Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng

Chương 66: Ngày thứ 66 xem tiền như rác



Edit: BRANDY

Beta: Nhi Hồng Tửu

Trải qua sự kiện lần này, chủ blog [ HÔM NAY BÀ ĐÂY CŨNG KHÔNG TRANG ĐIỂM] khiến toàn thể anh em bốn phương tung hô thành [Thiếu nữ xinh đẹp một tay chụp chết con gián x Sinh hoạt xxx rất khá]

Sở Tích: …

Thôi coi như xong.

Nghĩ thoáng ra thì đây cùng lắm cũng chỉ là biệt hiệu thôi.

Trong giới có rất nhiều minh tinh bị đào lại những biệt danh hồi trước. Sở Tích càng nghĩ càng cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô nhất định phải giấu cái nickname này thật kỹ, cả đời cũng không để cho người khác biệt đây là biệt danh của cô.

Một diễn biến khác, đã tiến vào giai đoạn nước rút, thời gian quay phim kín mít không cho người khác thở, mỗi ngày hết cảnh quay này đến cảnh quay khác luân phiên diễn ra, thậm chí có diễn viên bị choáng ngất do cường độ công việc quá nặng. Sở Tích là một trong những diễn viên có khối lượng cảnh quay lớn nhất, mặt mày phủ một tầng mệt mỏi do thiếu ngủ và làm việc liên tục.ực>
Chỉ là, trong suốt quãng thời gian làm việc cùng nhau, Sở Tích – người mà ban đầu đoàn làm phim cảm thấy lo lắng nhất cuối cùng lại là người khiến tất cả an tâm nhất.

Bất luận xảy ra tình huống gì, chỉ cần đạo diễn hô “Bắt đầu”, cô gái này lập tức vào trạng thái nhập tâm, như thể cô chính là Hàn Nghi ngoài đời thực.

Có đôi khi đạo diễn hướng dẫn cảnh quay tiếp theo, cũng như miêu tả cảm xúc nhân vật cần đạt được trong cảnh quay này, nhưng Sở Tích lại cảm thấy nếu thêm một số chi tiết vào sẽ sống động hơn nên sẽ chủ động bổ sung.

Càng về giai đoạn cuối, lịch làm việc càng dày đặc, cả đoàn ai cũng vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ với công việc. Những vết thương to nhỏ trên người Sở Tích vẫn không ít đi chút nào. Cố Minh Cảnh thấy mà đau lòng, nhìn cô mệt mỏi ngủ gục trên salon mỗi khi đi làm về, anh lại chủ động bôi thuốc cho cô. Mấy ngày này cũng chẳng thể động vào người cô được. Có đôi khi tinh thần cô phấn chấn thì ngày hôm sau lại dày đặc lịch làm việc, Cố Minh Cảnh có muốn gần gũi bạn gái cũng khó.
Sở Tích cầm một phần kịch bản đưa cho Cố Minh Cảnh: “Tập kịch bản cùng em. Chỗ nào em bôi bút sáng là lời thoại của anh.”

Cô Minh Cảnh mở kịch bản: “Đây là phân đoạn ngày mai em phải quay??”

Sở Tích: “Vâng, là cảnh thẩm vấn phạm nhân. Nhanh nào, tập cùng em.”

Cố Minh Cảnh gật đầu: “Ừ.”

Diễn tập cùng thôi mà. Cố Minh Cảnh giọng đều đều như đọc báo cáo tài chính công ty, sắc mặt không nóng không lạnh, trong khi đó Sở Tích hoàn toàn trái ngược, như hòa mình vào nhân vật, giọng nói, ánh mắt cực kì có thần.

Cố Minh Cảnh lại đọc đoạn của mình, cảm thấy lời có điểm gì đó là lạ. Cái gì mà chơi cả trăm cô gái, vợ con ở nhà không hay biết.

Anh nhíu mày: “Tên này phạm tội gì?”

Cuối cùng vẫn bị anh phát hiện, Sở Tích yếu ớt đáp: “Mua bán dâʍ và hϊếp dâʍ.”
Cố Minh Cảnh: ...

