nhẹ nhàng một chút thì có thể làm trưởng phòng sản phẩm. Còn muốn lên giám đốc thì con cũng có thể giúp em ấy." Tư Lý thần sắc nghiêm túc nói ra kế hoạch cho ba mẹ Biên.

"Em muốn an phận thủ thường!" Biên Trình Trình nhịn không được nói chen vào.

"Không có chí tiến thủ!" Biên Trình Trình quả nhiên bị mẹ Biên ký đầu, đồng thời mẹ Biên càng thấy yêu thích Tư Lý: Là đứa biết lo biết nghĩ, có thể định liệu giúp Trình Trình.

Tư Lý cười cười, nói tiếp. "Về nhà cửa thì con có sở hữu một căn biệt thự ở thành phố X. Năm ngoái vừa hay con nhìn trúng một căn biệt thự nhỏ xinh, tính chờ sang năm ổn định sẽ sang tên cho Trình Trình. Biệt thự đó còn có một khoảng sân nhỏ, chắc là hai bác sẽ thích lắm."

Biên Trình Trình trừng lớn mắt khiếp sợ nhìn về phía Tư Lý, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tư Lý, trong lòng run lên, môi như dính vào nhau không sao hé miệng.

"Không được! Như thế thì quý giá quá." Ba Biên lên tiếng ngăn cản, một giọt mồ hôi lớn rơi xuống từ trán.

"Là thế này, bác hỏi thăm con không phải vì muốn hỏi thăm tiền của con, mà chỉ muốn xem thử các con có nghiêm túc quyết định nắm tay đi hết quãng đời còn lại hay không." Sau khi mẹ Biên bình tĩnh, vội nghiêm túc giải thích.

"Vâng con biết mà." Tư Lý cười đến vui vẻ, thật hâm mộ gia đình hòa thuận của Biên Trình Trình.

"Em muốn căn biệt thự! Cùng lắm thì em gom hết tiền tích cóp làm sính lễ cho chị nha." Biên Trình Trình đồng ý cái rụp không quên bổ sung. "Hơn 10 vạn lận á!"

*tầm 300 triệu đô la VN :))

Biên Trình Trình bịt kín lỗ tai trong vòng vây chửi bới của ba mẹ, Tư Lý ở một bên cười vui vẻ cực kỳ, trong mắt nhìn không ra một chút nặng nề.

Cuối cùng, nhà họ Biên chấp nhận sính lễ là căn biệt thự ở thành phố X, xem như đồng ý cuộc hôn nhân này.

...

Một năm sau, hai người ra nước ngoài đăng ký kết hôn, sau khi trở về thành phố X mời bạn bè thân hữu một bữa xem như tiệc cưới.

Sau tiệc cưới một tháng, Tư Lý và Biên Trình Trình đi Thụy Sĩ hưởng tuần trăng mật.

Hai người ở trọ trong một căn homestay cách xa trấn nhỏ, gần đó không còn hộ dân nào khác. Mỗi một mặt tường nhà bao gồm trần nhà đều là kính trong suốt, nằm trên giường ngẩng đầu sẽ thấy sao trời, giống hệt như trong cổ tích.

Ngoài nhà có một suối nước nóng thiên nhiên, giữa cảnh tuyết phủ có một cái ao suối nóng tỏa ra làn khói trắng, thú vị vô cùng.

Hai người ở homestay tắm rửa xong, liền quấn khăn tắm đi qua suối nước nóng. Biên Trình Trình nhìn tuyết đọng dưới đất trong đầu nảy ra ý xấu, thừa dịp Tư Lý không để ý, nàng nắm một nhúm tuyết, ấn vào cái lưng trần mịn màng của Tư Lý.

"Ui da... Lạnh! !" Tư Lý lạnh đến run cả người, trừng mắt Biên Trình Trình.

Hai người lập tức ở trên nền tuyết chơi ném tuyết, khăn tắm lỏng lẻo rơi xuống đất.

Hai người trần trụi ở trên mặt tuyết lăn lộn, hôn nhau.