Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng

Chương 64: Ngày thứ 64 xem tiền như rác



Edit: BRANDY

Beta: Nhi Hồng Tửu

Fandom của Sở Tích sau khi biết cô là đại ngôn mới của BANZ, đầu tiên là chấn kinh, sau đó vỡ òa trong vui sướng.

Một thương hiệu nhiều khi không nổi tiếng vì người mang thương hiệu mà là thương hiệu tạo nên sự nổi tiếng cho người mang nó.

[Chúc mừng Tích Bảo trở thành đại ngôn mới của Banz.]

[Ô ô ô Tích Bảo cố lên.]

[Về sau kẻ nào muốn so đại ngôn với nhà ta, chúng ta liền lấy Banz ra đè chết hắn.]

[Nói thật. Hôm nay tôi đã chuẩn bị 3000 mua đại ngôn mới của Tích Tích, thế này thì không đủ rồi. Là tôi đã quá ngây thơ. *meme liếc mắt*]

[Ha ha ha Tích Bảo thật tuyệt. Cục Gạch yêu chị.]

[Dòng xe “Cực Quang” mới này của BANZ kiểu dáng không tệ, vừa vặn nhà tôi đang muốn mua xe hahaha.]

Trong lúc Gạch bắt đầu ăn mừng thì các fandom khác bắt đầu không bình tĩnh nổi nữa.
Sở Tích tuyên bố đại ngôn mới không chỉ thu hút sự chú ý đến fan hâm mộ của mình mà các fan hâm mộ khác cũng bắt đầu để ý đến cô.

Trong mỗi trận batte của các fan hâm mộ luôn có một hạng mục đó là ganh đua về đại ngôn của thần tượng mình, so xem đại ngôn nhà ai nhiều, so xem đại ngôn nhà ai cao cấp hơn.

Đại ngôn duy nhất của Sở Tích trước nay chỉ có một nhãn hàng băng vệ sinh, mặc dù số doanh thu tiêu thụ tốt nhưng lại không chiếm ưu thế về chất lượng, nhưng nhãn hàng đại ngôn thứ hai này, ít nhưng chất, thành công khiến người khác không thể rời mắt.

Sau khi xem giá của một chiếc Banz dòng “Cực Quang” thì những fandom trẻ luôn đè đầu, cười nhạo Gạch nhìn lại các nhãn hàng đồ trang điểm, vật dụng cá nhân của thần tượng mình cảm thấy đúng là hạt cát hạt nước so với đại dương.
Cộng đồng fan chấn động, chua xót một trận. Có người chạy đến weibo chính thức của BANZ chất vấn.

[Sở Tích dựa vào cái gì mà có thể trở thành đại ngôn của BANZ. BANZ mù rồi sao??]

[Không biết đã phải đi cọ nhiệt, tranh giành như thế nào để lấy được cái đại ngôn này!! Chống mắt nhìn kết quả.]

[Cứ chờ đi, đến khi có doanh số là biết ngay đại ngôn xứng hay không xứng.]

[Đúng đúng, không phải trước giờ fan hâm mộ của cô ấy đều điên cuồng mua đại ngôn hay sao?? Xem xem lần này có đủ tiền để chạy số lượng tiêu thụ cho thần tượng hay không??]

[Ha ha ha ha ha lót dép chờ màn xấu mặt của mỹ nữ Bạch liên hoa.]

Đối diện với những bình luận ác ý, Gạch dù biết là một số kẻ ghen ăn tức ở, một số kẻ chỉ là qua đường hùa vào mượn gió bẻ măng nhưng vẫn cực kì tức giận.
[Đúng là xấu tính, ăn không được liền bôi đen hình ảnh của Sở Tích, mình không chiếm được thế thượng phong thì quay ra chửi bới.]

[Nói chúng tôi không mua nổi, chúng tôi rõ ràng thấy kẻ không mua nổi là mấy người.]

[Không phải chỉ có 50 vạn thôi sao. Chúng tôi không chỉ mua, lúc mua sẽ còn ghi rõ là “MUA VÌ SỞ TÍCH”, mua xong còn quyên góp ra ngoài công ích, cho các người tức chết đi. Lũ xấu tính.]