Sau hơn 3 tháng quay phim, cuối cùng bộ phim cũng đến hồi đóng máy.

Cả đoàn làm phim cùng tụ họp chụp ảnh và tặng hoa cho nhau. Sở Tích ôm một bó hoa tươi đứng song song cùng Lý Tranh Húc, bọn họ đứng ở giữa, vây quanh là các thành viên trong đoàn. Cô da trắng, môi đỏ, dáng người cao gầy, đứng giữa đám đông tự nhiên nổi bật, khiến người ta không thể rời mắt. Cô cười đến rạng rỡ, ngọt ngào, động lòng người. Nếu như không phải tất cả nhân vật chính đều đứng cùng một chỗ, xém chút nữa người ta còn không phát hiện Cẩu Như Mỹ đứng bên cạnh Sở Tích.ực>

Sau lễ đóng máy, ảnh được đăng lên weibo chính thức của Thâm Hải. Đám người nhìn ảnh chụp, cho dù là trước đây hay bây giờ đều không thể hài lòng với nữ chính, từ khuôn mặt quá mức non nớt, yếu đuối đến thân hình bình hoa đẹp nhưng chẳng khác khúc gỗ là bao. Nhìn kiểu gì cũng thấy không phục. Người khác diễn phim của Thâm Hải sản xuất đều bị khán giả yêu cầu 90 điểm trở lên, thì đối với cộng đồng fan mê phim chỉ cầu cô Bạch Liên Hoa này vớt vát được 60 điểm diễn xuất là cảm ơn trời phật rồi.
Phó Bạch sớm đã thông báo cho Sở Tích lịch làm việc kế tiếp sau dự án phim . Sau khi chia tay đoàn làm phim, Sở Tích được nghỉ ngơi thả lỏng hai ngày trước khi quay trở lại công việc.ực>

Cô phải đến Paris tham gia tuần lễ thời trang, dù muốn đầu tư phát triển mảng điện ảnh, nhưng những mảng show thực tế và những cơ hội giao lưu và mở rộng quan hệ cũng không thể chểnh mảng.

Tháng 9, đầu thu, các nhà thiết kế từ khắp nơi trên thế giới nô nức đổ về kinh đô thời trang – Paris. Tất cả những trào lưu thời trang mới nhất và xu hướng toàn thế giới đều sinh ra từ nơi đây. Những năm gần đây khi ngành thời trang càng ngày càng bành trướng và có sức ảnh hưởng lớn thì số lượng các nghệ nhân, những nhân vật có quan hệ mật thiết với ngành giải trí, những cây đại thụ trong giới thời trang đều tề tựu tại đây để học hỏi, để cạnh tranh, để so tài. Nhiều người phải bỏ ra một số tiền rất lớn để giành được một tấm vé đến Paris chỉ để chụp vài bức ảnh thời thượng với những người nổi tiếng đó.
là ông lớn trong ngành tạp chí thời trang, lần này Sở Tích được tạp chí gửi lời mời đến tuần lễ trang, đồng thời chụp một bộ ảnh tại Paris cho ấn phẩm sắp tới. ệt>ệt>

Vừa nhận được tin Sở Tích cực kỳ phấn khích, háo hức khoe với Cố Minh Cảnh: “Em được xuất ngoại rồi.”

“Cố lên.” Cố Minh Cảnh tiễn cô đến sân bay, vừa hôn tạm biệt, vừa dặn dò.

Lịch trình lần này khá dày, Sở Tích vừa đến sân bay, còn chưa kịp thích nghi với múi giờ bên này đã vội vàng đi trang điểm để đến lễ khai mạc.

