Tình Nhân Không Thể Yêu

CHƯƠNG 4: PHÁT HIỆN



Trịnh Hạ Nghiên trở lại công ty SG, phía Trưởng Phòng Lư đã thông báo lại rằng cô phải thuyên chuyển đến Tập Đoàn Kỷ Gia công tác. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải đến đó chỉ cần không bị nhốt ở nhà là được, cô dọn đến Tập Đoàn và được Thư Ký Chủ Tịch đích thân tiếp đón khiến nhân viên công ty xì xầm to nhỏ. Trịnh Hạ Nghiên đã nhận ra những ánh mắt đó ..

"Thư Ký Lưu, anh không cần đích thân ra đón tôi như vậy, để tôi tự đi là được rồi! "

"Trịnh tiểu thư, Kỷ Tổng có dặn nếu cô đến thì tôi phải dẫn cô đến nơi làm việc. Cô đừng làm khó tôi, tôi cũng chỉ làm theo lời của Kỷ Tổng thôi. "

"..."

Thư ký Lưu dẫn Trịnh Hạ Nghiên đến Phòng Kiểm Toán và giới thiệu với toàn bộ nhân viên, vẫn là những ánh mắt đó tò mò phải có địa vị như thế nào mới được Thư Ký Chủ Tịch đích thân chào đón ..

"Chào mọi người, tôi là Trịnh Hạ Nghiên từ công ty SG điều qua. Mong mọi người giúp đỡ .."

"Chào cô, tôi là Lý Vân Anh - trưởng phòng bộ phận Kiểm Toán .. "

"Vâng .. "

Trở về báo cáo với Kỷ Thế Phàm, ban đầu Anh muốn cô làm thư ký của riêng mình nhưng Thư Ký Lưu khuyên nên chỉ đành để cô công tác ở bộ phận có chuyên môn của mình. . .

"Kỷ Tổng, Anh cũng nên cẩn thận hành động của mình. Dù gì Trưởng Phòng Lý đó cũng là bạn thân của Phu nhân"

Trịnh Hạ Nghiên nhận được tin nhắn từ Kỷ Thế Phàm rằng hôm nay anh không về nhà, cô suy nghĩ mừng thầm khi anh không về. Vì là sinh nhật của Tống lão gia - Ba của Tống Linh Nhi nên Kỷ Thế Phàm buộc phải tham gia, vẫn là những câu nói sớm có cháu bồng từ những trưởng bối .. Tan tiệc trở về, cả người Kỷ Thế Phàm cảm giác nóng ran vì Tống Linh Nhi đã chuốc thuốc cho Anh và cô ngủ với nhau. Chịu ảnh hưởng từ thuốc nên Anh đã không còn phân biệt được và xảy ra quan hệ với cô. . .

"Chỉ là Anh ta không ngủ ở đây thôi mà, sao mình lại nhớ Anh ta được chứ? "

Bỏ qua những suy nghĩ vớ vấn đó, Trịnh Hạ Nghiên vẫn thay đồ đi làm như bình thường . Kỷ Thế Phàm thức dậy thì phát hiện Anh và Tống Linh Nhi không mặc quần áo thì cũng đoán được đêm qua đã xảy ra những gì, Anh dậy chuẩn bị đến Tập Đoàn làm việc.. .

"Hạ Nghiên, cô mang tập tài liệu này đến phòng Chủ Tịch dùm tôi .. "

"Trưởng Phòng, có thể đổi người khác được không? Tôi .. "

"Cô đừng lo ... Dù Chủ Tịch có đẹp trai thì cũng đã là Vợ người ta rồi, không làm gì cô đâu .. "

" Vâng ... [Vậy mà vẫn làm gì trong 1 năm qua đấy thôi ! ]

Trịnh Hạ Nghiên cầm tài liệu đến Phòng Chủ Tịch, Thư ký Lưu ngồi ngoài nhìn thấy liền mở cửa cho cô vào. Bóng dáng ai đó đang ngồi làm việc trông cũng khá là quyến rũ, nhưng Trịnh Hạ Nghiên vẫn nhanh quay về với hiện tại và nhắc nhẹ một câu ..

"Để tránh người ngoài hoài nghi, mong Kỷ Tổng nhờ người khác lấy tài liệu dùm .. "

Kỷ Thế Phàm đứng dậy trao cho Trịnh Hạ Nghiên một nụ hôn ấm, không biết vì lý do gì sau khi quan hệ với Tống Linh Nhi anh cảm thấy rất nhớ rất nhớ cô ..

"Anh làm sao vậy? "

"Đêm qua, anh và Linh Nhi đã phát sinh quan hệ . "

"Hai người là Vợ Chồng, phát sinh quan hệ thì làm sao? Tôi còn mong Anh mau sớm có con để tôi còn được giải thoát đây ..

"Đừng có mơ .. Ăn gì chưa đấy? "

"Đợi Anh hỏi chắc ? ."

Trải qua bao lâu, Kỷ Thế Phàm vẫn bất lực trước Trịnh Hạ Nghiên này. Vài tháng sau, quả nhiên Tống Linh Nhi đã có thai khiến hai bên gia đình mừng rỡ. Bất ngờ, Lý Vân Anh tan ca trễ vào một ngày thì chợt nhìn thấy Trịnh Hạ Nghiên lên xe có hình dáng rất giống xe của Kỷ Tổng. Bản tính tò mò trỗi dậy, cô đành lái xe theo dõi thì đã phát hiện một sự thật và chụp hình lại gửi cho Tống Linh Nhi. Hình ảnh nhận được là Kỷ Thế Phàm và Trịnh Hạ Nghiên, Tổng Linh Nhi không tin vào mắt mình ..

"Hạ Nghiên, em vẫn đang uống thuốc tránh thai à? "

"Đúng rồi .. "

Kỷ Thế Phàm suy nghĩ rằng một năm qua dù Anh và cô xảy ra quan hệ nhiều lần nhưng đều không có tin vui, đến nay cô vẫn uống thuốc tránh thai, Anh vẫn không hiểu chẳng lẽ cô không có một chút tình cảm nào với Anh. Mãi suy nghĩ thì nhận được tin nhắn có hình của Anh và Hạ Nghiên từ Tống Linh Nhi ..

"Sao thế? "

"Nhà có việc, anh về xử lý. Em ngủ trước đi ! "