Tình Yêu Của Quỷ - Vương Thị Lâm Oanh

Chương 16: Nhận sẵn làm con dâu



Tối nay gia đình cô cũng có lời mời tham dự tiệc của nhà anh. Ông bà Lý đã đi sang đấy từ trước, Tử Ân bận trực nên không về được đành gửi quà cho bố mẹ mình tặng hộ, Tịnh Y định cùng bố mẹ sang nhưng Thần Vũ một hai đòi sang đón cô, không còn cách nào khác cô đành ở lại sau bố mẹ đợi anh sang đón.

- Anh sao phải như vậy, em đi theo bố mẹ sang cũng được mà.

- Không anh muốn đón em về theo hôm nay với tư cách ra mắt người yêu.

- Thế mấy lần trước em về là bạn à?

- Không hôm nay không phải tiệc nhỏ còn có một số người bạn của ba anh, họ còn dẫn theo con cái với mục đích gì thì em biết rồi đấy.

- Vậy nên anh đích thên đến đón em để ra mắt với tư cách bạn gái /

- Đúng vậy, đồng thời đánh dấu chủ quyền luôn, một công đôi việc.

- Anh thì lúc nào cũng cỉ tính lời cho anh thôi em chả được gì, vớ cả anh xem em hôm nay thế nào nhìn được không em sợ không được bằng những cô gái kia.



- Rất đẹp, đẹp hơn lũ vịt kia nhiều, vợ anh đẹp nhất.

- Này ai là vợ anh.

- Em thử không nhận làm vợ anh xem.

- Thì sao?

- Thì cũng chả ai dám lấy em khỏi tay anh đâu, em định sẵn của anh rồi bé cưng à.

- Chỉ được cái khéo nịnh.

Tịnh Y chu môi lên biểu thị Thần Vũ thấy thế ại càng được nước cười cô, cả hai vui vẻ trong xe sau một đoạn đường cuối cùng cũng đến nhà anh. Khách cũng đã đến được kha khá, ba mẹ anh và ba mẹ cùng mọt vài người bạn nữa ngồi gần nhau nói chuyện phiếm. Thấy Tịnh Y đi vào bà Lý liền vẫy cô vào trong giới thiệu với một vài người bạn.

- Đây là con gái út của tôi, thất lạc từ nhỏ, gia đình chúng tôi mới nhận lại nhau được hơn một năm nay. Tịnh Y đây là bạn của mẹ cũng như ba con.

- Con chào các cô chú ạ.

Tịnh Y lễ phép cúi chào mọi người ai nấy đều cảm thán tại sao cô bé này lại có nét đẹp đến mê người đến vậy, trông trang điểm đậm, không ăn mặc quá là lộng lẫy nhưng vẫn nổi bật trong bữa tiệc này bởi vì vẻ đẹp ấy.

Mọi người chào hỏi nhau thì cũng đến lúc bữa tiệc bắt đầu, bà Trần đứng cắt bánh nhưng điều đặc biệt ở đây bà muốn cùng cô con dâu tương lai Tịnh Y cắt cùng ban đầu cô định không muốn lên nhưng thấy ánh mắt của mẹ anh như rất mong chờ thì cô đành đứng dậy đi lên. Mọi người ở đấy ai cũng bất ngờ chỉ nghĩ cô là con nhà họ Lý chứ không hề biết cô laị thân thiết với bà Trần như vậy. Cắt bánh xong đến khi chụp ảnh gia đình thì bà cũng muốn có cả hình cô.



- Nhưng bác ơi như này không được ạ, con không phải thành viên gia đình mình.

- Trước sau thì cũng vậy thôi, con cứ đứng vào đây chụp với ta.

Tịnh Y không còn cách nào khác đành đứng lại chụp với gia đình họ, Thần Vũ đứng cạnh ông Trần còn Tịnh Y đứng cạnh bà Trần, bức ảnh hệt như bức ảnh gia đình, mọi người đang thắc mắc tại sao có cả Tịnh Y chụp cùng thì lúc này Thần Vũ lên tiếng.

- Tiện đây tôi xin giới thiệu với tất cả mọi người bạn gái cũng như vợ tương lai tôi Lý Tịnh Y.

Tất cả mọi người ở dưới đều bất ngờ với thông tin này, những cô gái đứng ở dưới thì không cam tâm tại sao hôm nay họ chuẩn bị như vậy cũng là để lấy lòng anh vậy sao anh lại công khai người yêu vào thời điểm này. Tịnh Y đứng bên cạnh anh nãy giờ đã ngại đỏ cả mặt cô không ngờ anh lại công khai cô vào ngày hôm nay, đã thế hôm nay còn có giới truyền thông vậy là thông tin chủ tích tập đoàn Trần thị công khai người yêu chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ đã lên TOP 1 tìm kiếm.

Mọi người cũng dần tản ra cô thì ngồi lại với anh ăn bánh, bỗng nhiên anh hỏi cô có muốn lên phòng mình không, Tịnh Y cũng không nghĩ nhiều liền theo anh lên trên tầng. Vừa bước vào cô đã bị bối cảnh căn phòng làm cho choáng ngợp, phòng anh cũng trang trí rất đẹp không âm u như tính cách của anh. Bỗng nhiên cô nhìn thấy ảnh mình đặt ở bàn làm việc trong phòng anh cô liền thắc mắc.

- Anh chụp ảnh em từ khinaof vậy?

- Là buổi hôm đầu tiên hẹn em đi ra ngoài vào buổi tối đó, em quên rồi sao?

- Nhìn em chả xinh tẹo nào mà sao anh lại lấy ảnh này.

- Không em luôn xinh trong mắt anh, người khác nhìn như nào anh không cần biết.

Nói xong Thần Vũ liền đi đến gần cô ôm cô vào lòng tựa cằm lên vai cô khiến cô có chút nhột.

- Nào im để em xem anh có dám giấu ảnh ai khác ở đây không nào.

- Tuyệt đối có mỗi mình em thôi không thêm một ai cả.

- Vậy sao. Anh mà dám để hình ai em sẽ mách mẹ đấy, mẹ say thay em dạy dỗ anh.

- Không bao giờ có chuyện đó đâu. Em có muốn đi đâu không anh đưa đi một lát xong về.

- Tiệc chưa kết thúc mà em đi trước có phải kì lắm không.

- Không kì một chút nào. Đi giờ anh dẫn em ra công viên cho thoáng nhá.

Không để cô kịp nói thêm anh đã dắt tay cô ra ngoài dưới những ánh mắt hâm mộ đang nhìn thì cô ngại đỏ hết cả mặt, Thần Vũ như không có gì xin phép ba mẹ mình và ba mẹ cô rời đi trước hai người tận hưởng khoảng thời gian bên nhau mà không có ai làm phiền.