Thợ trang điểm và tạo hình đều được gọi thẳng đến khách sạn nơi cô ở. Sở Tích ngồi vào ghế trang điểm, bên cạnh còn có một thợ quay kiêm dựng video về làm tư liệu. Đây cũng là một phần công việc trong chuyến đi này. Tạp chí sẽ thu lại toàn bộ những hoạt động thường ngày của khách mời trong hành trình đến Paris, sau đó dựng thành một đoạn phim ngắn phát trên kênh trực tuyến chính thức của .ệt>
Tạo mẫu tóc hôm nay chải cho cô kiểu tóc đuôi ngựa. Đang là tháng 9 nhưng thời tiết Paris đã hạ xuống dưới 20 độ C, dự báo có nói thời tiết hôm nay rất tệ, mây đen bao phủ, có gió thổi mạnh, có thể sẽ xảy ra mưa rả rích, nhiệt độ cao nhất chỉ lên đến 15 độ.

Sở Tích bên trong chỉ mặc một chiếc váy đơn bạc, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu nâu nhạt thật dày, nhưng áo khoác ngoài chỉ dài đến đầu gối, bắp chân của cô vẫn lộ ra ngoài. Vừa nước xuống xe, cái lạnh thấu xương liền ập tới, lạnh đến đóng băng.

Xung quanh có rất nhiều người mẫu khoác những tà áo mỏng manh, cùng quần sooc ngắn khoe đôi chân dài miên man, như chẳng cảm thấy không khí đông cứng của Paris.

Ban đầu thợ chụp ảnh và quay phim định chụp cho cô hai tấm bên ngoài cổng, nhưng nhìn vào cô gái trên ảnh chỉ thấy toàn thân co lại, chân tay run lẩy bẩy, mặt mũi phờ phạc, tóc tai lộn xộn, không có lấy một chút thần thái. Đầu Sở Tích chậm rãi xẹt qua mấy vạch đen.
Vừa bước vào nơi biểu diễn, Sở Tích đã lập tức bị choáng ngợp, khắp nơi đều là máy ảnh, máy quay phim. Tạo hình của thần tượng lúc này là quan trọng nhất, thế là Phó Bạch không chút lưu tình, đi đến quắc mắt: “Cởϊ áσ ra.”

Sở Tích không sợ nóng, nhưng lại cực kỳ sợ lạnh. Mùa đông đi ra ngoài đường người ta mặc 3 áo thì cô phải mặc 6 áo, chưa kể đồ bảo hộ đầu gối, găng tay, mũ len. Cũng may cô cao gầy, mảnh mai nên nhìn không chênh lệch lắm so với người khác.

Dự cảm thời tiết hôm nay còn xuống thấp hơn nữa, mặt cô biến sắc, hai hàm răng không ngừng va vào nhau: “Ô ô ô lạnh quá.”

Phó Bạch mặt lạnh, vô tình nói: “Cho em đến Paris là để em thể hiện phong độ, phô bày vẻ đẹp và thần thái. Nào, cởi ra nhanh lên.”

Sở Tích sụt sịt, hít hít mấy hơi, nhìn bọn họ ai ai cũng áo trong áo ngoài kín mít, ghen ghét chết đi được: “Nhưng em lạnh lắm.”
Thợ trang điểm thấy cô chảy nước mũi lập tức tiến lên, nhắc nhở: “Nào mau mau lau nước mũi đi.”

“Cám ơn chị.” Sở Tích nhận lấy, cảm động đến lệ nóng quanh tròng, vẫn là các chị tổ trang điểm quan tâm cô nhất.

Thợ trang điểm: “Lau nhanh đi, không được để nước mũi chảy xuống, hỏng lớp trang điểm.”

Sở Tích: …

Phó Bạch cưỡng ép lột áo khoác của cô xuống, nhanh chóng đẩy cô vào cửa soát vé: “Đi nhanh đi.”

Từ cửa soát vé đến nơi sân khấu chính còn một đoạn đường dài nữa, Sở Tích hai tay ôm lấy người, loạng choạng đi trên đôi giày cao gót 10cm, vừa đi vừa run lẩy bẩy.

Bên trong sân khấu lớn có điều hòa, tiến vào ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, Sở Tích thở dài một hơn, bắt đầu tập trung đi tìm vị trí ngồi của mình.

là tạp chí thời trang thời thượng lớn nhất Trung Quốc, vì vậy tiếng nói và tầm ảnh hưởng không nhỏ, chính vì vậy khách mời của Duyệt Tú tất nhiên được ngồi trên hàng ghế ưu tiên. ệt>
Sở Tích tìm được vị trí của mình, lại nhìn thấy một người quen cũ: HẠ KIỀU.