Lúc đầu phương án tác chiến đã được Gạch lập ra, xong vì sự tuyên chiến đầy mùi thù hằn này mà fandom Gạch lại họp lại lần nữa, kêu gọi một cuộc huy động vốn lớn nhất trong lịch sử, đồng thời xây dựng chiến lược cụ thể, kèm theo phần thưởng. Ai cống hiến nhiều, vô luận là fan hâm mộ mới hay lâu năm, hàng năm có thể nhận các đặc quyền như giao lưu với thần tượng, gửi thư, tặng quà trực tiếp, nhận danh hiệu fan danh dự, nắm trực tiếp động thái của Sở Tích. Về sau fandom có hoạt động gì cũng sẽ ưu tiên cá nhân tích cực trong chiến dịch lần này.
Lúc nghe tin fans của mình muốn góp vốn mua xe Sở Tích giật mình kêu lên.

Lần trước mua băng vệ sinh đã lớn lắm rồi, lần này còn muốn mua xe.

Việc mình kiếm được nhiều tiền hay không đáng để quan tâm vậy ư?

Theo đuổi thần tượng cốt vui vẻ là được rồi, sao phải đầu tư nhiều tiền tài đến thế làm gì.

Tranh đấu cao thấp với những bên khác làm gì cơ chứ?

Sau Khi thấy con số góp vốn Sở Tích càng giật mình, nhiều người mua hãng xe cô đại ngôn thế ư??? Tiêu tốn nhiều tiền như thế cho cô, bảo cô làm sao có thể an tâm cho được, tối ngủ có khi giật mình, chột dạ mà thức giấc mất.

Đêm đó Sở Tích vào group lên tiếng nhắc nhở fandom, giọng điệu y chang người lớn phê bình mấy đứa nhỏ ở nhà: “Các bạn tuyên truyền về đại ngôn là được rồi, không được góp tiền mua đại ngôn.”
“Nếu như mọi người dùng băng vệ sinh tôi đại ngôn cảm thấy tốt và tiếp tục mua tôi rất vui vẻ, nếu các bạn có điều kiện, vừa vặn cần mua một chiếc xe Banz - dòng xe Cực Quang vì hợp túi tiền và thấy chất lượng của nó đáp ứng đủ nhu cầu của các bạn, tôi cũng cảm thấy rất hài lòng, nhưng vì mua đại ngôn mà làm đến mức này thì không được, hiểu không?”

“Tâm ý của các bạn tôi đã hiểu, cũng đã nhận được rồi, cầm chỗ tiền mình góp vốn đi mua trà sữa, mua quần áo đẹp, không cần bỏ ra để chạy doanh số cho tôi. Mỗi phong thư các bạn viết, tôi đều đọc, so với điều này thì thứ đó là quà tặng lớn nhất rồi.”

“Mọi người nên đi học, đi làm, cố gắng sống thật tốt, tôi nhận được tình cảm của mọi người đó đã là thứ đáng quý nhất. Ngoan, nghe lời.”
Lời này vừa nói ra, tất cả fans đều trầm mặc.

Đu idol lâu như vậy, chỉ gặp qua thần tượng thúc giục fans tiêu thụ đại ngôn, rút tiền từ túi fans không kể sang hèn, giàu nghèo, lứa tuổi. Nhưng chưa bao giờ thấy qua người như thế này, chủ động đề nghị đừng vì cô ấy mà hoang phí tiền bạc.

Lời này không còn là lời của một thần tượng với fans mà như lời khuyên của người thân thuộc với nhau.

Trong mắt họ Sở Tích không phải là một nữ thần tượng xinh đẹp, là người họ hâm mộ nữa, mà trở thành một tiên nữ.

Chúng ta không tranh giành cao thấp với anti nữa, chúng ta nghe lời Tích Bảo, Tích Bảo không thích chúng ta liền không mua nữa.

Sở Tích thấy các fan rút lại tiền góp cuối cùng cũng buông lỏng thở dài một hơi.

