Thông tin truyện

Tội Ái (Tình Yêu Tội Lỗi)

Tội Ái (Tình Yêu Tội Lỗi)

Tác giả:

Thể loại:

Sắc, Ngược, Đam Mỹ

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

"Tội Ái", tức là Tình Yêu Tội Lỗi, của tác giả Diệu Âm viết về chuyện tình hơi ngược giữa cảnh sát si tình trung khuyển (hơi) vặn vẹo công và họa sĩ dịu dàng thụ. Tố Hào, với Lục Sơ vốn là thanh mai trúc mã, hai người cùng nhau đi hết quãng thời gian đi học. Nhưng đùng một cái, Tố Hào phải theo gia đình sang nước ngoài định cư, Tố Hào nói với Lục Sơ, Lục Sơ liền vội vàng nói rằng mình thích cậu. Nhưng Tố Hào ngu ngốc của năm ấy đã quay đầu bỏ chạy, để lại Lục Sơ với một thế giới đầy màu xám xịt. Sang bên ấy, Tố Hào tiếp tục theo học hết trung học, rồi thi vào đại học nghệ thuật, theo đuổi giấc mơ làm họa sĩ của mình. Rồi cậu mở phòng tranh, cũng dần có chút tiếng tăm. Thầy chủ nhiệm của Tố Hào năm ấy chỉ có độc nhất một cô con gái, bèn làm mai cho Tố Hào.


Tố Hào vốn không yêu Linh Nhi, nên chuyện vợ chồng rất lạnh nhạt, chuyện gì đến cũng sẽ đến, Linh Nhi ngoại tình. Tố Hào từng muốn li hôn, nhưng nể tình người thầy năm xưa đã dẫn dắt mình, lại thôi. Vì vậy rất lâu sau đó, Tố Hào quyết định về nước. Tố Hào gặp lại Lục Sơ, liệu rằng có vì câu chuyện năm xưa mà quên lãng đi bóng hình ấy ?  

Bình luận truyện