Từ khi quay xong Sở Tích và Hạ Kiều không hề liên lạc gì với nhau. Cô gái này thiết kế bẫy muốn hắc cô, vu oan cho cô dùng thế thân đồng thời muốn làm nổi bật sự thanh cao, kính nghiệp của bản thân. Sau chuyện đó cả hai đều đã quyết định cả đời không qua lại với nhau, mắt không thấy tâm không phiền, vậy mà hôm nay âm kém dương sai lại gặp tại đây.

Tuy nhiên cũng không quá ngạc nhiên, những show lớn thế này thường các vị khách từ các quốc gia, dân tộc khác nhau đổ về, vì vậy ban tổ chức sẽ lưu ý sắp xếp những người cùng quốc tịch hoặc đã từng hợp tác ngồi cùng nhau.

Hạ Kiều đã sớm nhìn thấy Sở Tích. Hôm nay cô ta mặc một bộ váy cao cấp, đường may tinh tế vừa vặn ôm trọn lấy những đường nét quyến rũ trên cơ thể Sở Tích, kiểu tóc hơi lộn xộn có lẽ do thời tiết ngoài trời. Ngày ấy gặp nhau tại cô ta vẫn chỉ là nữ phụ, kết quả sau khi tham gia show thực tế, lại thêm vụ scandal bạn trai giấu mặt thì nhân khí của cô gái này đã tăng vọt, đồng thời đưa cô ta tấm vé trở thành nhân vật nữ chính trong bộ phim truyền hình đặt nhiều kỳ vọng và tâm huyết của Thâm Hải.
Dù sao ngay cả quan hệ bạn bè giả tạo trên danh nghĩa cũng không bằng, nên hai người đều rất ăn ý không chào hỏi, lạnh lùng ngồi vào đúng vị trí của mình.

Show diễn còn chưa bắt đầu, Sở Tích lấy điện thoại ra xem một chút. Trên Weibo tràn ngập bài đăng của các blogger, đều chung một chủ đề: Hạ Kiều xinh đẹp như một nữ hoàng tại sân bay. Hạ Kiều xuất hiện diễm lệ tại tuần lễ thời trang Paris.

Sở Tích nhếch miệng, xì một tiếng. Chỉ là xuất hiện tại tuần lễ thời trang thôi có cần bỏ tiền mua nhiều bài đăng thế không, đúng là tâm tư lúc nào cũng thích khoa trương.

Năm nay nghệ sĩ Trung Quốc đến tuần lễ thời trang Paris không nhiều. Nữ minh tinh ngoài trừ mấy tên tuổi lớn, thì cũng chỉ có mấy tiểu hoa trẻ tuổi là: Sở Tích, Hạ Kiều, còn thêm hai người nữa, những cô không biết tên.
Thảm đỏ tại tuần lễ thời trang đối với các minh tinh không khác gì chiến trường. Tại đây họ không chỉ so nhau về sắc đẹp, còn muốn so nhau về phẩm vị, mắt thẩm mỹ, khí chất, phong cách. Các blog cũng được lôi vào nhằm tạo ra những bài marketing có tính quảng cáo, cạnh tranh cao.

Bốn tiểu hoa đán, đến cùng ai mới là người nổi bật nhất, chiếm ánh hào quang nhất.

Âm nhạc vang lên, những siêu mẫu lần lượt bước ra, trình diễn những bộ sưu tập mới nhất năm từ các nhà thiết kế tham dự.

Sở Tích khẽ liếc Hạ Kiều, hôm nay cô ta mặc một bộ trang phục lộng lẫy, so với các siêu mẫu trên bục còn khoa trương hơn mấy phần, trên mặt không giấu diếm nét tự đắc và kiêu ngạo.

Sở Tích chăm chú hướng mắt về sân khấu.

Đến khi show diễn kết thúc, bên ngoài gió nổi to hơn, mưa nhỏ triền miên.
Ô ô ô Lạnh quá.