Số tiền góp quỹ đã thu được một nửa bỗng chốc được rút lại, antifan đánh hơi được động tĩnh của Gạch bèn điên cuồng nhảy múa, cười nhạo.
[Ha ha ha ha màn tự vả lớn nhất Cbiz.]

[Mua không nổi thì đừng to mõm, giả vờ giả vịt quyên góp vốn, cười chết tôi mất thôi.]

[Không phải tự nhân là sức mua kinh người sao, bỗng dưng lại tịt ngòi thế. Có gan nói không có tiền làm hả. Biết không làm được thì ban đầu đừng to mồm sủa.]

Fans Sở Tích sau khi đọc những lời khiêu khích này vô cùng tức tối nhưng vì Sở Tích họ cố gắng chịu đựng, không để đối phương kích động.

Tất cả Gạch đều yên tĩnh, nhu thuận, làm những việc cần làm, không gây chiến, không cãi nhau, không tranh giành, dùng thái độ ung dung, thản nhiên đối mặt với sự hung hãn của anti.

Sự gây chiến từ phía anti chẳng khác nào mặt nóng dí mông lạnh, mặc cho anti điên cuồng châm ngòi, đối phương vẫn án binh bất động. Trong lúc tình hình đang lâm vào cục diện bế tắc thì bỗng nhiên rò rỉ một tin tức kỳ quái.
“Hư hư thực thực tập đoàn Nguyên Cảnh phá sản. Tổng giám đốc Cố Minh Cảnh lái xe ô tô trị giá 50 vạn ra ngoài.”

Chúng fan hâm mộ.

Tin tức lập tức được đẩy lên Hot search. Trên mạng là hình ảnh Cố Minh Cảnh mặc trang phục bình thường mở cửa chuẩn bị bước vào xe.

Tin này không chỉ lên trang nhất các báo mạng mà còn trực tiếp xuất hiện trong các báo tài chính và kênh truyền hình về kinh tế.

Có người tò mò hỏi chuyện này với chiếc xe có quan hệ gì? Thế là có kẻ nhàm chán mò ra hình ảnh của chiếc xe tổng giám đốc Cố đi trong bức ảnh.

Tổng giám đốc Cố là ai? Số xe anh ta có nhiều đến độ không đếm xuể, có thể trong 1 tháng mỗi ngày đổi một chiếc và tất cả đều là những siêu xe mà người giàu bình thường có mơ cũng không có nổi. Vậy mà một ngày lại bắt gặp tổng giám đốc Cố của tập đoàn Nguyên Cảnh đi một con xe trị giá 50 vạn.
Người bình thường đi xe 50 vạn coi như là khá giả, nhưng giá trị bản thân lớn như tổng giám đốc Cố lại đi xe 50 vạn… thì còn lý do nào thuyết phục hơn giả thiết Nguyên Cảnh phá sản?

Tin tức này vừa được tung ra, chúng cổ đông nháo nhào chấn động. Nhưng sau khi xem lại các báo cáo kinh doanh của Nguyên Cảnh. Cổ phiếu của Đại tập đoàn này vẫn chễm chệ ngồi trên ngôi đầu bảng, mọi con số tài chính đều vô cùng khả quan và đầy hứa hẹn, nhìn thế nào cũng không giống sẽ phá sản.

Vậy thì tại sao bỗng nhiên tổng giám đốc Cố lại muốn chi tiêu tiết kiệm.

Chính lúc này giới tài phiệt cùng bạn bè giao thiệp của Cố Tổng mới chú ý đến nhãn hiệu chiếc xe mới của Cố Minh Cảnh, sửng sốt nhận ra: BANZ ??

Ài, dòng xe này sao nhìn quen mắt thế?

Có phải là dòng xe do một nữ minh tinh đang lên đại ngôn??
Gọi là gì nhỉ??

Sau đó mấy nhà báo kinh tế, tài chính lại quay sang hóng tin tức từ bên mảng giải trí.

Đám người.

Fan qua đường số 01: Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tổng giám đốc Cố đã sớm thoát fan. Tuyệt đối không thể vì Sở Tích nên mới mua chiếc xe này. Các người đừng tự dát vàng lên mặt nữa.

