Tình Yêu Của Quỷ - Vương Thị Lâm Oanh

Chương 26: Chọn Đồ



Sáng hôm sau.

Sau khi Thần Vũ khó khăn đấu tranh với hắn ta thì anh chỉ có một giấc ngủ kéo dài 2 giờ rồi lại phải đến công ty sử lý số liệu. Sau khi sử lý số liệu qua anh liền để cho cấp dưới làm rồi nhanh chóng lấy xe đến Lý gia đón Tịnh Y đi lấy đồ và make up. Đến nơi anh đứng dưới nhà gọi cho cô.

- Dạ em nghe.

- Anh đến rồi xuống đi, anh dẫn đi lấy đồ luôn nhé.

- Anh đợi em chút.

Một lát sau Tịnh Y xuống đến dưới xe, Thần Vũ cẩn trọng mở cửa xe cho cô vào, anh biết chắc cô chưa ăn sáng nên anh đã cẩn trọng mua đồ ăn sáng cho cô và một ly sữa nóng anh pha từ nhà cần thận để trong bình dữ nhiệt cho cô. Tịnh Y nhận lấy đồ của anh ngồi ngoan ngoãn bên cạnh ăn sáng còn anh tập chung lái xe đến nơi make up, vừa đến nơi TỊnh Y vừa hay uống xong bình sữa, cô hạ bình xuống vài giọt sữa còn lấn cấn trên viền môi Thần Vũ nhịn không được sự đáng yêu này của cô liền quay sang đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi cô, ban đầu cô còn ngại ngùng đánh nhẹ vào vai anh nhưng với sự nhuần nhuyễn của anh thì cô liền ngoan ngoãn phối hợp theo nụ hôn ấy.

Cả hai dây dưa một lát trong xe rồi mới ra ngoài bước vào tiệm trang điểm, cả hai vừa bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn bởi sự đẹp đôi của họ, Tịnh Y nhẹ nhàng xinh đẹp đi bên cạnh là Thần Vũ tiêu soái, nhân viên trong quán ai nấy vội vàng chào đón hai người vì có thể Tịnh Y họ không biết là mấy nhưng Thần Vũ thì quá nổi tiếng rồi. Quản Lý của cửa hàng vội vàng đi ra bàn của hai người đang ngồi.



- Không biết chủ tịch Trần đây muốn chọn váy như nào cho vị tiểu thư này ạ?

- Chọn cho cô ấy một bộ vừa đến đầu gối thôi, đừng bó sát quá cô ấy khó cử động.

- Dạ vâng mời tiểu thư đây đi theo tôi vào trong này chọn trang phục ạ.

Tịnh Y đứng dậy đi theo quản lý cửa hàng vào trong còn Thần Vũ ở lại bên ngoài đợi cô, anh tranh thủ thời gian ngồi sử lý nốt đống văn kiện còn dở 20p sau rèm thay trang phục kéo ra, Thần Vũ ngước lên nhìn nhân viên có mặt ở đấy ai cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Tịnh Y, chiếc váy được chọn đúng như theo yêu cầu của Thần Vũ không quá bó sát và đến đầu gối, đó là một chiếc váy thiết kế tay bồng hơi khoét phần ngực để làm lộ ra chiếc xương quai xanh của Tịnh Y khoe ra một cách khéo léo nhất có thể, phần váy được thiết kế in dập nổi bông hoa hồng nguyên chiếc váy là màu be sẽ không bị dìm tone da của Tịnh Y. Thần Vũ đi đến cạnh cô kéo cô về gần mình mà ngắm trọn gương mặt xinh đẹp của cô.

- Không biết ngài có hài lòng với trang phục tôi chọn cho vị tiểu thư này không ạ?

Quản lí cửa hàng đi đến từ tốn nói với Thần Vũ.

- Được! Tôi đặt luôn lịch make bên này, chúng tôi dự tiệc bãi biển nên make cho cô ấy đừng dìm quá.

- Không biết bữa tiệc diễn ra lúc mấy giờ để chúng tôi xắp xếp lịch ạ?

- 7h chúng tôi bắt đầu dự tiệc.

- Vậy thì làm phiền ngài và cô đây 4h chiều quay lại để chúng tôi giúp make up làm tóc và thang trang phục ạ,

- Được rồi, cho tôi thanh toán luôn.



- Ngài đây có thể ra quầy thu ngân ạ.

- Tôi cảm ơn.

Cả hai cung nhau bước đến quầy thu ngân, Thần Vũ đứng thanh toán tiền Tịnh Y đứng bên cạnh mà sót ruột vì chiế váy đẽ lên đến 50 triệu, chưa tính đến khoản make cô đứng bên cạnh mà nhíu mày. Khi ra đến xe thì Thần Vũ nhận của Tịnh Y một cái đánh nhưng không đáng dau nhưng anh làm lũng làm như cô đánh gẫy xương vai anh vậy.

- Sao anh tiêu sài hoang phí vậy.

- Anh tiêu vì vợ anh mà.

- Em mới là không thèm lấy kẻ tiêu hoang phí làm chồng.

- Vậy là anh chi tiêu đúng đắn thì em mới lấy đúng không.

Đang trong cơn tức nên Tịnh y mạnh miệng trả lời luôn.

- Đúng vậy.

- Được thôi sau này anh sẽ chi tiêu tiết kiệm cho vợ chồng chúng ta.

- Cái gì cơ anh nói gì cơ.

- Anh sẽ chi tiêu tiết kiệm cho hai vợ chồng chúng ta.

Lúc này Tịnh Y mới ngẫm ra rằng bị anh gài, cô hậm hực đi đến giành không cho anh mở cửa, Thần Vũ cũng biết con nhím xì này đã xù lông nên không dám nói gì nữa đành dùng cách ngồi vào trong xe dỗ giành đưa gói kẹo dẻo cho cô.

- Em ăn đi xong anh đưa ra vườn bách thú tham quan.

- Xem như anh biết điều nhưng em vẫn chưa hết giận đâu đấy, phải xem thái độ của anh rồi.

- Tuân lệnh vợ yêu.

Cả hai cùng nhau đi đến vườn bách thú, Tịnh Y được có cơ hội vui chơi liền quên luôn bữa tiệc tối riêng Thần Vũ phải vừa đi theo canh cô vừa xem giờ để cả hai đến chỗ make đúng giờ.