Lúc này không cần lo lắng đến hình tượng. Sở Tích lau nước mũi, tội nghiệp ngẩng đầu nhìn xung quanh một lúc lâu, thời tiết giá rét đến độ toàn thân cô như đóng băng, lẩy bẩy suýt chút nữa ngồi thụp xuống. Rốt cuộc cũng thấy Phó Bạch, Tiểu Nghiêm chạy lại.

Phó Bạch bung dù, Tiểu Nghiêm ôm áo khoác.

Sở Tích mắt ẩm ướt, cực kỳ tủi thân nói: “Ô ô ô ô tại sao bây giờ mọi người mới đến.”

Cả đoàn người dắt díu nhau về lại khách sạn.

Trở về phòng, Sở Tích cảm thấy toàn thân như sống lại.

Cũng may lịch trình hôm nay ngoài đến buổi diễn thì không phát sinh thêm việc gì, Sở Tích thay quần áo ấm, lười biếng nằm trên sofa quấn chăn, hưởng thụ một ly nước gừng lớn.

Chủ biên của Tùy Hành nhìn thấy Sở Tích đông cứng thành dạng này thì cười lắc đầu.
Sở Tích lặng lẽ gửi tin nhắn Wechat cho Cố Minh Cảnh: [Ở đây lạnh quá T.T]

Tám giờ tối, các video, bài báo, tin tức về tuần lễ thời trang Paris bắt đầu được đăng tải trên mạng xã hội.

Thưởng thức xong những bộ cánh lộng lẫy được trình diễn, quần chúng ăn dưa bắt đầu dán mắt vào các video, ảnh của các hoa đán, chuẩn bị sẵn tư thế gõ bàn phím, buôn bát quái tiêu chuẩn.

Đầu tiên là ảnh của hai vị đại minh tinh. Một ưu nhã, thanh thuần như nước, một rực rỡ đầy sức sống, chói mắt như nắng hạ. Hai người phối hợp không tệ, nhận được rất nhiều lời tán dương.

Ngay sau đó phòng làm việc của Hạ Kiều cũng phát tán ảnh chụp. Cô mặc một chiếc váy trắng, đuôi dài, xếp tầng từ muôn vàn tà mỏng manh, đường may tinh tế, vừa khéo léo khoe các đường cong đẹp đẽ, mà không mất đi vẻ xinh đẹp, thanh khiết, nhìn hệt như một đóa hoa lê trong sương. Bức ảnh này lập tức được các blogger có tiếng khen nức nở. Còn một tấm ảnh khắc cũng được đăng tải đồng thời chính là hình ảnh Hạ Kiều ngồi trên khán đài. Dân mạng tinh tế soi ra người ngồi bên cạnh cô ta là Sở Tích.
Thì ra hai người này được xếp ngồi chung với nhau.

Một số cư dân mạng phỏng đoán đến giờ Sở Tích vẫn chưa công bố ảnh, cơ hồ là có ý đồ.

Phòng làm việc của Sở Tích vẫn án binh bất động. Fans Sở Tích ngồi xổm chờ phát phúc lợi, buồn rầu ngồi nhìn ảnh Hạ Kiều để ngắm người thương, trong lòng ngứa ngáy, khó chịu.

A a a a a Tích Bảo đẹp quá. Huhuhuhu sao vẫn chưa có ảnh vậy??? Chờ đợi đến hao gầy.

Điều này đương nhiên dẫn đến bất mãn từ phía fandom của Hạ Kiều.

[HẠ KIỀU CỦA CHÚNG TÔI MỚI LÀ ĐẸP NHẤT ĐƯỢC KHÔNG???]

[PHÒNG LÀM VIỆC CỦA SỞ TÍCH CHẬM CHẠP KHÔNG ĐĂNG TẢI ẢNH LÀ BỞI VÌ CHẲNG CÓ ẢNH ĐẸP ĐỂ ĐƯA LÊN. ĐƯA LÊN SỢ XẤU MẶT, CHỨ CHẲNG CÓ GÌ SÂU XA.]