Fan qua đường số 02: Mua chiếc xe này thì sao? Chẳng phải chỉ là một chiếc xe thôi sao? Chẳng nói lên được điều gì, có thể làm nên được sóng gió gì chứ?

Fan Sở Tích lại cho rằng Cố Minh Cảnh đến cuối cùng vẫn không thoát fan. Nhưng thế thì sao, chúng tôi cũng đâu có thừa nhận anh ta. Mua xe của Tích Tích đại ngôn thì sao??? Fan hâm mộ chúng tôi ghét nhất chính là loại người như thế, khi thì nói là thoát fan xong đùng phát lại phủ nhận.

Đang lúc mọi người bị thông tin này làm cho tâm phiền ý loạn, thì ngay sau đó, một nhân viên Nguyên Cảnh lên tiếng nói rằng xe công vụ của công ty bọn họ đều đã cũ, vì vậy sếp tổng vung bút mua mới một loạt và đều là dòng “Cực Quang” mới của Banz.
Đây là nhãn hiệu quốc tế đã có từ lâu, bảo hành tốt, giá cả cũng vừa phải, dùng làm xe công vụ cho nhân viên công ty không còn gì thích hợp hơn.

Về phần mua sắm một số lượng xe lớn như vậy?? Tất nhiên Nguyên Cảnh người ta là tập đoàn lớn, đã mua là mua to hẳn, mua xứng tầm danh tiếng Nguyên Cảnh.

Nghĩ đến quy mô của Nguyên Cảnh, tất cả mọi người đều hít vào một hơi.

Mẹ nó sức mạnh đồng tiền đúng là đáng sợ.

Giới hóng dưa lại bắt đầu băn khoăn, nếu như một fan hâm mộ thoát fan, mà lại còn vì scandal xấu của idol mà thoát fan, thì sau đó thường nhẹ là có thái độ hờ hững, lạnh nhạt với idol không quan tâm, không mua đại ngôn, nặng là quay sang anti mới đúng. Banz quảng cáo rầm rộ dòng xe mới như thế, không có khả năng Cố Minh Cảnh không biết Sở Tích chính là đại ngôn của dòng xe này. Nếu như đã thoát fan, mua nhiều xe của nhãn hàng do cô ấy đại ngôn như vậy là ý gì?
Cố Tổng của Nguyên Cảnh đã thoát fan hay chưa bỗng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của dân mạng, cơ hồ trở thành bí ẩn không có lời giải thích của thế giới.

Thẳng đến khi một nhân viên công ty lên tiếng vạch trần: “Thoát fan cái rắm, 20 vạn lốc băng vệ sinh sớm đã phát hết cho nhân viên nữ của công ty, về sau trong mỗi WC nữ các tầng của công ty đều đặt một khay băng vệ sinh để nhân viên sử dụng khi cần, chưa bao giờ gián đoạn.”

Tin này vừa được tung ra, Cố Minh Cảnh lập tức leo lên cấp độ đại thần trong bảng xếp hạng cấp độ fan.

Sở Tích có được một đại phú hào fan, lại là fan trung thành và âm thầm ủng hộ thần tượng.

Tại sao còn chưa phát weibo??

Có lẽ là quên mật khẩu!!!

[Ô ô ô ô Đúng là chua.]

[Trách không được fan lần lượt rút lại vốn, gì mà không muốn fan tiêu tốn tiền, gì mà nghĩ cho fans. Nghĩ cái rắm. Chỉ một fans bạn trai của người ta thôi cũng có thể cân doanh thu cả nhãn hàng rồi. Nhà khác muốn ủng hộ thần tượng thì phải chắt bóp từng đồng, nhà người ta thì quẹt thẻ còn không cần nghĩ ngợi kia kìa!!!]
Antifan thường đánh vào các fandom không quá lớn, mới xuất hiện. Khi biết đối thủ mình chọc trúng là tổng giám đốc tập đoàn Nguyên Cảnh thì lập tức biết thân biết phận, không tiếng động rút lui.

Fandom các nhà khác đều cảm thấy cay cú, chỉ có fans Sở Tích là ôn tâm tình phức tạp.

