Tình Nhân Không Thể Yêu

CHƯƠNG 15: HOÀI NGHI



Sau khi đã đi ăn cùng nhau, Trịnh Hạ Nghiên tìm cách rời đi nhanh nhất có thể nhưng Kỷ Thế Phàm lại giữ cô lại .

"Kỷ Tổng, cơm tôi cũng đã mời anh xem như trả ân tình lại. Chẳng phải đã nói là không còn nợ gì nữa sao?"

"Đây là hành động không tránh mặt của cô sao?"

"Thế anh còn muốn gì nữa?"

"Đi dự tiệc cùng tôi ."

"HẢ?"

Hôm nay là kỷ niệm 30 năm thành lập của Tập Đoàn Kỷ Gia, khách mời tham dự đều là các gia tộc có tiếng như Diệp Gia, Nguyễn Gia .. Kỷ Thế Phàm cố lôi kéo Trịnh Hạ Nghiên đến buổi tiệc dù cô miễn cưỡng không muốn đến nơi đông người . Ba Mẹ của Kỷ Thế Phàm đã đợi từ lâu .

"Ba, Mẹ. Con tới rồi!"

"Tới là được rồi .. Đây là .."

Vốn Ba Mẹ của Kỷ Thế Phàm đã nhận ra cô nhưng vẫn muốn Kỷ Thế Phàm giới thiệu ..

"Cô ấy là Jessica Dyer - con gái của Chủ Tịch Dyer bên Mỹ đó ạ !"

"Chào Kỷ Đổng, Phu nhân. Con là Jessica - tên tiếng việt là Trịnh Hạ Nghiên. Hôm nay lần đầu gặp mặt không có quà nào biếu, lần sau con sẽ gửi lại ạ. "

"Không sao. Con gái của Ngài Dyer chắc là rất giỏi rồi . Haha"

Diệp Nhất Phong nhìn từ cách Kỷ Thế Phàm đối xử với Trịnh Hạ Nghiên thì Anh cũng đoán ra được, Nguyễn Trân Ni thì thấy Huỳnh Minh Duệ nên đã đến nói chuyện. Lý Vân Anh chợt thấy Trịnh Hạ Nghiên trở về, lại còn công khai cùng Diệp Tổng khiến cô bất bình thay cho bạn ..

"Huỳnh Tổng, "

"Vâng? À, Nguyễn Tiểu Thư . Cô cũng tới dự sao?"

"Vâng. Tôi đi chung với Nhất Phong . . "

Trịnh Hạ Nghiên xin phép đi WC, trở ra ngoài thì gặp Lý Vân Anh cản đường ..

"Chào cô, Trịnh Hạ Nghiên. 1 năm qua chắc cô sống mà không cần sĩ diện nhở? "

"Cô nói gì vậy? Cô là ai?"

"Còn giả vờ không quen biết. Cô đã hại cho một gia đình hạnh phúc phải tan vỡ, đứa bé sinh ra không có Ba hoặc Mẹ ở bên mà cô lại có thể sống vui vẻ mỗi ngày được à?"

"Cô nói sao?"

"Tôi nói cô từng là tình nhân phá hoại gia đình người khác đấy . Thật không biết xấu hổ mà!"

Rời đi trước những lời nói của mình, Trịnh Hạ Nghiên im lặng đứng đó một lúc lâu và suy nghĩ tới lời của Lý Vân Anh vừa nói ...

"[Cô từng là tình nhân của người khác phá hoại một gia đình hạnh phúc sao? Tại sao cô lại không có ký ức nào về việc đó chứ? Lẽ nào một phần ký ức đã mất đó là liên quan đến việc này?']

Kỷ Thế Phàm không thấy cô quay lại nên đã đi tìm, nhìn thấy cô ngồi một mình ngoài sảnh ..

"Sao thế? Không khỏe ở đâu à?"

"Uhm .. Tôi muốn về Khách sạn"

"Để tôi đưa cô về ."

"Không cần đâu. Hôm nay là tiệc thành lập công ty, vắng mặt Anh là không được. Tôi tự về được rồi."

"Nhưng mà .."

"Nếu Anh không an tâm thì cho tôi mượn tài xế riêng của Anh đi."

"Cũng được .. Về tới nơi thì nhắn tôi một tiếng."

Trên xe, Trịnh Hạ Nghiên không thể không suy nghĩ đến việc đó. Nguyễn Trân Ni tìm kiếm Diệp Nhất Phong nhưng lại không thấy, hỏi thăm thì biết Anh ta đã về trước mà bỏ cô một mình không nhắn gì. Huỳnh Minh Duệ trở ra cổng Nhà Hàng thì thấy Nguyễn Trân Ni đứng chờ xe ..

"Ở đây khó bắt xe lắm đấy. Tôi có thể đưa cô về một đoạn."

"Không cần đâu .. Tôi đã phiền anh lắm rồi! "

"Không phiền. Lên xe đi."

"Ồ. Vậy tôi cảm ơn trước!"

"Diệp Tổng có việc nên đi trước à?"

"Đừng nhắc nữa."

Thấy cô không vui nên Huỳnh Minh Duệ không nói thêm, chỉ tiếp tục lái xe. Diệp Nhất Phong thì lại về bên Tống Linh Nhi.

"Nhất Phong, chuyện của chúng ta em nghĩ nên nói cho Thế Phàm ."

"Tại sao?"

"Anh không định nói à? "

"... Anh ta bây giờ đang dốc sức theo đuổi Trịnh Tiểu Thư đó, nên chắc tạm thời sẽ không chú ý việc của chúng ta đâu. Hãy chờ thêm một thời gian đi, tới lúc rồi anh sẽ nói chuyện với Anh ta. "

Lạ thay là lúc đó Lý Vân Anh lại gọi điện cho Tống Linh Nhi, nói lại về việc cô đã gặp Trịnh Hạ Nghiên ..

"Linh Nhi, cậu đã gặp Trịnh Hạ Nghiên chưa?"

"Tự dưng cậu lại nhắc đến cô ấy làm gì?"

"Hôm nay, Kỷ Tổng đã dẫn cô ta đến dự tiệc thành lập của công ty đấy. Mình đã gặp cô ta và nói lại về sự việc năm đó. Vậy mà cô ta bỏ đi hơn 1 năm giả vờ không nhớ gì, cậu thấy có xấu hổ không chứ? "

"SAO? Cậu thật là ... có gì mình gọi lại sau!"

"Sao vậy?"

"Bạn em đã vô tình nói chuyện không nên nói cho Trịnh Hạ Nghiên rồi .//."