Fandom Sở Tích không chịu yếu thế, chỉ chốc lát sau war nổ ra giữa hai nhà. Quần chúng ăn dưa khác lập tức nhao nhao đổ vào hít drama.
Đã công bố ba ảnh của các tiểu hoa đán trong số 4 người tham gia tuần lễ thời trang. Mặc dù không tệ nhưng Hạ Kiều rõ ràng muốn mình phải nổi bật hơn người.

Mà căn cứ vào tấm ảnh trong sân khấu kia, so với Hạ Kiều quần áo long trọng, kiểu cách, Sở Tích ăn mặc đơn giản hơn rất nhiều. Mặc dù nhìn không rõ kiểu dáng, mặt mũi, nhưng đối với một sự kiện trọng đại như thế kiểu ăn mặc lấn át người khác của Hạ Kiều xem chừng áp đảo hơn.

Fans Sở Tích nóng ruột, lại chần chờ mãi không đăng ảnh.ệt>

[Mau tung ảnh Tích Bảo.]

[Tích Bảo thịnh thế mỹ nhân.]

[Bất luận khoác trên mình y phục rườm rà hay đơn giản đều có thể thu hút tất cả ánh nhìn.]

Fan Hạ Kiều.

[Nhìn cả dàn hoa đán Hạ Kiều nhà chúng ta là xinh đẹp nhất.]

[Sở Tích nhà các ngươi tuy đẹp nhưng không thể sánh bằng Kiều Kiều.]
[Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương.]

Hai fandom không ai nhường ai, tất cả đều hùng hổ đấu gõ bàn phím đến long trời nở đất.

Đúng lúc này tung 1 tấm ảnh lên Weibo tựa chỉ một chữ [Lạnh!].ệt>

Đám người trăm nghĩ ngàn nghĩ, lại không nghĩ đến tấm ảnh kia không phải kiểu thả dáng trên thảm đỏ, hay kiêu kì giữa đám đông mà là một tấm ảnh chụp khi cô vẫn còn khoác áo choàng bước xuống xe.

Trong hình, ngoài sân khấu, dưới bầu trời âm u, Sở Tích co người trong chiếc áo khoác lớn, cánh tay ôm lấy thân thể, gió thổi mạnh khiến tóc cô bay toán loạn, một số còn che lên khuôn mặt cô. Cánh mũi đỏ lên vì lạnh, đôi mắt hơi híp lại. Chỉ nhìn tấm ảnh thôi dường như cũng có thể cảm nhận được cô đang run rẩy đến răng va vào nhau.

Nhỏ bé, yếu đuối, đáng thương, nhưng đẹp xuất thần.
Không phải vẻ đẹp kiểu cách có chủ ý, mà là vẻ đẹp không tỳ vết của một mỹ nhân dù tóc rối bời, co mình trong chiếc áo khoác lớn, hình ảnh chân thực đến vậy mà vẫn đẹp đến khiến người ta không rời mắt được, không ngừng thương tiếc.

Trong phần bình luận, tạp chí bổ sung: “Hôm qua 15 độ, trời còn đổ mưa, thực sự rất lạnh, Sở Tích nắm lấy áo khoác không buông, mặc dù sáng nay cũng không có lịch chụp ảnh trong timeline công việc, nhưng thấy mọi người thúc giục quá, vậy thì đây coi như phúc lợi dành cho fan đi. *meme cười ra nước mắt*”

Hình ảnh bốn vị hoa đán cuối cùng cũng được đăng tải đầy đủ.

Ba tấm ảnh minh tinh thả dáng lộng lẫy giữa đám đông, dưới góc phải lại lộ ra một tấm ảnh mang phong cách khác hẳn, một mỹ nhân bộ dáng xộc xệch, chân thật, tự nhiên đi thẳng vào lòng người.
Người người tranh nhau thể hiện thần thái sang chảnh, phong thái rực rỡ, bắt mắt, còn cô thì hay rồi, dùng hình ảnh khác biệt này để đoạt lấy hào quang. Xem như cô lợi hại.