Fandom của Sở Tích hiện tại không có con trai, mà đa phần các leader hoặc người dẫn dắt fandom, support thần tượng đều là nữ. Tổng giám đốc Cố này là người đầu tiên và mở đầu một kỷ nguyên theo đuổi thần tượng vĩ đại nhất, chịu chơi nhất đến từ vị trí của một fans bạn trai.

Mặc dù có chút không quen nhìn kẻ giàu nứt đố đổ vách kia muốn làm gì thì làm, nhưng lần này hành động vung tiền như rác mua đại ngôn của anh ta đúng là đã xả được mối hận trong lòng giúp Gạch.

Còn nhớ rõ lúc cả fandom vận động góp tiền, các leader đã tuyên bố bất kì fan cá nhân hay fan khu vực nào có cống hiến nhiều nhất sẽ được trao danh hiệu danh dự nhất của fandom Sở Tích đồng thời nhận được các quyền lợi duy nhất và đặc biệt nhất.
Lời đã nói ra không thể thu lại, hơn nữa người ta lại có cống hiến lớn nhất cả fandom không ai theo kịp. Gì thì gì cũng không thể nói lời không giữ lời. Rốt cục cả fandom thức trắng đêm thương thảo, cuối cùng thống nhất đưa ra quyết định. Chuyện đã qua chúng ta không nhắc lại. Hoan nghênh Cố Minh Cảnh - Tổng giám đốc Cố gia nhập đại gia đình Gạch, trở thành một fan chân chính, đồng thời tặng tổng giám đốc Cố danh hiệu: “Fan hâm mộ xuất sắc nhất năm.”

Thế là trên weibo chính thức của fandom Sở Tích update hình ảnh giấy chứng nhận có Cố Minh Cảnh - tập đoàn Minh Cảnh, đồng thời đăng thêm danh sách fan có cống hiến nhất, tổng giám đốc Cố chễm chệ trên vị trí đầu bảng.

Tại nhà Sở Tích, Cố Minh Cảnh nhìn danh hiệu của mình liền cười cười.

Sở Tích sau khi biết Cố Minh Cảnh đu idol đến điên cuồng vứt tiền ra thì cực kì tức giận, giật điện thoại trong tay anh: “Anh điên rồi, có tiền cũng không thể lãng phí đến mức này chứ. Vung tiền không chớp mắt. Cứ để mọi người nghĩ anh đã thoát fan là được rồi, anh còn làm một màn này, anh cố chấp với danh hiệu fans bạn trai như thế sao?”
Cố Minh Cảnh nghiêng người, ưu nhã nói: “Sao lại nói là lãng phí, xe công vụ công ty đã dùng lâu lắm rồi, cần thay mới.”

“Thật??” Sở Tích hồ nghi nhìn anh.

Cố Minh Cảnh trợn mắt nói dối: “Đương nhiên là thật, không tin em có thể đi hỏi trợ lý Cao.”

Sở Tích nhướn mày: “Thôi đi, hỏi anh ta còn không bằng bắc thang lên hỏi ông trời.”

Sở Tích nhìn khuôn mặt đắc ý của anh, đẩy đẩy tay Cố Minh Cảnh: “Còn cười, chỉ là một danh hiệu thôi có cần vui vẻ thế không. Cho anh thoát fan thì anh không muốn cứ nhất định làm một trận kinh thiên động địa thế này, chỉ là cái hư danh fan tích cực của năm thôi mà, anh không thấy tẻ nhạt à, đúng là hư vinh quá.”

“Sao lại không vui được.” Cố Minh Cảnh nhíu mày, “Hiện tại được bọn họ công nhận là fans tích cực nhất, sau này em đưa anh đi giới thiệu đây là bạn trai em họ sẽ dễ tiếp nhận hơn.”
Sở Tích nghiêng người liếc nhìn anh, sau đó quay lưng: “Không muốn.”

Cô đưa lưng về phía anh, cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó đột nhiên mở miệng: “Xin lỗi.”

Cố Minh Cảnh không hiểu tại sao cô đột nhiên nói xin lỗi, vỗ vỗ vai cô, dịu dàng hỏi: “Em sao thế?”